Tìm kiếm bài viết theo id

Chia sẻ của dân Xây dựng trong thời buổi kinh tế khó khăn!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iandyou196, 30/7/13.

ID Topic : 6853399
Ngày đăng:
30/7/13 lúc 17:53
  1. iandyou196 Thành Viên Cấp 2

    mình làm ở phòng xây dựng, làm lâu rồi giờ chuyển cũng ngại chổ chuyển bảo hiểm...với lại vừa rồi phòng mình cũng giảm biên chế hết mấy người nên giờ cv cũng nhiều mà bỏ nghĩ ngang thì cũng ngại, rồi còn xin việc nữa mình cũng có tham khảo một số nơi nhưng nhìn chung mức lương cũng tầm đấy thôi, nếu đi công trường xa thì may ra cao hơn chút đỉnh nên cũng đang lăn tăn lắm, gắng bó lâu ở đây rồi nghĩ cũng tiếc mà đi chổ khác chưa chắc đã khá hơn với thực tại như bây giờ mình ko tin tưởng lắm! Giờ chỉ muốn tranh thủ thời gian rỗi làm thêm gì kiếm thêm chút đỉnh mà chưa xác định được làm gì cho phù hợp với mình cả, hix!
     
  2. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Nói chung là mấy bác đừng mong là vay được tiền từ gói 30 nghìn tỷ !
    Em làm trong nhà nước mà mấy anh tín dụng bảo phải có 30% tiền mua căn hộ và có hợp đồng mua nhà rồi.
    Kê khai bản lương cấp bậc công chức nhà nước. Nghe đâu ngân nhàng phát triển nông thôn mới giải quyết những người được vay là đếm trên đầy ngón tay. Làm nhà nước như em thì tiền đâu mà mua, nếu có vay được tiền đâu mà trả lãi ngân hàng. Lương 20 triệu / tháng thì may ra . Mà lúc đó mình đâu phải người thu nhập thấp nữa đâu hehe dành dụm 5 năm cũng mua được nhà vùng ngoại ô TP rồi.
     
  3. langbaml Thành Viên Cấp 5

    Thời hoàng kim đã qua
     
  4. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    sao nghe mấy chú than quá... xl tui còn bi đát hơn mấy chú nè
     
  5. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Đồng môn với chủ thớt đây. XD Bách Khoa - BTL K06, hiện đang treo mỏ. ^^
     
  6. wtam007 Thành Viên Cấp 5

    ngành nào cũng te tua hết chứ ko riêng gi ngành xây dựng
     
  7. tetete123 LẤY VÀNG THỬ NGƯỜI IU

    bác họ đại học thủy lợi ra ah- khóa bao nhiêu vậy?
     
  8. nhatha Thành Viên Cấp 2

    công ty mình chuyên thi công công trình thủy lợi đây, công việc thì nhiều, nhưng chủ đầu tư hiện nay ko còn tiền nữa. Mình đã bỏ vốn ra hơn 100 tỷ rồi nhưng chưa nghiệm thu được đồng nào..hiện tại đang cho a e công nhân lái máy về nhà nghỉ hưởng 70% lương...hic.hic..chưa năm nào ảm đạm như năm nay...ko hiểu tình hình còn kéo dài đến bao giờ mà ko thấy nhà nước nhảy vô.
    Còn có 1 công trình thi công từ năm 2008, đã bỏ vốn ra hơn 45 tỷ nhưng chưa nghiệm thu thanh toán được do chưa có vốn, tính ra đến 2013 thì tiền lãi còn hơn tiền vốn...giờ muốn ngán ngành thủy lợi luôn ..Chia sẻ của dân Xây dựng trong thời buổi kinh tế khó khăn!
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tôi học đóng tàu,chết điêu đứng mấy năm nay,có than đâu.
    Ngạn ngữ Anh nói: cỏ nhà hàng xóm lúc nào cũng xanh hơn.
    Từ từ rồi kiếm việc khác,lương cao,cv ổn định,chứ quá nhanh là quá nguy hiểm đấy.
     
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    thằng em học xong cao đẳng, cuối năm nay bảo lệ đồ án là kết thúc liên thông ĐH, vậy mà kiếm việc trầy da tróc vẩy, cũng hên là mình có quen nên xin cho vô làm thi công mấy tòa nhà tái định cư bên Q2, cực như trâu, phải trực bê tông đêm thường xuyên, còn bình thường cũng phải 7-8 giờ mới đc về, vậy mà lương chỉ 5tr, cũng tôi nghiệp, mà thôi để nó rèn luyện và biết đc đồng tiền khó kiếm, với lại hi vọng có kinh nghiệm rồi thì khi xd khởi sắc lại sẽ kiếm chỗ nhảy dễ hơn
     
  11. thixhunhix Thành Viên Cấp 1

    Hòa Bình đang say sóng ngất ngây đó bạn à. Giang hồ xây dựng đồn cách đây vài tháng còn có lời khuyên nhân viên xin tạm nghỉ việc kg hưởng lương.
    Mấy cái bảng treo dự án to là để cứu chứng khoán đó, chứ thắng thầu giá cũng kg good lắm đâu. Vì nếu không còn dự án để làm thì mã chứng khoán sẽ... chuyển sang màu đỏ
     
