Tìm kiếm bài viết theo id

[Hỏi] Thuê luật sư giá bao nhiêu???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trungthanh2003, 27/12/12.

ID Topic : 6258059
Ngày đăng:
27/12/12 lúc 14:10
  1. Ky_phuong TT Banned

    mắc lắm đó nha
     
  2. Mss_AoDai Thành Viên Vàng

    lấy góc nhìn về người ngoài cuộc và cũng là người đã trải qua ly hôn, mình chân thành khuyên bạn không nên dính vào việc này. vì có kết quả có tốt hay không tốt thì bạn vẫn là người mang tiếng nhiều nhất.
    ai đời lại em trai lại đi chỉ chỗ cho chị ruột mình mướn luật sư để ly hôn chồng?
    và cho dù kết quả có chia tay, chia tài sản được hay không thì người ngoài nhìn vào bạn sẽ có những chuyện để mà nói, hoặc phải nói.
    người anh rể đó có tốt hay không tốt, có như thế nào thì mình chắc chắn một điều là người đó chưa hề (hoặc chưa từng) gây bất lợi quá lớn đối với bạn. trong tình trạng gia đình gặp chuyện không vui thì vợ (hoặc chồng) là người có trách nhiệm và có lỗi lớn nhất.
    bạn nên xem xét lại chuyện này. đừng để mọi việc ảnh hưởng tới bản thân nhiều quá. thay vào đó bạn khuyên bảo, chia sẻ với chị của mình, hoặc tốt hơn là với anh rể, để cho việc ly hôn thành đơn giản hơn, ít áp lực và ko tranh cãi to tiếng khi đến tòa hòa giải.
    # mình cũng từng ly hôn, giờ nghĩ lại nhục lắm, bao nhiêu chuyện xấu chuyện tốt phơi bày ra trước mặt người hòa giải hết, trog khi họ có liên quan gì đâu? họ bị ép buộc phải ngồi nghe, trong khi 2 bên thì lời qua tiếng lại gay gắt với nhau. lúc yêu thương nhau ko nói, lúc ly hôn chia tay thì cố miêu tả làm sao cho việc sống với đối phương là địa ngục.
     
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Mọi chuyện cũng đã gần xong rồi, tại bạn nói nên mình mới nói thôi. VD anh rể của bạn vì ko lấy dc tiền của cha mình cho riêng chị mình làm vốn (mua dc 1 căn nhà tầm 700tr, nhưng sau khi lấy chồng thì trục trặc giấy tờ gì gì đó nên bán đi, tiền gửi ngân hàng do chị mình đứng tên, nó muốn chị mình chuyển sang tên nó để nó đi cá độ đá banh gì gì đó, chị mình ko chịu nên nó mới kiếm chuyện, ngay lúc chị mình mới sinh dc 1 tuần) nên nó quay sang chửi cả dòng họ nhà mình thậm tệ, chỉ mặt ba mẹ mình mà đ má, đ mẹ. Còn đánh mình nữa, sau đó, lâu lâu tầm 11h lại trước cửa nhà mình lấy cớ thăm con rồi quậy tùm lum, cả xóm ai cũng bực hết.Bạn có cần mình up SMS bằng chứng lên ko?
    PS/ dạo này chơi trò ném đá nữa, lâu lâu lại trước cửa nhà mình ném đá vô nhà. GĐ mình đã đưa đơn lên CA nhiều lần mà chưa xử lý, lần cuối cùng bực quá lên gặp thẳng trưởng CA Phường đưa đơn và trình bày sự việc, hôm sau có tổ xử lý vi phạm xuôgns nahf mình điều tra, xác minh để có chứng cứ làm việc vs CA bên kia, từ đó đến nay cũng gần 2 tháng ko thấy xuống quậy nữa.
     
