Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi nguời vô xem bài viết về tâm sự của mình nhé : "Anh khác hay Em khác" !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khuongtantai, 29/7/13.

ID Topic : 6849327
Ngày đăng:
29/7/13 lúc 01:12
  1. khuongtantai Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    14/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    6,167
    Em có bầu với người đàn ông khác nhưng vì yêu em , tôi có nên cưới em hay không ?


    Tôi ôm một mối tình đơn phương hơn 5 năm trời. Đó là một người con gái đẹp và sắc sảo. Tôi giống như một gã khờ theo đuổi một nàng công chúa xinh đẹp nên dù biết tình cảm của tôi nhưng cô ấy vẫn từ chối. Tôi quyết tâm theo đuổi cô ấy một thời gian không hề ngắn nhưng đổi lại cô ấy luôn chỉ coi tôi là bạn, là anh trai. Cô ấy cũng đã từng nói với tôi rằng: “Anh yêu và tốt với em, em biết điều đó. Nhưng cả anh và em đều nghèo. Có lấy nhau thì chỉ làm khổ nhau mà thôi. Em cần một người có thể lo được cho cuộc sống của em sung túc, dư giả về tiền bạc. Mà anh thì không thể làm được điều đó” .


    Tôi biết cô ấy cố công mồi chài anh chàng con nhà giàu ở trung tâm thành phố. Hắn ta không quá đẹp trai, bản tính lăng nhăng, hết cô này đến cô khác. Cô ấy cũng chỉ là một trong số hàng tá những cô nàng mà anh ta cặp với. Điều cơ bản là anh ta có tiền. Tôi cũng đã từng rất nhiều lần khuyên nhủ cô ấy, dù không yêu tôi nhưng cô ấy nên tìm một người đàn ông tử tế để yêu thương chứ đừng huyễn hoặc chạy theo gã công tử phụ tình kia nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy quả quyết rằng cô ấy biết cách để trói buộc anh ta. Cô ấy chấp nhận dù anh ta có nhiều gái vây quanh nhưng cô ta tin sẽ là người chiến thắng để cưới anh ta .


    Đã không biết bao lần tôi cố gắng níu kéo cô ấy quay lại nhưng cô ấy không chịu. Tôi cũng biết vì hắn ta, vì mục đích mà cô ấy muốn đạt được cô ấy cũng đã trao cho anh ta tất cả. Anh ta mua cho cô ấy nhiều thứ lắm, xe cộ, điện thoại xịn, tiền chi tiêu hàng tháng nên cô ấy càng quyết tâm có anh ta bằng được. Nhìn cách anh ta đối xử với cô ấy, tôi thấy chẳng khác nào anh ta bỏ tiền mua một món hàng chứ không có sự trân trọng, yêu thương như vói một người yêu .


    Tôi cứ hi vọng một ngày nào đó cô ấy hối hận và quay về bên tôi nhưng không được. Hơn 5 năm theo đuổi, cô ấy vẫn chỉ coi tôi là bạn. Cuối cùng, tôi quyết định chấm dứt tất cả để tìm cho mình một người con gái tốt và yêu tôi để lấy làm vợ. Hơn nữa năm sau khi tôi quyết định từ bỏ tình yêu với cô ấy, tôi gặp và yêu một người con gái khác. Nói là yêu thì không hẳn hoặc nếu có là tình yêu thì không thể nào sâu đậm như tôi đã từng yêu cô ấy nhưng tôi thật lòng với người con gái đó. Người yêu mới của tôi khá hiền lành, ngoan ngoãn lại yêu thương tôi nên yêu nhau được khoảng 4 tháng, chúng tôi đã có ý định tổ chức đám cưới .


    Thời điểm đó, cô ấy cũng điện thoại cho tôi tâm sự về việc đã có bầu. Tôi có thể cảm nhận được sự sung sướng của cô ấy khi biết tin có bầu vì bao năm qua cô ấy cố gắng chịu thiệt thòi, hi sinh mọi điều là chỉ đợi cái tin này. Nó sẽ giúp cô ấy được thừa nhận một danh phận trong gia đình anh ta. Tôi chúc mừng cô ấy và cũng kể cho cô ấy nghe chuyện tôi đã tìm được ý chung nhân và cả hai chúng tôi cũng sắp sửa làm đám cưới .


