Tình hình là em nó tốt nghiệp hệ trung cấp em nó năng động, cầu tiến, chịu áp lực công việc, có thể dẫn chương trình, thích ứng công việc nhanh nữa mức lương để lấy kinh nghiệm khỏang 3->4 triệu. E bây giờ rất muốn tìm một công việc văn phòng ace nào có link tuyển dụng nào hay hay giúp em nó với. Thế này thì đói thật. Cảm ơn ace trước nhé Em kiếm được việc e hậu tạ sau. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ.
Thời buổi kinh tế khó khăn, người người nhà nhà đều thất nghiệp chứ ko riêng gì em của bác... :doubt:
Bác cứ tư tưởng tìm việc để lấy kinh nguyệt thì bố thằng nào dám tuyển. Ai cha muốn tuyển nhân viên gắn bó lâu dài.
tốt nghiệp trung cấp làm lấy kinh nghiệm mà đòi lương 4 củ à, đâu ra ngon vậy? tui cũng trung cấp nè, làm 3 năm rồi mà luong dc 4 củ thôi
cHỊ Muốn gởi đến em nhứ sau : em vào diễn đàn này em phải biết luật chào anh giang, anh thành, anh nguyễn sau đó em mới xin phép hỏi sao em không biết mà em lại nói lung tung vậy, em đã có bạn gái chưa chị là đại diện của anh em trên đây , hãy gọi chị là Phương em thích đi cafe sau đó hotek thẳng tiến không ???
Thì cứ làm thử đi, ăn no vác nặng, ko bảo hiểm, ko chế độ, rủi có té sảy chân thì dc vài hộp sữaa gọi là thương tình
Giờ đại học mới ra trường lương cũng chỉ tầm 4tr, TC ra mà đòi lương 4tr chủ yếu lấy kinh nghiệm thì hơi khó, nếu xinh xinh thì chịu khó đi mồi chài đại gia sống khỏe
lớp trẻ ngày nay hưởng thụ quá nhiều từ gia đình, mà gia đình nào cũng nghĩ đời cha mẹ cơ cực, phải ráng lo cho con cái...sống dưới cái tư tưởng bảo bọc đó thế nên mình chứng kiến nhìu bạn trẻ, thay vì đi làm để tích lũy kinh ngh sống, mở đường cho tương lai, thì lại vẫn nhởn nhơ sống dựa vào gia đình, chờ 1 cơ hội, như thằng x, con y...nó còn thua mình mà được vầy, được vậy...không lăn vào bếp mà muốn ăn, thì chỉ có há mõm chờ sung.....điều khó nhất là chịu khó, chịu khổ thì các thanh niên này ko làm được, vì chắc bên tai chưa bao giờ nghe được lời giáo huấn : ngọc bất trát, bất thành khí, Nhân bất học, bất tri lý....hãy để cuộc sống ma sát mình, nếu bạn thât sự là 1 viên ngọc, bạn sẽ tỏa sáng 1 ngày nào đó ko xa.....