[h=2]Giá điện tăng 5% từ ngày 1 tháng 8....Khổ cho dân đen[/h]Nguồn: http://vnnhanh.com/bvct/chi-tiet/1099/gia-dien-tang-5-tu-ngay-1-thang-8.html [h=2]Bắt đầu từ tháng 8.2013, giá vé tàu, vé máy bay, vé xe buýt và phí sử dụng dịch vụ giao thông sẽ được giảm giá từ 10 – 50%.[/h]Nguồn: http://vnnhanh.com/bvct/chi-tiet/1115/dong-loat-giam-gia-ve-va-dich-vu-giao-thong.html
khổ không.mình thấy bình thường.yêu chế độ XHCN muôn năm.lên nữa mình vẫn vui.vì ko có chiến tranh thì mình vẫn còn đc làm giàu.thuế thì trốn.nội cái tiền rác mà mình thấy nhiều nguồi gần nhà bình bẩn bỏ mẹ.xe rác tới thu tiền kêu cả tháng có lấy rác nhà tui ko?.trong khi đêm thì lén lút vác rác ra bờ kè vứt.bần gì mà bần bỏ mẹ đi đc.rồi lúc nào cũng đòi cơ sở hạ tần phát triển.ko cắn vào xăng điện thì làm cách nào lấy tiền của mấy má đây ai ko sống nổi hay than vãn thì lên phường trình bày
Sao khi tiền đạo Ron95 ghi bàn, cầu thủ vừa vào sân Nguyễn Văn Điện Lực lại ghi thêm 1 bàn thắng nữa, 2-0 cho đội chủ nhà. Được biết còn nhiều cầu thủ trẻ rất có tiềm năng như Trần Văn Nước, Hoàng Văn Thuốc, Trương Văn Thực Phẩm sẽ được tung vào sân và ghi bàn. Trong khi đó, thủ môn Lê Văn Lương của đội người tiêu dùng sắp chịu không nổi và chuẩn bị về hưu... =))
Sao ngu thế, giá điện tăng thì kéo biết bao nhiêu thứ tăng Chứ không phải đơn giản là 1 tháng xài 200 ngàn tiền điện thì tăng thêm 10 ngàn đồng/tháng chẳng đáng là bao. Cũng giống nhiều người nói giá xăng tăng thì đi xe đạp chả sao thì đúng là óc nhão.
Ai bảo giá điện tăng mà không ảnh hưởng, thì suy nghĩ lại dùm nhé !! 1 là không làm ra đồng tiền nên không biết giá trị của nó, 2 là trẻ trâu hoặc là không não, ăn bám xã hội !!
Quá chuẩn luôn . Lấy ví dụ điện tăng thì người ta ít xài máy lạnh . Ít xài thì máy ít hư . Mà máy ít hư thì không có gọi cho em . Cuối cùng là em không có tiềnôi vãi cả mấy bố lãnh đạo của vn
Sao mà không liên quan hả thím nguyễn. Ví dụ điện tăng giá thì người ta sẽ phải tiết kiệm lại nhiều thứ trong đó có cả nhu cầu đi chơi hay đi ăn uống của người ta . Nếu người ta không đi ra đường nhiều thì đâu có bị mất hay bị hư nón bảo hiểm (đừng nói với em đi xế hộp nha). Mà không mất hay không hư nón bảo hiểm thì đâu có ai đi mua nón bảo hiểm làm giề . Không mua nón bảo hiểm thì thím bán nón cho ai đây . Không bán được thì không có tiền phải không nè:beat_brick::go::go::go::go::go:
thím nói thế thì cũng một phần đúng.nhưng chính xác mình hàng của em đc gọi là sản phẩm hỗ trợ không cần thiết (tức là ko phải nhu yếu phẩm,nhu yếu phẩm là những thứ các thím phải xai mỗi ngày như,xà bông,dầu ăn,BVS,khăn giấy....etc).mỗi lần lên giá bất cứ gì trong các mảng xăng,điện,nước,gas là các thím sẽ để ý nó sẽ leo thang mặc dù có thể là những sản phẩm đó ko bị ảnh hưởng.nhưng mà thôi ăn đc miếng nào thêm thì no miếng đó mà.chỉ dân đen là khổ. tuy nhiên nên vui khi mà chỉ có kinh tế đang bị ảnh hưởng......