Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Giấc mơ Mỹ nữa rồi, mình thấy bạn bè mình hầu như qua Mỹ là vì sống không nổi ở Việt Nam, thi đại học không đậu, xin việc ko ở đâu nhận nên buộc lòng phải qua Mỹ sống, không sợ chết đói! Chỗ mình làm có cả đống người du học và tu nghiệp tại nước ngoài, Đài Loan, Hà Lan, Úc, Mỹ, Anh v.v... đều có hết, cũng có người sinh sống ở bên đó luôn nhưng vẫn về VN ở, xét về mức sống, sự tự do, đồ ăn v.v... thì nc ngoài hơn VN, nhưng xét về cái độ vui vẻ hạnh phúc chưa chắc ở đâu bằng VN đâu hehe
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    bộ muốn qua Mỹ là dễ lắm sao, thử hỏi mấy người bạn đang sống ở Mỹ có muốn về VN luôn không thì biết à, ngoại trừ mấy người đi du học hoặc đi tu nghiệp mà bắt buộc phải về nước hoặc mấy người già muốn về VN chết cho gần tổ tiên.
    Đừng nghĩ là qua Mỹ sống là không yêu nước nhé, lòng yêu nước có thể biểu hiện cho dù bạn sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
     
  3. Quan Nha Be Thành Viên Mới

    nếu gửi ít vài trăm thì được,gửi nhiều quá thì sẽ bị bên đó chú ý,mà gửi về đây càng bị chú ý hơn.Nếu gửi thông qua ngân hàng thì sẽ tốn phí,thêm nữa sẽ bị điều tra rất kĩ.Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  4. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Ẹc, phức tạp vậy ah? Tại vì nếu mình làm ăn dư tiền thì gửi về cũng được mà. Xem ra cũng không dễ nhỉ.
     
  5. chumsimso Thành Viên Cấp 4

    chủ thớt sao lâu nay sao ko up hình chia sẻ nữa vậy?
     
  6. Splendid MC.Le Thành Viên Cấp 1

    Bạn cho mình hỏi 1 vấn đề này nhé, chị mình ở bang Massachusetts mỹ, bả muốn bảo lãnh mình qua thì cách dễ nhất là gì bạn ?, mà sao bạn qua 1 tháng là có thẻ xanh được vậy ?
     
  7. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Ồ cũng lâu lắm rồi mình ko vào đây, chính xác là không vào 5giay luôn, Nếu mọi người vẩn còn muốn quan tâm cuộc song của mình thế nào bên Mỹ thì mình vẫn tiếp tục chia sẻ. Chỉ sợ nói nhiều quá lại có nhiều người không thích nên mình cũng hơi ngại . Mình vẫn ổn, cuộc sống bên Mỹ năm nay hơi khác so với năm ngoái. Nhưng theo hướng tích cực hơn . Mình sẽ trả lời chi tiết nếu mọi người quan tâm
     
  8. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Ồ cái này mình ko rành . chị của bạn có quốc tịch chưa . Nếu bảo lãnh cho gia đình thì phài có quốc tịch
    Đường nhanh nhất khi chị bạn có quốc tịch và bảo lãnh bạn là

    Cách 1

    Chị của bạn sẽ dung quốc tịch Bảo lãnh cha mẹ bạn ( khoảng dưới 2 năm )
    Sau đó cha mẹ bạn qua được 4 tháng ( có thẻ xanh ) sẽ sử dung thẻ xanh đó bảo lãnh bạn nhưng khi đó lại tiếp tục chia ra 2 trường hợp
    A > nếu bạn trên 21t thì khi sử dung thẻ xanh của cha mẹ bạn để bảo lãnh thì diện của bạn sẽ là F2B ( khoảng 5-6 năm ) tong cộng bạn mất khoảng 7-8 năm bạn sẽ qua tới Mỹ ( theo luật pháp của Hoa kỳ hiện nay )
    B >
    nếu bạn dưới 21t t thì khi sử dung thẻ xanh của cha mẹ bạn để bảo lãnh thì diện của bạn sẽ là F2A ( khoảng 2-3 năm ) tong cộng bạn mất khoảng 4-5 năm bạn sẽ qua tới Mỹ ( theo luật pháp của Hoa Kỳ hiện nay )

