Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mình thì có chị và cháu bên đó , nhỏ cháu gái sống bên đó lúc 3 tuổi . Đến giờ thì nhỏ học năm 2 thiết kế thời trang bên đó , nó nói bên đó buồn nên cứ đòi về VN sống với cậu . Tội nghiệp vì chị mình thì đi làm cả ngày , chồng chị lại bị tai biến . Mình thì muốn qua đó chơi với cháu cho vui nhưng giờ qua đó củng khó , vì mình đã có gia đình và con nhỏ . Không biết có cách nào qua đó không các bạn chỉ dùm.
     
  2. gaosilver Thành Viên Cấp 4



    yeah mình cũng ra tập gym ở 24hour fitness chứ ko chạy bộ lâu rồi. Nhưng ở lâu nênqua mướn apartment sống cho thoải mái còn dẫn bạn bè về chơi nữa. Nhưng mà mai mốt tập lái xe nên đi học đàng hoàng cho chắc cú . Khó nhất là parking parallel đó . Ráng chú ý. Nhưng nhà bạn bên đó thì mắc hơn houston nhìu lắm. Nhà mình đang ở sân vườn rất rộng. Nhà cũng có 2 garage 1 lầu 4 phòng ngủ 1 game room 3 restroom nhưng khoảng 150k thôi. Thuế đất thì có 1k5/ năm. Nên mình ko thích sống ở cali.Nếu cần giúp gì add facebook nhau nhé, số đt tớ đây 7136093132 . Tớ show những cây tớ tự tay trồng nhé . Thu hoạch khá lắm. Còn bạn thấy cuộc sống bên mỹ thế nào. Vui phải ko, tớ sẽ qua cali chơi vào mùa đông đấy. đừng chán mai mốt có bạn sẽ vui lắm đóCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 6
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 7
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 8
     
  3. mrp1991 Thành Viên Cấp 6

    ở đâu cũng phải làm mới có ăn k riêng gì ở mỹ nhưng bên mỹ dù có lao động chân tay thì người ta vẫn đủ ăn đủ mặc, ăn ngon mặc đẹp nữa là khác, ở vn lao động chân tay chưa chắc đã đủ ăn thử bệnh 1 cái coi phải đi vay đi mượn tiền để chữa bệnh mà bệnh viện ở vn rất phức tạp..

    Bên mỹ đi làm nhìu nhưng người ta cũng dc đi du lịch nước này nước kia.Ở Vn làm nhìu chưa chắc có dư mà đi đây đi đó.
     
  4. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Giang hồ nó đồn tùm lum chứ thấy có đâu
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mấy cái so sánh nhảm, cứ lấy cuộc sống ở VN mà đi so sánh với cuộc sống ở Mỹ, chẳng khác nào so sánh giữa thằng nghèo và thằng giàu.
     
  6. Splendid MC.Le Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn bạn trất nhiều!, chị mình đã có quốc tịch rùi, có mấy cách phải chờ đến 10 năm hay 5 năm chắc mình không có kiên nhẫn quáCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư, mình thấy cách du lịch rồi nhập học là hay nhất, tiếng anh của mình không được giỏi lắm, bạn biết có trường nào bên đó nhận điềm toefl thấp nhất hoặc không cần điểm toefl thì quá tốt của tất cả các cấp bậc hoc: đại học, cao đẳng, trung cấp, hoặc học cái gì cũng được, vì mình chủ yếu qua bên đó bà chị mình giao việc làm nhẹ mà lương cao
     
  7. audio.technica Thành Viên Cấp 5

    Cái bạn đang so sánh là những điều vật chất cơ bản của cuộc sống: vật giá, cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội nói chung là tất nhiên VN không thể so. Nhưng điều đó không nói thể nói là bạn đang hạnh phúc hơn VN?

    Thực sự nhìn cuộc sống của bạn mình thấy chán bm, sorry nói thật lòng, chỉ là đi làm rồi kiếm tiền dành dụm rồi cưới vợ, rồi sinh con, rồi gì gì nữa?! Bạn hạnh phúc sao thấy bạn chỉ chụp hình một mình tự sướng? Bạn bè của bạn đâu? Đam mê của bạn là gì? Con người sống mà không đam mê, chỉ sống và sống thế thôi thì ở bất kì đâu trên TG cũng thế thôi.

    Mình không chê Mỹ hay bợ VN gì cả, chỉ cái qua cách nói của bạn thì không thể so sánh đc là chỉ số hạnh phúc ở đâu cao hơn. Nói điều kiện vật chất cao hơn thì chính xác hơn bạn à Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

    PS: theo mình để dành thật nhiều tiền không phải là 1 điều ý nghĩa hay ước mơ!
     
