Chuyện là như vậy .cách đây khoản 4 năm gia đình mình có mua 1 cái xưởng ở Long An, đối diện xưởng có quán tạp hoá và cà phê ,ba và chú mình hay qua đó uống nước. Mấy năm trước Bà P ( chủ quán cà phê) có nói với ba mình là ở sau xưởng mình có miếng đất bán.Nhưng do không có nhu cầu mở rộng nên nghe rồi thôi không quan tâm.Cách đây vài tháng gia đình mình đã mua miếng đất đó thông qua 1 cò đất khác.khi biết gia đình mình mua miếng đất đó bà P đòi ba mình phải đưa 10 triệu tiền giới thiệu.Tất nhiên ba mình không chịu và báo công an.Bên công an đã cảnh cáo bà P vì bà chưa nhận tiền nếu nhận tiền rồi thì sẽ bị khởi tố hình sự.Nhưng mình cảm thấy bã vẫn chưa chịu thua đang âm thầm làm những trò tiểu nhân. Mình xin nói thêm gia đình bà P này toàn là những thành phần bất hảo ,tham lam, ngang ngược: - Bà P là 1 người vô cùng tham lam, lúc trả tiền nước thì không chịu thối tiền thừa, nói lần sau uống trừ luôn, nhưng không lúc nào bã nhớ nhắc thì nói không có.Bã còn ngang ngược đến nổi nhà người ta chứa cờ bạc chu nha cho con cháu bán nước uống ,mình gói cho các con bạc, bã đòi vô bán nếu không cho thì thưa công an. - Anh của bà P tên B cũng không kém gì bã. Do gần nhà nên xin vô công ty mình làm bảo vệ , thường xuyên ăn cắp đồ, còn đòi tăng lương kiếm chuyện, câu trộm điện bị ba mình bắt gặp còn đòi đánh ba mình. - Ba của bà P cũng không thua kém,xin cho đứa cháu vào lao động phổ thông trong công ty mình,thường xuyên say xỉn,trốn việc nên bị đuổi,ông già bà P cũng kéo người qua kiếm chuyện. Theo mọi người mình làm sao giải quyết tụi này. Mướn gia Hồ chơi với tụi nó ,rồi hợp đồng với công ty bảo vệ ,bảo vệ cho công ty mình.nếu nó qua kiếm chuyện thì bảo vệ đập nó luôn, nếu nó kêu người thì công ty bảo vệ cũng có người hổ trợ. Như vậy có được không mọi người?
mướn bv cty cũng dc nhưng phải kiếm cty đàng hoàng chứ nếu k tụi bv cty nó còn khó trị hơn mấy ng kia
chuẩn. Bro nên research thật kỹ về công ty bảo vệ, phải làm hợp đồng rõ ràng, hẳn hoi, ghi chi tiết, sau này có gì mình rất phiền. Còn chuyện bà P thì bro thix kiểu nào chơi kiểu đó, nhưng phải suy nghĩ kỹ, vì nếu lỡ có gì khai bro ra thì tội "gây mất trật tự nơi công cộng có tổ chức" rất nặng nhé.
nhà bác nhắm chơi được nó thì chơi cho nó chừa luôn , còn ko dc thì cứ mướn cty bảo vệ hợp đồng rõ ràng chứ đừng mướn gian hồ vì sau này rắc rối lắm , nhà bác hiền quá như nhà người khác thì chết cmnr .
Chuẩn cmnr . Nhà thớt cũng là công ty này nọ không lẽ chơi không lại bên đó hay sao . Nhưng theo mình biết thì dân long an rất hòa đồng và vui vẻ . Còn nhà đó chắc dân ở đâu lại thôi . Chịu khó giao lưu với mấy thằng ca khu vưc hay ca phường nhiều nhiều chút . Chơi nó 1 trận xong gọi ca xuống cho nó tắt luôn . Thớt hiền quá bị ăn hiếp rầu
Nói chung là chưa có cách trị loại người tham lam và ngang ngược.Nếu có VN đã sử dụng để trị Ba Bành rồi.
Phải cẩn thận với loại người này .Nó tiểu nhân me chơi nhà bác phát thì cũng chết .Về lâu dài thì phải mướn bảo vệ thôi. Chết cười với bác
Dân Long An, lúc trước nuôi ngựa,bây giờ không còn tổ chức đua ngựa ở Trường đua Phú thọ nên thất nghiệp
nếu trên hóc môn là mọi chuyện đc giải quyết ! thuê bảo vệ cty là 1 chuyện ,chuyện khác nữa là phải có 1 anh bảo kê ! công nhân hay người bên ngoài vào quậy phá là alo 1 phát là có mặt ngay ! nói chung còn hơn 113 (anh bảo kê này hàng tháng chỉ lãnh lương bằng 1 công nhân thôi,đặc biệt là hầu hết 80% trong khu công nghiệp dều thuê anh này làm bảo kê ) ,tóm lại bạn tuyển bảo vệ khác và xem trên địa bàn bạn mở cty ,xem có anh nào mặt to bặm trợn và uy tính nơi đó để giao lưu
nhà e lúc trước cũng gặp 1 nhà như kiểu của bác, nó đòi hỏi quá đáng, anh mình đụng xe nó, đưa vô viện, nó kéo cả nhà nó lên chăm trong khi chỉ bị trầy trụa phần mềm thôi chưa ko liên quan gì phần cứng cả, nhà mình cũng chăm lo thăm hỏi, mua đủ thứ phục vụ cả gia đình nó hơn 1 tuần nuôi bệnh, khi xuất viện thì ngoài tiền bồi dưỡng sức khỏe nó đòi phải tính tất cả chi phí sinh hoạt của cả nhà nó 7 người (thực tế chỉ có 1,2 người à), lại còn thất thu của 7 người khi ko đi làm mà vào nuôi nó, theo giấy tờ ghi lại thì tiền mua quạt điện, mua cơm cho tới tiền đi toilet nó cũng kê vào, vì anh mình vào nhà mình chưa lâu nên cũng ko có tạm trú hay HK gì nên CA tạm giam 1 tuần, tạo điều kiện cho nó làm khó nhà mình, một phần vì thằng này có bà con gì làm chủ tịch xã, quen với CA nên có gửi gắm. đợt đó nhà mình buộc phải đồng ý chi trả toàn bộ theo yêu cầu của nhà nó, xong rồi thì chi tiếp 7tr (năm 1998) để thuê người cắt gân 1 chân nó, bây giờ nó đi cà thọt sau khi nối gân, nó biết nhà mình làm luôn nhưng chẳng có chứng cứ gì, với lại cũng bắn tin là cho nó giữ lại 1 chân để đi, nếu ko biết điều thì chuẩn bị mua xe lăn để ngồi, thế là nó teo luôn, giờ mỗi lần đi đâu gặp người nhà mình thì nó lẻn lẻn đi chỗ khác. gặp bọn này thì ko nương tay đc đâu, nó tưởng mình sợ nó thì nó sẽ làm tới đó, phải dằn mặt nó trước. tiên hạ thủ vi cường
Trước tiên gia đình bạn bỏ vài chai cho CA nhờ CA can thiệp, thuê công ty bảo vệ để bảo vệ công ty và người thân của bạn. Không nên chơi kiểu giang hồ. Mình chơi kiểu giang hồ khác nào mình giống tụi nó.