    Cách 2
    chi của bạn sẽ dung quốc tich bảo lãnh bạn ( Khoảng 12 năm ) diện F4

    Cách 3
    bạn sẽ làm giấy tờ để xin du học hoặc du lịch qua đây xong làm giấy tờ để ở lại
    Sau đó bạn sẽ kiếm người có thẻ xanh hoặc quốc tịch ơ Mỹ làm kết hôn với bạn để bạn có thẻ xanh 2 năm rồi thẻ xanh 10 năm rồi quốc tịch để bạn ở lại . bạn ko cần phải quay về Viêt Nam để xin visa lại vì nếu quay lại bạn sẽ it có cơ hội quay về Mỹ
    Kết hôn that : chuyện đó sẽ may mắn nếu bạn tìm được đối tượng cho dù bạn là nam hay nữ
    Kết hôn giả : Chuyện này khó hơn, vì cũng ko nhiều người chịu làm giá cũng khá mắc
    Nam ( người làm giấy tờ ) giá khoảng 35-40 ngàn usd nhưng hơi khó tin tưởng phải nhờ quen biết thì hay hơn
    Nữ ( người làm giấy tờ ) giá khoảng 45-50 ngàn usd . Rất khó tìm và khó tin tưởng

    Bạn còn thắc mắc gì nữa ko ? Chúc bạn nhanh đoàn tụ gia đình
     
  9. yumi_19 Thành Viên Cấp 1

    Cuoc song Ben do rat thoai mai
     
  10. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    thì bên đây song cũng được.,chưa thây 1 người Việt nào đói cả
     
  11. mrp1991 Thành Viên Cấp 6

    nhìn a ở Mỹ kể lại cs bên đó làm e càng mong muốn dc qua đó sống nhưng tiếc là nhà e k có ai bảo lãnh e đi kaka.
    Ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi. America dream :3
     
  12. usbquynh Thành Viên Cấp 3

    Bạn mua cái ruột bánh xe loại lớn. Bơm lên thành cái phao. Ra sông đồng nai nhảy xuống bơi qua mỹ. Đây cũng là cách hay. hahahahha
    - Nhớ chuẩn bị mì gói mang theo nha. hehehe
     
  13. phongpolice Thành Viên Cấp 1

    xa hoi My bat buoc fai lao dong thoi, co lam thi moi co an
    Chuc mung ban thick nghi dc voi cs ben My
     
  14. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    + về học vấn và việc làm,mình là dân nhập cư mới qua nên dc miển tiền học ( vẫn còn học anhvan 2ngay/tuần ) Mai mốt học lại đại học tốn cũng khoảng 500usd/ tháng.nhưng học xong thì mức lương ra trường là hơn 5000usd/tháng
    nên mình làm 4 ngày tại quán ăn việt nam dc khoảng 90dong/8tieng ( ghi món ăn thôi,không phải bưng bê ).Cảm nhận,cũng khá cực nhưng đồng tiền nhận được xứng đáng với công sức bỏ ra.1 tháng mình là dc khoảng 1900.Có bà chị làm nail cũng kêu đi làm,lương làm 5 ngày khoảng hơn 2ngan500/ tuần 1 tháng nên mình vẩn đang suy nghĩ vì con trai làm nail thì cũng không khoái
    Lương cao nhĩ
     
  15. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    [SIZE=+2]America dream[/SIZE]
    Chủ thớt có phước , qua USA còn tuổi ăn tuổi học , cứ thế mà phấn đấu . Ngược lại có những anh chàng có phước không biết hưởng ăn chơi ngập mặt đến nổi về VN làm bậy bạ để vướng vào vòng lao lý như vụ việt kiều Mỹ về VN thuê xe hơi ra Bình Thuận ăn cướp tiệm vàng . Mình có quen anh bạn cũng cở U60 , ở VN có nhà cửa cho thuê , sống ung dung chẳng làm , chẳng lo nghỉ bận tâm gì về cuộc sống cả , cứ tà tà sáng uống cafe chiều đi nhảy đầm với mấy bà sồn sồn , nhưng vì muốn cho con qua bên đó cho có tương lai nên chấp nhận cả gia đình đi theo diện Đoàn Tụ Gia Đình do chị em bảo lảnh . Qua bên đó mấy đứa con thì thích , còn anh ta bị trầm cảm luôn , nhà cửa bên VN muốn bán nhưng bán không được giá như lúc trước nên phải sống nhờ vào chị em bên đó . Giờ ước nguyện của anh ta là mấy đứa con có cuộc sống ổn định bên đó là anh ta trở về VN sống an nhàn thôi .
     
  16. gaosilver Thành Viên Cấp 4


    Taị ông nội đó não để dưới đầu gối hoặc thuộc dạng homeless bên Mỹ thôi, lúc trẻ chắc cũng tù tội bên Mỹ nên già ko được trợ cấp nên túng quá làm lieu
    Mới viết thêm vài dòng vô trang đầu tiên, các bạn xem cho mình ý kiến,thanks
     
  17. caoboi Thành Viên Cấp 3

    Chủ thớt trẻ, đẹp trai, công việc tốt, thế mà từ chối em du học sinh thì đúng là bản lĩnh đàn ông đích thực... chắc chắn sẽ thành công thôi...
     
