Tình hình là nhà e dạo này nhiều chuột quá mấy bác,tổng cộng trong nhà có khoảng 3 con,chuột nhỏ thôi k phá hay ăn vụn gì hết,nhà e thì mặt tiền + cửa k kín nên chuột nó vào + với nhà cửa bề bộn khó dọn dẹp nên chuột nó trốn e k bắt dc,e thì k quan tâm lắm tại chuột cũng nhỏ nhưng con vợ e nó sợ chuột lắm,mấy bác coi phom hoạt hình Tom Jerry cũng biết cái bà mập bã sợ chuột cỡ nào rồi đó,con vợ e nó y chang bà đó thấy chuột là sợ xanh mặt k dám nhúc nhích gì luôn,có bữa nó thấy chuột nó nhảy lên cái ghế đứng luôn :tire:,chỗ e ngủ thì có 1 con,chuột con thôi nên nó hồn nhiên lắm mấy bác,nó canh tụi e ngủ là nó bò lên ng à,có hôm nó bò lên ng vợ e luôn làm e phải mở đèn ngủ con vợ e nó mới chịu,k biết có bác nào có cao kiến dụ nó ra rồi mình đập nó k ?chứ khó bắt no quá mấy bác ơi
mua cái bẫy chuột loại có móc gài ở cổng vô đó 1 khi chuột vào lồng bị sập cửa lại thì ko thể nào ra đc nữa
nói cho bác biết luôn là nước đái chuột rất độc nhé. ở đó mà ko lo. nó đái vào lon bia hay lon nước ngọt rồi mở ra tu tu thì xac dinh ko dẫn link vì 5giay ko cho phép P/S: mà nếu ko biết nc đái chuột độc thì sao bác lại ko sợ nhỉ. bao nhiêu mầm bệnh, dơ bẩn, nó chạy qua đôi dép, rồi bác mang đôi dép đó đi chơi. rồi về để nguyên cái bàn chân leo lên giưởng.....v...v...theo cấp số nhân. rồi chén dĩa xoong chảo nữa
chỉ có tác dụng với chuột dưới 3kg. 1 con 5bịch mới đủ đô. nghe nói có thuốc gì đó mà 1 con ăn cả đàn bị lây
có loại thuốc trên mình đang sài chỉ cần rải mỗi nơi một ít,nó đi ngang qua dính lông về tổ liếm lông là nghẻo.mình không nhớ tên nhưng nó màu xanh dương nhạt.giống như bột giặt ấy,từ ngày sài là nghẻo cả đám từ già tới bé.:sweat: nhà có nuôi chó mèo khuyên không nên dùng nhé.
tưởng gì ..chuột nhắc thì cứ keo dính chuột mà làm ,tiệm thuốc tây có , vì chuột nhỏ nên ko cựa quậy dc--->ko dính ra nhà ,nhớ bỏ tí mồi cho nó vào nhậu....chuột to = con mèo thì keo dính thua dính rồi thì gấp lại bỏ vào bao đem bỏ ,gọn gàng
Thím thịnh có không em cũng đang cần nè . Mà mấy con chuột nhà em nó bò trên trần la phông không à . Nó cứ canh lúc em đang ngủ là nó cắn mút cách nhiệt với lại chơi trò bịt mắt bắt dê với nhau mới chết em. Không ngày nào mà ngủ ngon với nó hết à. Nó mà vác mặt chuột xuống đất là chết với thuo75ng phương bảo chổi của em
các bác cứ bình tĩnh đừng có cuốn lên . các bác cứ liên hệ 0937.630.514 gặp (Đức Trắng) sẽ có người hướng dẫn tận tình chu đáo , em thì lên đây kiếm mối dùm thôi ^^ thằng anh bán thuốc cũng như thằng em bán thôi, các bác cứ kiếm anh của em nhé .
mẹo : bắt con chuột, mổ "ball" của nó nhét hột ớt vào, rồi khâu lại, thả nó về tự nhiên.... sáng mai chuột đực chuột cái chuột con chuột lắt gì nó cũng từ giã lên đường hết...sống ko nổi với cái con chuột bị nhét bi...
hihi,vậy kỳ này chắc mình kinh doanh mô hình này quá : nhà có nuôi 2 con mèo chuyên bắt chuột "thuê" vì ở nhà nuôi mèo mà chuột ko có , ở nhà cô gì nội ngoại ai có chuột đều hỏi mượn mèo nhà mình về nuôi vài ngày là hết chuột ngay !