  12. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Bác nói vậy mình ko đồng ý, làm 5 năm lúc đó trượt giá tăng mỗi năm, 1 tỉ lúc đó liệu còn mua được gì, khi lạm phát thực tế toàn tăng nhìu hơn lạm phát dự kiến. nhìn vào lãi suất trần của NH trung ương xem, mấy năm nay toàn tuột dốc. lạm phát 10% mà NH trung ương kìm lãi suất 7% khác nào hạn chế tăng trưởng..chi bằng cầm trong tay 1 nùi tiền để mua nhà, ta có ngay 1 giá trị hữu hình mà sử dụng ngay, chấp nhận lãi suất để trả từ từ. Người đi vay tiền nào mà chẳng mong LS thấp nhất, ngoài gói cứu trợ 30K tỉ này ra, có NH nào cho vay với LS tín dụng 6% trong 10-15 năm ko? 1 số dự án ăn theo 6% này, nhưng mình thấy chỉ áp dụng 1 năm đầu tiên thôi, bác dạo box 27 sẽ ra 1 nùi
     
  13. haviva Thành Viên Cấp 3

    Mình làm lung tung cũng khoảng 5,7 công ty, từ VN qua nước ngoài. Công ty gắn bó lâu nhất là của thằng bạn, mà cuối cùng nó chịu không nổi cũng phải cho nghỉ bớt, chỉ để lại người thân của nó để cầm cự. Giờ đang làm công ty con tư vấn thiết kế cho công ty mẹ là công ty chuyên đầu tư địa ốc, nên sống lai rai với biệt thự, nhà phố. Cả 3 năm nay không biết đến chung cư hay nhà cao tầng gì hết. Chẳng bù mấy năm trước, chung cư, trường học, siêu thị, bệnh viện làm mệt xỉu :byebye:
     
  14. hddlaptopthuduc Thành Viên Cấp 4

    XD giờ chán thiệt.Công trình ít ỏi mà cạnh tranh thấy ngán,đi làm được 5 năm mà lương chỉ 6tr,mún kiếm cty khác cũng khó khăn đầu này đầu nọ.Nói ra ức chế.Mà sao giờ sv XD nhiều lắm lun,ko bik mấy em nó mới ra trường thì sao đây,chắc thê thảm hơn mình lúc trước.
     
  15. xaynhagiare Thành Viên Cấp 5

    Nói chung là việc ko nhiều ..
     
  16. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Cái quan trọng là mình có cái gì để mà thế chấp cho ngân hàng để vay?? Bộ bạn tưởng muốn vay là vay đơn giản hã, mình làm nhà nước in bản lương 4 triệu thằng ngân hàng nào dám cho vay ?? Còn mình nói có thể làm lương 20 triệu là hiện tại bây giờ không lẽ gấp 5 lần lương mình bây giờ mà không dành dụm mua được căn nhà ngoại ô sao bạn? Cái chuyện lạm phát, kiềm lãi suất là cái chuyện mấy ỗng em không quan tâm lắm vì quan tâm nó cũng đúng hướng mình quan tâm đâu. Còn gói 30 nghìn tỷ giải ngân trong vòng có thể trước 10 năm chứ không phải thực hiện 1 năm ( Bộ xây dựng đang điều chỉnh)
     
  17. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    mình chỉ nói lên quan điểm, thay vì để dành tiền 5-10 năm như bác nói, trong time đó ở nhà thuê, và gửi tiền ngân hàng chờ đủ tiền đề mua nhà, mình vay ngân hàng để có ngay 1 cục tiền và có nhà, dĩ nhiên là chỉ là căn hộ thứ cấp thôi, rồi dùng căn hộ đó thế chấp và trả dần trong 20 năm. Để có tiền ngay, PHẢI đi vay ngân hàng, còn chuyện giải ngân 30K tỉ là gói cứu trợ, đảm bảo cho bạn có ngay số tiền đó để mua 1 chỗ ở với lãi suất ưu đãi từ nhà nước, 6% chỉ là phần bù cho trượt giá (hay còn gọi là lạm phát dự kiến) mà thôi. Vấn đề như mình đã nói, người dân khó tiếp cận gói này, bữa đọc tin thấy có 6 hồ sơ dc giải ngân vay 600tr/HS thôi (TPHCM), và gói này nhằm hạ nhiệt cho cả vấn đề thiếu chỗ ở của người dân và cả vấn đề thừa 30 000 căn hộ của BDS....người ta cứu trợ là thế, bác ko thích thì cứ vay bình thường (LS 12-14% 1 năm) hoặc vay tín chấp (ko cần thế chấp tài sản) với LS 24% 1 năm.....tóm lại, ko vay mà để dành tiền từ từ để mua BDS là thất sách
     
  18. online-lv Thành Viên Cấp 4

    Bro chủ topic được công ty nuôi là diễm phúc rồi, dân xây dựng thất nghiêp qúa trời. Kinh tế đang khó khăn mà bro đòi hỏi quá, cố gắng bóp bụng cho qua khó khăn đi bro. Đây là lời khuyên chân tình, kiếm chổ làm khó lắm.
     
  19. iandyou196 Thành Viên Cấp 2

    Mình có đòi hỏi gì đâu, cũng hiểu chứ, vừa rồi giảm biên chế mấy người mà mình vẫn được giữ lại là may mắn rồi nhưng quả thực với giá cả thị trường như hiện nay thì mức lương này không đủ để trang trải cho cuộc sống hằng ngày bro àh, cũng muốn bám trụ thêm thời gian chờ xem có gì khả quan hơn ko? mà thời gian rỗi nhiều quá nên muốn lên đây tham khảo ý kiến dân trong nghề xem có ý tưởng gì hay ko để có thể tận dụng thời gian rỗi làm thêm việc gì đấy vừa kiếm thêm thu nhập mà cũng đỡ buồn trong thời gian rỗi.
     
  20. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    học xây dựng mà chuyển qua kinh doanh nc hoa là hiểu rồi
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhthientd,
  2. lienbadinh,
  3. nguyenbadu
Tổng: 408 (Thành viên: 8, Khách: 392, Robots: 8)