    Hơn môt tháng sau, tôi và bạn gái chuẩn bị rục rịch về thưa chuyện với hai bên gia đình để tính ngày cưới xin thì tôi nhận được điện thoại của cô ấy. Cô ấy khóc lóc thảm thiết qua điện thoại và đòi gặp tôi khiến tôi lo lắng vô cùng. Cái tình cảm sâu đậm ngày xưa khiến tôi không thể nào dửng dưng được trước tình cảnh của cô ấy. Tôi đi gặp cô ấy và thực sự bất ngờ trước lời đề nghị mà cô ấy đưa ra .


    Cô ấy khóc kể rằng anh ta không chịu cưới dù biết mười mươi cái thai trong bụng cô ấy là của hắn nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ cưới cô ấy. Hắn còn nói: “Nếu cứ cô nào có bầu mà tôi cũng phải cưới làm vợ thì không bao giờ tới lượt cô. Cô không thích thì phá đi, còn thích thì để mà đẻ, mà nuôi”. Anh ta cũng cho cô ấy một khoản tiền kha khá để “bồi thường thiệt hại” và anh ta chấm dứt luôn mối quan hệ với cô ấy .


    Giờ cô ấy cầu xin tôi hãy cưới cô ấy vì cô ấy không biết phải làm thế nào với cái thai đang lớn dần trong bụng. Cô ấy nói giờ cô ấy cũng có nhà cửa đàng hoàng, tiền anh ta chu cấp bao năm qua cô ấy tích cóp lại cũng được một khoản kha khá. Hai vợ chồng lấy nhau sẽ không vất vả nữa. Cô ấy khơi lại tình yêu mà tôi dành cho cô ấy và hứa sẽ làm một người vợ tốt để bù đắp cho tôi .


    Thú thực, tình cảm của tôi với cô ấy cũng vẫn còn. Hơn 5 năm trời yêu đơn phương bảo quên cũng không dễ gì mà quên ngay được. Tôi cũng không quá nặng nề chuyện cô ấy có con với người khác, tôi có thể tha thứ được cho điều đó nhưng còn người con gái mà tôi sắp cưới làm vợ. Làm sao tôi có thể đối xử tàn nhẫn như vậy được ? Song nếu không giúp cô ấy thì tôi lại đau khổ lắm . Tôi phải làm gì cho đúng bây giờ ?



    ===> Rất mong nhận được những góp ý chân thành của các anh em để mình có thể tìm được lối thoát cho cuộc sống này ! Thank you very much ! Mọi nguời vô xem bài viết về tâm sự của mình nhé : Anh khác hay Em khác  !!!
     
  2. dorly02 Thành Viên Cấp 3

    chuyện này nếu rơi vào tình cảnh của bạn đúng là khó xử thật...nhưng bạn nên nhớ câu này" gieo nhân nào thì ắt gặt quả đó" cô gái đó ngày xưa đã bỏ bạn để tìm kiếm và chạy theo 1 người đàn ông có tiền thì bây giờ lại bị người ta phụ tình và từ bỏ ( đó là cái nghiệp cô ta tự gây ra)....và giờ quay về bên bạn van xin hãy lấy cô ta....bạn thử nghĩ 1 hướng khác nếu cô ta không xảy ra trường hợp này thì có tìm đến bạn không...?

    còn bạn...giờ đây bạn đang có 1 người con gái tốt và hiền sẽ củng bạn xây tổ ấm vậy thì cơ gì bạn lại vương vấn cô ta....bạn không muốn làm người gieo nhân nào gặt quả đó chứ...cái j` cũng có cái giá phải trả của nó hết....

    nếu mình là bạn...mình sẽ ko bao giờ gặp người con gái đó nữa....và nếu có gặp mình sẽ đi cùng với người yêu mình đến gặp cô ta và khuyên cô ta những j tốt nhất có thể...!

    cái này là cô ấy gây ra thì cô ấy nên nhận lại hậu quả....!
     
  3. vnpro_686 Thành Viên Cấp 4

    Mình ủng hộ phương án của bạn.
     
  4. minhqui Thành Viên Cấp 2

    ... Ko biết nói sao .
     
  5. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    Ngắn gọn thôi:
    nhắm lấy mà nhìn mặt đứa con đó và nuôi nó vui vẻ đến lớn thì lấy nhé.

