Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi nguời vô xem bài viết về tâm sự của mình nhé : "Anh khác hay Em khác" !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khuongtantai, 29/7/13.

ID Topic : 6849327
Ngày đăng:
29/7/13 lúc 01:12
  1. nguyen_phuchau Thành Viên Cấp 4


    Có lẽ văn của em chưa hay nên chưa diễn đạt hết ý nhưng em chỉ muốn chủ topic suy nghĩ cho kỹ thôi hihi
     
  2. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Cái quan trọng nuôi con của thằng khác từ nhỏ đến lớn hầu hết khó có ai làm được, vì cô bồ cũ đẹp ư "đẹp thì cũng xuống giá theo thời gian thôi" còn tình cảm mới là vĩnh viễn, bạn chỉ được cô ấy lợi dụng khi cùng đường bí lối mà thôi. Cưới cô bạn gái mới đi theo mình sự lựa chọn tốt cho bạn. Nếu cô kia có thật sự người mẹ tốt thì người mẹ đơn thân vẫn nuôi con tốt.
     
  3. vietCaro Thành Viên Cấp 2

    1. con nhỏ có bầu đã chọn thằng kia thì nó đã nghĩ đến tình huống này rồi, nếu bạn cưới nó bạn đã nằm trong tính toán của nhỏ đó, tin hay ko tùy á...nó chỉ nghĩ đến bản thân nó, có yêu thương gì bạn đâu, đã tham tiền còn sợ điều tiếng, éo = con ĩ.
    2. bạn iu đơn phương mà đến 5 năm là quá lụy tình rồi, thằng đàn ông cái gì cầm lên đc là bỏ xuống đc.
    3. nếu bạn ko iu cô gái mới wen thì chia tay để ng ta đi kiếm 1 thằng đàn ông đúng nghĩa.
    xin hết Mọi nguời vô xem bài viết về tâm sự của mình nhé : Anh khác hay Em khác  !!!
     
  4. 0942.123.234 Thành Viên Vàng

    like cho bác hết cỡ luôn.
     
  5. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    mình là mình thấy có cái gì đâu mà phải suy với nghĩ nhỉ ?
    con bé đó nó có yêu bạn đâu, nó chỉ muốn có người đỡ đạn cho nó thôi.
    nó chấp nhận làm chuyện đó là nó bik hậu quả nó phải gánh, nào là để có tiền,có nhà...v.v.
    con nhỏ đó nó cũng ít ác lắm khi đề nghị bạn như vậy. tốt nhất là nên tránh xa loại người đó ra.
    bạn mà lấy nó thì sau này con gái nó sẽ giống như nó vậy và nó sẽ nghĩ là bạn ngu. kết quả không mấy tốt đẹp. Mọi nguời vô xem bài viết về tâm sự của mình nhé : Anh khác hay Em khác  !!!
     
  6. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    ...Em cần một người có thể lo được cho cuộc sống của em sung túc, dư giả về tiền bạc. Mà anh thì không thể làm được điều đó” ...

    Cô ta đã tự xem mình như là 1 món hàng hay là 1 món đồ chơi, có thể dùng tiền mua đc, ngay từ đầu rồi. vậy mà bạn còn lăn tăn!
    Bạn yêu 1 ngày hay yêu 1 đời?
    À, nếu vậy, 1 điều dễ nhận thấy là bạn cũng chẳng thương yêu gì ng con gái hiện tại mà bạn chuẩn bị cưới, bạn khoan nghĩ đến chuyện cưới xin kẻo sau nầy làm khổ con ng ta, tội nghiệp lắm.
    Vài lời thiển cận của ng ngoài cuộc, chúc bạn sáng suốt!
     
  7. Subin1112 Thành Viên Cấp 4

    Bạn là người quyết định, bạn phải suy nghĩ thật kỹ người bạn quen sau và chuẩn bị cưới có "xứng đáng" để được bạn "đá đi và đi cưới 1 người có bầu nhưng không phải của mình kg". Theo mình thì có chơi có chịu, dám làm thì phải dám đối mặt hậu quả, đừng lôi người khác vào khi rắc rối do chính mình gây ra, đó mới là 1 người có bản lĩnh và trách nhiệm.
    Mình thấy bạn chỉ nên giúp đỡ cô ta về mặt tinh thần như: động viên, cùng nhau tìm hướng giải quyết... và phải chắc chắn rằng vợ sắp cưới của mình phải biết tất cả chuyện này nhé.
     
  8. khanh_linh_1802 Thành Viên Cấp 3

    theo cái trí nhớ cùi bắp của mình hình như bác chủ thớt từng 1 thời tạo gió bão về cái việc khoe xe nouvo5 gp và nhà có Z1000 thì phải, ko phải thì bỏ qua bác nhé Mọi nguời vô xem bài viết về tâm sự của mình nhé : Anh khác hay Em khác  !!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...
Tổng: 615 (Thành viên: 3, Khách: 543, Robots: 69)