  8. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    à mình thì thấy vui, đâu thấy chán gì đâu, chắc tại có bạn bên đây sẵn rồi. Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư nghe nói mùa đông bên đây lạnh lắm, ko bik sống nổi qua mùa đông ko đây. Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  9. hoangvy.net The Best Of Vest MonAmie

    Chủ thớt mốt mình có dịp qua bển chủ thớt có làm hướng dẫn viên không?
     
  10. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    bên đó văn minh hơn mình cả trăm năm sống sướng là đúng rồi. Ở vn làm ăn khó khăn b0n chen đến ngạt thở mà có 1 lũ tham ô lãng phí... Oải
     
  11. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    yeah nhưng mình viết vào topic của mình thì chỉ nói cảm nghĩ của mình chứ sao mình biết cảm nghĩ của bạn thế nào ok? Đam mê của mình và bạn bè của mình ko nhất thiết mình phải show cho bạn thấy ok ? Riêng mình cảm thấy ra đường an toàn và tối ngủ ko lo gánh nặng cơm áo gạo tiền đó là hạnh phúc. Còn hạnh phúc bạn bự quá nên cố gắng tìm nhé . Thân
     
  12. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Bon chen, lo làm đi, mai mốt em về dẫn em đi chơi đó
     
  13. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Cali thời tiết ok . Mùa đông ko lạnh lắm đâu, gần đó neveda las vegas hay kansas seatle thì lạnh hơn nhiều
     
  14. audio.technica Thành Viên Cấp 5

    Riêng mình thì ở VN ra đường hiện tại cũng thấy an toàn bạn à và tối ngủ thì mình cũng không lo cơm áo gạo tiền bạn à Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

    bạn qua đó là có gia đình sẵn rồi, vậy có khác gì mấy người có gia đình nhà cửa sẵn ở VN đâu, cuộc sống chả có gì phải lo ngoài việc đi làm và tích cóp cho bản thân cả bạn à.

    Mình cũng mới qua Ohio thăm người thân vài tuần, cuộc sống ở đó nói chung là cũng chán bạn à, ngoài những điều kiện vật chất như bạn nói thì chả có gì ngoài việc sáng đi làm tối về làm việc nhà, đi siêu thị mua đồ, đi công viên, rảnh thì cắt cỏ, abc xyz...vì đơn giản cái bang mình ở nó cũng giống như nông thôn vậy...

    Nếu ở US thì mình thích ở mấy thành phố nhộn nhịp như Newyork, Florida hoặc đại loại kiểu vậy, chứ còn không ở VN sướng hơn Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1. Nếu cho mình chọn nơi sinh, thì mình chọn Hongkong Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2
     
  15. vt05c1b Thành Viên Cấp 3

    Mình thấy sống ở đâu cũng phải làm để kiếm tiền lo cho cuôc sống cả,nên dù ở đâu hoàn cảnh nào mình cũng phải cố gắng thích nghi,hòa nhập mới có niềm tin trong cuộc sống.Thời gian trước năm 2004 khi mà gia đình làm hồ sơ đi Mỹ diện đoàn tụ mình là người phản đối và nói với gia đình là ở Việt Nam sướng hơn,llúc đó công ăn việc làm của mình ổn định,bạn bè nhiều,..Bây giờ thì mình mong tới ngày được đi Mỹ và định cư luôn ở Mỹ khi nào nhớ Việt Nam thì dành dụm tiền về đi chơi với bạn bè là vui rồi.
     
  16. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    về đây anh lo.Gần nhà em cái sân mb đậu được chiếc BOEING không em,anh ko có trực thăngCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 3
     
  17. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Chaìz... VN mình chỉ số hạnh phúc số 1 hoặc 2 rùi. Còn tìm đâu nữa bro. Có thống kê hẳn hoi nghen.

    Chắc tại dân mình hạnh phúc vì mình đủ ăn đủ mặc mà xung quanh mình có rất nhìu thằng đói rách. haiz... XH vậy thì làm sao mà an toàn, mà tốt cho được.
     
  18. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Từng nghe sếp mình - là Tiến sĩ Ngữ văn Anh kinh nghiệm đi nước ngoại hợp tác học tập nghiên cứu v.v... cho biết nếu ra nước ngoài thì chỉ có 2 loại người:
    1/ Thợ cày bừa
    2/ Trình độ ngang ngang Ngô Bảo Châu
    Nếu xác định được mình có thể làm 1 trong 2 loại này thì hãy ra nước ngoài, mình thấy coi bộ lời sếp nói là cực kỳ chính xác.
    Mình thích nước ngoài lắm, nhưng thích cái không khí lạnh của nó với cảnh đẹp Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư hehe. Cũng hy vọng có dịp nào đó để qua nước ngoài học tập và làm việc hihi.
     
  19. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Chắc cỡ 10 năm nữa cũng mò qua đó chơi coi sao, chán thì mò về, lúc đó U40 coi bộ cũng dễ chán lắm à Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  20. kiu_kate Thành Viên Cấp 3

    đọc từ từ thôi,
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 520 (Thành viên: 3, Khách: 495, Robots: 22)