  18. nhoc-teppi Thành Viên Bạch Kim

    Em mà đi dc là ở lại ngay, chăc ngay từ đầu nó xác định em ở lại nên ko cho em đi.
    Thôi USA dream đành gác lại. H lớn rồi thì thấy ở vn cũng dc, kiếm tiền dễ ( em ở đây xd kiếm tiền đủ ăn, đủ sống, tháng em cũng để dành dc 6tr, chứ chưa dám mơ tưởng nhà lầu xe hơi như bao ng ^^ ) . Có điều nếu dc đi us thì em cũng xd sẽ ở lại. Đời sống bên đó tốt hơn nhìu. Mỗi tội cs bùn và ko tấp nập như ở sài gòn nói riêng và vietnam nói chung.
    Mấy đứa bạn em lúc đầu đi lúc nào cũng than nhớ nhà. Chừng 1 năm là em thấy tụi noá hổng thèm về ở. Chỉ lo cày kiếm tiền về vn chơi thì dc.
    Về vn em bảo đi du lịch Thái or Sing chơi, tụi nó lại bảo, mấy năm mới về, có chết t cũng ở vn chơi cho đã, lần sau sẽ tính nước khác. Tao thèm uống cf đen thui buổi sáng có 8k ngoài vỉa hè, thèm ăn tô cháo lòng bánh quẩy, thèm hột vịt lộn chấm muối đặc chế, thèm ly nước mía ngọt ngọt chua chua khi nhỏ vài muống chanh muối. Thèm uống ly bia hơi 5k / ban đêm. ....Nghe nó nói mà em cũng thấy tội, vậy thì ở vn đi, t dẫn đi chơi cho đã rồi về mỹ làm lại nhoa con.
    Nó bảo: ko qua mỹ chắc t cũng ko biết khi nào mới mua dc xe hơi, t 1 ngày làm 2 jobs, chiều đi học DH, cuối tuần down film cho ba má, mối lần có link Paris By Night là ông bả vui lắm. Cơ mà ở vn má t đi thu tiền chơi hụi mấy bà hàng xóm, tối đi thu, tiện 888 với mấy bả, còn ở đây, ai cũng đi làm hãng, cuối tuần mới tập tụ nói chuyện dc. Cũng may nhà t ngay khu ng Việt, có bà con chạy ra chạy vô, chứ sống chỗ mà Mỹ ko thì chắc ông bà già t chịu ko nổi ^^

    ----
    Lời kể của bạn mình, đi định cư dc 5 năm rồi. ba má nó chưa về vn chơi vì cả gia đình dồn tiền mua nhà ^^ ...còn nó cày 2 jobs vừa trả nợ mua xe và dư tiền vé máy bay, về vn lần này lo bán nhà ở vn để mang tiền sang mỹ trả dứt nợ nhà ở mỹ Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  19. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Tốt cho bạn của bạn néu trả hết nợ căn nhà thì dư ra nhìu lắm. Riêng mình k thích ở chung với Vn nhìu, nhiều chuyện lắm
     
  20. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    diện F4- anh chị em ruột bảo lãnh nghe nói qua năm sau sẽ bỏ đó bạn, nên mấy ng ở đây muốn bảo lãnh anh chị em mình phải nộp hs trong năm nay.

    Thắc mắc của bạn gì hỏi sao mới qua có thẻ xanh liền là vầy: Bảo lãnh mới bây giờ thì qua là đc làm thẻ xanh với an sinh xh sẵn ròi bạn, khi nộp hs mình ghi rõ địa chỉ bên mỹ, khi mình qa đó, ngta sẽ gửi thẻ xanh và asxh tận nhà.

    khi làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay mỹ thì hải quan sẽ đóng mộc vào visa của mình, và dùng cái visa có mộc đó thay thế thẻ xanh trong time chờ ngta gửi thẻ xnh chính thức về nhà ( visa có đóng mộc này có giá trị 1 năm lận , đề phòng khi gửi thẻ xanh chính thức bị trục trặc hay thất lạc mình còn có cái xài) thẻ xanh chính thức sẽ gửi về nhà mình sau 2 tuần - 2 tháng ( mình nhận đc sau 1 tháng), néu qua 2 tháng ko thấy gửi thì gọi lên hỏi. Thẻ asxh thì mình nhận đc sau 1-2 tuần.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,122 (Thành viên: 4, Khách: 1,108, Robots: 10)