    Không thì cả đám khổ luôn đó. Bạn, con bầu, vợ sắp cưới, thằng con sắp ra đời
     
  6. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Chuyện tình buồn quá!
     
  7. shiva8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ nhìn xa 1 chút thì bít mình phải làm j rồi đó bạn
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cái gì củng có giá của nó hết . Cuộc sống vui vẽ hạnh phúc hay đau khổ suốt cả đời là do bạn chọn đó . Hãy hành động theo lý trí để sau này không phài thất vọng về mình nhé bạn .
     
  9. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    chuyện có thật không? Nếu đúng thật thì khuyên bạn ko nên. Vì b đã theo đuổi 5năm mà ngta ko đồng ý,và nói cần tìm người giầu để lo cho. B snghĩ đi,đứa bé đó k phải c0n bạn,tiền nhà ko phải của b. Khi sống thứ gì k phải của b thì sẽ ntn? Và đặc biệt là ng.y của b bgiờ sẽ ntn khi đang nhen nhóm ngọn lửa hp thì bị b dập tắt,người nào cứng rắn thì ốm,người nào mềm yếu tự tử đó b.snghĩ đi
     
  10. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    cái này là kiếm chủ thớt ra đỡ đạn trong lúc nguy cấp nè,
    Chủ thớt sắp sửa có vợ hiền rồi, còn lăn tăn chi. Hãy tự đánh giá xem ai tốt hơn ai để có sự lựa chọn đúng đắn, đừng nghe theo cái tình cảm bị bỏ rơi suốt bao nhiêu năm qua.
     
  11. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    chán ko biết nói gì đây Mọi nguời vô xem bài viết về tâm sự của mình nhé : Anh khác hay Em khác  !!! cơ hội chỉ đến 1 lần thôi mong bạn sẽ tìm dc phương án tốt nhất:embarrassed:
     
  12. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    tình cảnh của bạn phức tạp quá nhỉ ! bạn nên cắt đưt quan hệ với em có bầu ngay (điện thoại hoặc gặp mặt) , có lẻ tình yêu của bạn quá lớn (mê muội mà đơn phương ),em có bầu sung sướng ăn ốc với anh nhà giàu bây giờ bắt bạn hốt vỏ ! giã sử bạn chưa có người yêu khác thì bạn cũng ko dính vào chuyện yêu đương như thế này nữa ! về mặt gia đình và xã hội bạn ăn nói sao với gia đình(nếu bạn lấy em bầu này thì đi ra ngoài họ nói "ê" cái thằng hốt vỏ đi đâu đó ...ko những như thế sau này cái thằng ăn ốc nó đòi quay lại với em bầu rồi sao???? ) cuối cùng hạnh phúc của bạn do bạn chọn...chúc bạn hạnh phúc với người yêu thương bạn.và hãy quên những chuyện vớ vẫn đi !
     
  13. michael_nguyen Thành Viên Cấp 3

    đàn ông thì phải quyết đoán, cái gì đã qua thì cho qua, thích làm bia đỡ đạn thì lấy thân mình ra đỡ! mà cái này chắc giống chuyện hơn giống thật! Mọi nguời vô xem bài viết về tâm sự của mình nhé : Anh khác hay Em khác  !!!
     
  14. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    chuyện thật như đùa :sad:ca này khó quá,gặp e cũng bó tay
     