  4. em-gai-nho Thành Viên Mới

    Xúi người khác đánh con ko ai xúi người ta bỏ chồng/vợ
    Bạn cũng nên cân nhắc và phân tích mọi thứ kỹ lưỡng, ko nên chỉ nghe theo 1 bên, cần tìm hiểu kỹ lưỡng cả bên kia nữa.......đứng ở phương diện tài sản và pháp luật thì nếu cha bạn ko có giấy tờ để thể hiện căn nhà đó là quà tặng riêng, thì quà tặng đó chính là tài sản chung của 2 vợ chồng, anh rễ bạn cũng vó phần nữa đó bạn, vì là tái sản chung nên ko lấy được, ko được chia phần nên cũng ấm ức
    Về mặt đạo đức phép tắc mà nói thì anh rể của bạn sai vì ko biết điều...... Và giở mấy trò lưu manh bỉ ổi
    Khi đã dám thề thốt lúc kết hôn thì cũng nên tự nguyện ra toà mua đơn ly hôn, đó mới là con người chính chắn và bản lĩnh, thể hiện mình là người có trách nhiệm với các quyết định, chí ít là với đứa con lớn lên sau này
     
  5. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Trước khi ba mình cho chị mình số tiền đó thì phải họp mấy ng con lại cho công bằng, minh bạch, căn nhà ấy do ba mình đứng tên cho chị mình luôn. Bán nhà cũng do ba mình đứng ra ký giấy bán.Vì là số tiền đó đã hứa cho chị mình nên sau khi bán xong tiền gửi ngân hàng do chị mình đứng tên.
    Mình ko hề xúi ng khác bỏ chông/vợ, nhưng đặt trường hợp là bạn nhé, 1 ng anh rể lại đánh mình, và chửi ba mẹ mình là chó già phải ăn cức. là súc vật.... chửi chị mình là con đĩ ..... thì bạn nghĩ sao. Cái gì cũng pahỉ có tôn ti, trật tự chứ, ba mẹ mình năm nay ngoài 70 rồi, con cháu đầy đàn mà lại bị 1 thằng con rể trời đánh thánh đâm đối xử như vậy, liệu có chấp nhận dc ko? Vs lại, ly dị là do chị mình đưa đơn ly dị chứ ba mẹ mình ko ép. Quan điểm của ba mẹ, các anh chị em và các cháu là ko chấp nhận 1 thằng rể như vậy.
     
  6. dragonface Audio Moderator

    Ly dị vậy là đúng rồi, sống với người như vậy còn khổ hơn. Em thấy chồng chị không tốt (ko có khả năng hối cải) thì khuyên chị ly dị chồng vì muốn tốt cho chị có gì phải bàn đâu, thời nay là thời nào rồi chứ.
     
  7. em-gai-nho Thành Viên Mới

    Bạn dragonface (hình như) là luật sư có gì bạn thử liên hệ xem sao !!!
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cho mình hỏi ké nha bạn , nếu li dị thì tiền cấp dưỡng nuôi con là mình đưa tiền nuôi đến bao nhiêu tuổi và số tiền đó đưa liền 1 lúc hay đưa hàng tháng ( Con thì được 3 tuổi ) . Thêm là nếu căn nhà là tài sản riêng của chồng do được tặng cho thì khi li dị có phải chia tài sản cho vợ không. Nhờ cao nhân rành luật giúp giùm . Cám ơn nhiều ạ .
     
  9. berbatov09 Thành Viên Cấp 4

    Sao lúc này ly dị nhiều quá vậy? Do cuộc sống quá khó khăn, căng thẳng hay sao các bạn? Mình cũng chán lắm nhưng ko dám ly dị vì nghĩ đến tương lai của con sau này, nên ráng sống dù cuộc sống cứ như ở trong tù hay địa ngục vậy.
     
  10. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Tiền cấp dưỡng hàng tháng (cái này là thỏa thuận tại tòa). Cấp dưỡng đến 15 or 18 tuổi. Căn nhà nếu dc cho, tặng riêng (sau khi kết hôn) là của riêng từng người ko phải chia đôi. (phải có giấy tờ chứng minh là cho/tặng)
     
  11. dragonface Audio Moderator

    Bạn trungthanh2003 đã thực hiện gần xong rồi, cần gì nhờ luật sư nữa em ^^

    Đưa đến khi con 18t, đưa hàng tháng, căn nhà đó sẽ ko phải chia cho vợ đâu bạn.
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. ruaden4,
  3. Muoi0211,
  4. sonblackberry,
  5. minhthuong0203
Tổng: 357 (Thành viên: 10, Khách: 331, Robots: 16)