Trưa nay đang ngồi tám ngoài chợ thì có 1 cô bán vé số đi ngang , còn 1 tờ số chào mình mua , lúc đó nghĩ đơn giản là mua ủng hộ chứ không phải cầu may. Và về nhà thì cũng quên béng chuyện tờ số ấy rồi ( mình mình có thói quen là không dò số tại mua ủng hộ là chính , số vốn hơi đen chuyện cờ bạc), đến tối chợt nghe chị hàng xóm gọi thông báo trúng giải 3 được 10tr , tưởng bả giỡn , ai dè đem tờ số qua dò thì trúng thiệt ...xóm mình tối nay có 3 người trúng , mình là 1 trong số đó...^^ dzui ghê
ehehhehehe . bù thêm vài triệu ra đập cái IP 5 đi bác Tin hoặc mua ủng hộ mình thêm 10 bịch cũng dc Kakakakak lấy vốn mai đi câu tiếp
Mình gửi cho cô bán vé số 1 ít , 1 phần để dành xài , 1 phần gửi biếu người thân, 1 phần để dành đến lễ Vu lan cúng chùa tạ ơn ...hồi giờ mình mua vé nhiều , nhưng mà hầu nhưng không bao giờ dò số cả , tấm số trúng mới ra đổi đại lý , người ta lấy 100k hoa hồng và bán trừ cho mình 10 tờ số , tặng cho cô hàng xóm tốt bụng 3 tờ và mua ủng hộ cô vé số 5 tờ...cầu may cho vui vậy thôi chứ mình biết là khó có trúng thêm 1 lần nữa lắm , nhưng thôi kệ coi như có chút niềm vui sống ^^ @ Thịnh : mới có 10chai thôi bác , đợi 1,5 tỷ rồi em hốt luôn xe tải thuốc diệt chuột của bác ^^ hehehe cảm ơn các bác nhiều nha , tối nay mà dzô được tờ 1,5 tỷ chắc em thức tới sáng ...@@ ^^
Mấy người có duyên trúng số nhỏ nhỏ vậy sau này có thể trúng lớn hơn nữa đó Trước h` mình mua cũng nhiều mà ko bao giờ trúng được 2 số đầu , mua từ thời vé số còn 2 ngàn :sad:
Thôi kệ cứ coi như cầu may đi bạn , ổng thương thì ổng cho mình thôi , còn không thì coi như mình ủng hộ người bán vé...đằng nào cũng vui mà ^^
trúng số mà như thớt thì cũng ỗn thôi, vì thớt biết sử dụng đồng tiền chính đáng mà. Còn những ng trúng đặc biệt xài phung phí thì mới biết hậu quả p/s: hnay birthday mình đó thớt =))
mua số đại lý nó có mấy cái giải của tụi nó trúng còn ghê hơn ) hồi ở gần nhà có bà bán cafe năm nào cũng trúng từ 100 - 200 tr , ai tin thì tin đừng gạch mình ^^
trong vòng 10 ngày gần đây mình trúng số 2 lần: 1 lần 100k, 1 lần 3 tờ 100k =)) hồi đó giờ cũng hay mua vé số ủng hộ người già hoặc tàn tật mà không khi nào trúng. Tự nhiên từ khi đổi cty đến giờ thấy hên ghê =))