do em hút thuốc + caphe nên răng của e nó vàng, bi mẻ 2 cái phía trước. e tính đi boc sứ + cạo vôi cho sach se roi bo thuốc nhờ anh em tư vấn dùm chổ nào, e thấy rất nhiều cho tư nhân làm xin bác tinh đừng ném đá....... chân thành cảm ơn anh em 5s chúc anh em cuối tuần vui vẻ bên gia đình, vui vẻ bên con ghệ. ai FA thi coi maria ozawa roi quay .......haha
bọc sứ thì nhiều loại tử 800-4tr, răng cửa thì bạn nên bọc loại tốt, nếu mẻ ít thì nên trám thôi, cạo vôi thì ko có hết màu đc đâu, chỉ có tẩy trắng, mà tẩy xong phải kiêng nha,
mình thì do ngày xưa ông bà già cho uống ambixilin nhìu quá nên ngã màu hơi vàng...bị từ trong gốc bị ra chứ ko phải bên ngoài như bạn thanh niên này, nên ko biết trị gì cho hết... P/S : 8x đời giữa trở về trước 1 tí, cái gì cũng bị cho uống ambicilin hết, kháng sinh liều cao, cũng vì ít hiểu biết mà nhà mình ra đi mấy con chó do ún cái này...còn mềnh thì cao số hơn, chỉ bị răng ngà ngà (
Trám lại răng thui bro. Bọc xứ làm gì, vì làm sao mà bỏ thuốc được. hehe... Dạo này kinh tế khó khăn. Tiết kiệm đi bro. Hem biết khi nào thì mất job nà.
7x đời cuối, lcus nhỏ bị đứt gân chân nên toàn là ampixilin vs tetracilin ko, giờ răng vàng khè ko cách gì trắng lên nổi
kháng sinh hùi đó cũng chỉ có vậy, kiến thức ông bà cha mẹ mình cũng có vậy thôi, bất kì cái gì cũng đè ra ún âm-pi thấy mụ nội, chó nhà nuôi cũng trào đờm 5-7 con cũng vì cái này...bởi vậy tủi thân mà ko dám trách...may mắn là số phận mình ko như mấy con chó nhà...vàng răng là còn đỡ á....te-tra và am-pi thần thánh...giờ bị cấm cmnr
nhà tui thì ông bà già tự quyết định, ghẻ lỡ đầy ra đó mà chỉ mua thuốc đỏ về bôi, cũng may là lớn lên ko còn ảnh hưởng hay xót lại vết tích nào...ổng bả thấy mình vàng răng còn bắt lấy cau chà nữa chứ, chà mún sứt nướu mà éo thấy ccmj ... kiến thức hạn chế nên đâu có trách được, vd bị ong chích đau thấy mie lại bắt bôi vôi chứ chả có thuốc gì xứt..