  15. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Vote cho #2.
    Cô gái này chỉ lợi dụng tình cảm của con người ta. tính toán và vụ lợi, ích kỷ. Nhưng người tính ko bằng trời tính. tính toán với người đời thì người đời cũng tính lại chứ chẳng có ngu mà để bị dắt mũi. Ích kỷ là vì đã biết người ta sắp lấy vợ mà còn đòi hỏi người ta giúp đỡ. giúp chuyện gì chứ chuyện dính tới hôn nhân thì có phải đùa đâu? chỉ nghĩ tới việc đẹp mặt mình mà ko nghĩ mình có đem lại hạnh phúc cho người ta sau này ko, có hòa hợp gắn bó với người ta sau này được hay ko? Hôn nhân có người 2,3 lần đò, nhưng khi kết hôn chả ai mong mình sẽ còn kết hôn lần 2, lần 3 nữa bao giờ. sẽ mong mãi mãi là vợ chồng. liệu cô ấy có biết ơn mà giữ mãi cuộc hôn nhân ấy ko? hay chỉ biết nghĩ cho mình?
    Ngay từ đầu lý do từ chối là vì người con trai đó nghèo, 5 năm đó vẫn ko thay đổi suy nghĩ. giờ tiến tới hôn nhân thì là vì lý do danh dự, có xíu nào lý do tiến tới hôn nhân là vì yêu ko? người ta lấy nhau vì yêu chết lên chết xuống mà có khi còn dẫn nhau ra tòa vì ko giữ nổi tình yêu sau hôn nhân nữa là với 2 lý do trên. với bản tính sợ nghèo khổ, sợ khó khăn, mong nhẹ nhàng, dùng tình cảm và thân xác để đánh đổi lấy vật chất như vậy, liệu sau này cô này có biết làm người vợ tốt, biết chung sức gánh vác gia đình hay ko? hay bây giờ thì còn biết ơn, nhưng vài năm sau lại bắt đầu quên mất ơn nghĩa ấy, rồi bắt đầu so sánh, chê bai, rồi biết đâu lại biến chồng mình thành chúa tể bò tót? người phụ nữ có suy nghĩ tính toán như vậy sẽ khó thay đổi lắm, sự tính toán nó chỉ tạm ngủ yên thôi, ko biến mất đâu. ích kỷ quá! Lợi dụng người ta như 1 con chó trung thành với mình, hoàn toàn ko tôn trọng họ 1 tí nào. Ko có vơ đũa hết cả nắm, nhưng đúng là nhiều người phụ nữ cũng bạc lắm, tốt với họ, bỏ qua lỗi lầm cho họ họ lại càng nghĩ đàn ông lụy họ, nên họ sống với người ta theo kiểu ban phát làm ơn, và họ chẳng tôn trọng người đàn ông ấy, ngồi lên đầu lên cổ người đàn ông và than vãn rằng mình chẳng tìm được 1 trụ cột thật sự! Theo kinh nghiệm, đã thiếu tình yêu còn thiếu tôn trọng thì dễ banh xác lắm!
     
  16. con chim nho Thành Viên Cấp 3

    Thà chọn người yêu mình chứ đừng chọn ng mình yêu
     
  17. what see??? Thành Viên Cấp 4

    mình nghĩ nếu tỉnh táo thì ko ai khuyên bạn lấy cô có bầu. Và mình cũng tin bạn cũng đã có quyết định của mình.

    Bạn nghĩ sao khi ngta lãnh hậu quả thì ngta mới cần tới bạn và muốn bạn là bình phong hứng chung hậu quả đó. Lúc sung sướng ngta có nghĩ tới bạn ko? Và bạn có nghĩ tới 1 tương lai đen tối ntn nếu bạn lấy ng đó ko?

    Bạn thử hình dung: 1 ngày nào đó cái bản tính ham phú phụ bần đó trỗi dậy khi ngta đã sử dụng hết số tiền dc chu cấp kia (mà cũng có 1 đại gia chấp nhận nuôi cô ấy) thì bạn sẽ ra sao? Tiền núi ở chỉ ăn ko cũng hết. Và ngta có yêu thương bạn ko hay muốn coi bạn như lá chắn vậy?

    Và bạn nên nhớ kỹ: lấy nhau thì cả 2 phải tự nguyện và xuất phát từ tình yêu ko thì lấy về nó tẻ nhạt lắm.
     
  18. datnn Thành Viên Cấp 4

    Xem chơi Mọi nguời vô xem bài viết về tâm sự của mình nhé : Anh khác hay Em khác  !!!

     
  19. lmdt Thành Viên Cấp 5

    đến nước này mà còn nói theo kiểu "tui có sẵn mọi thứ hết rồi, a chỉ việc lấy tui về để hợp thức hóa cái bầu thôi"...
     
  20. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Thà là để người phụ mình, chứ mình không phụ người.

    Cô bạn gái của bạn có tội tình gì đâu.

    Cô gái kia, tự cô ta phải chịu trách nhiệm với những gì cô ta làm. Haiz... Chuyện quá rõ ràng mà con suy nghĩ gì nữa.