Anh chị em cô bác box lovestory vào chia sẻ với em. Mình năm nay 23 tuổi, năm 17 tuổi có yêu 1 em hotgirl của trường cấp 3, khoảng 1 năm thì chia tay do 3 má biết chuyện, ngăn cản ( do sợ ảnh hưởng học tập). Tuy nói chia tay em nhưng thực sự vẫn luôn yêu và quan tâm đến e đó, chỉ có là ko thể hiện ra mà thôi. Vào ĐH, do khoảng cách về địa lý trắc trở nên cũng ít gặp và nói chuyện nhưng trong lòng thì vẫn chỉ yêu e ( thuộc dạng si tình lãng mạn cổ điển). Vì vậy trong suốt thời gian học ĐH mình ko có hứng thú với con gái, ko muốn đi chơi mà cũng ko muốn quen ( nghiêm túc) với ai cả ( chơi bời đôi chút thì cũng có) Khoảng 1 năm trở lại đây, tình cờ quen 1 em sn92, là em của đứa bạn. Lúc đầu thì cũng tò mò xem mặt mũi thế nào, (tại bé này trước hay nhá máy mình nghe nhạc chờ, bé vào SG học mới có dịp gặp) đi chơi vài lần thấy cũng có cảm tình, rồi nt, nói chuyện này nọ. Nhiều khi e cũng nhắn tin rủ đi chơi, rồi bảo nhớ nhung này nọ. Nhưng tại sao khi mình nói yêu e thì e lại lưỡng lự, e bảo cần suy nghĩ vvv. Qua cách nói chuyện với hành động thì thấy e cũng quan tâm tới mình, nhưng tại so nói yêu thì e lại từ chôi? Con gái khó hiểu quá !!!
...con gái khó hỉu thiệt...nó thử lòng bạn đó...tình cảm đâu dễ dàng vậy...phải kiên trì....cái gì khó mà đạt đc thì mới đã........bạn kiên trì chút đi....nó đã vậy thì bạn cũng có cơ hội rồi không nên xoắn lên....noel sắp đến rồi hi vọng đi bạn cua dính oy đi chơi chung với cặp mình....mình cua e gần dính oy......hihi
con gái rắc rối và khó hiểu quá em này 9x nhưng mà cũng khó lắm bác ah, làm như bác xui lỡ may bạn là B or G vậy? sao bít?
Haiz... tốn công thì mới là đồ ngon. Kua dễ thì khác zì đồ ôi thiu ??? Tới đi... nhỏ đó giả bộ đó :snicker: tặng nhỏ 1 cái hẹn lãng mạn + 1 món quà = chết đứ đừ
gặp mình sau đó kg nhìn mặt luôn:beat_shot: còn lúc đó níu là người mình thick thì kg sao... đứng im ( mình nghĩ vậy... chư hun lần nào >< ) mah người mình kg thick làm vậy thì....
mún chắc chắn thêm thui đó mà, cho ẻm thêm thời gian đi. Chỉ cần mình đàng hoàng, ngon lành là ko bao lâu ẻm sẽ ngã vào vòng tay cho coi
làm seo là phải làm sao ... biết đâu mà chỉ bi giờ ( câu hỏi làm sao ??? ko rõ tí nào >"< ) nếu câu hỏi là " làm cách nào để lấy được trái tim nàng " thì còn có câu tra lời ^^~
làm sao ý em là tiến tiếp hay lui? Tại hôm trước em cũng nt dỗi kiểu như" vậy mình là bạn thôi nhé" thì em ấy lại trả lời " cần có người quan tâm vvvv" Nhưng nói yêu thì lại suy nghĩ, haizzzz
Mình đã nói rồi,cứ đi chơi bình thường,tạo không khí vui vẻ,đừng suy nghĩ gì chuyện đó,hạn chế nt đt hỏi thăm....Những cái động chạm cơ bản sẽ là câu trả lời cho bạn chứ ko phải qua vài lời nói ỡm ờ đâu.Tốt nhất hiện giờ là rủ gái đi coi kịch đi,kịch nào hài hài đó,có cơ hội thì thể hiện mình VD: trong lúc coi kịch thì giả vờ nghiêng nghiêng ngả ngả vào người gái,lúc đông người qua lại thì nắm tay dẫn gái đi,quàng vai kéo gái về phía ít người qua lại để bảo vệ gái khỏi bị té
tình yêu thời xem phim...tại bạn nói yêu không đúng chỗ. thời buổi này cứ nói yêu nhau mà ra công viên chơi...sao dính..dẫn đi coi phim tình cảm, lãng mạng...thử lại coi chúc may mắn nhé
ngàn trùng xa cách , nói vậy chứ yêu hotgirl khổ lắm, em chỉ muốn quen 1 ng bt, tốt tính là dc thật pro :snicker: cũng chán cái cảnh phải tạo ra lãng mạn rồi, hay mình bị gì nhỉ? Cuối tuần chỉ muốn lên mạng chém gió hoặc tụ tập nhậu nhẹt với anh em, chán phải đưa đẩy với gái rồi
coi chừng bạn đang đóng vai phụ đó. mình đang đóng vai phụ nè. nhưng ko sao. dần dần cái j bỏ ra thì cũng có cái khác thu vào