Là một trong những gương mặt online nổi tiếng nhất ở Việt Nam, Phồng Tôm (hay còn gọi là Thánh Phồng) thường bị cư dân mạng dùng làm ảnh chế hài hước. Trên thực tế, Phồng Tôm là một thành viên của một diễn đàn lớn. Anh gia nhập diễn đàn này năm 2010 và trở nên nổi tiếng với topic "1m84 nặng 90kg nhưng xấu trai" trong chuyên mục "Chuyện trò linh tinh". Sau khi hỏi các mem khác cách kiếm ghệ, một số mem đã đòi anh phải show ảnh. Kết quả là anh đã show cho mọi người thấy một bức ảnh được cho là gương mặt thật của anh. Sau đó thì bức ảnh này lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hình ảnh Phồng Tôm bị nhiều cư dân mạng đem ra chế. Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc nhiều cư dân mạng đem hình ảnh anh Phú để chế ảnh hài hước lại khiến cho cuộc sống của anh bị ảnh hưởng, khi mà anh phải đóng cửa quán nước của mình bởi ảnh hưởng xấu từ tai tiếng của những bức hình trên mạng. Và mới đây, anh Phú đã phải viết một "lá thư" với ý muốn xin rằng hình ảnh của mình sẽ không bị đem ra dùng làm ảnh chế trên mạng nữa. Trong bức thư này, anh đã giải thích: "Mình là Phạm Minh Phú. Là người mà trong bức hình các bạn gọi là phồng tôm. Nhưng cái nick phồng tôm trong voz không phải là mình. Mình cũng có tham gia diễn đàn voz từ trước nhưng không phải với nick phồng tôm. Người có nick phồng tôm đã lấy hình ảnh của mình đem ra trêu đùa. Không phải mình mới ra tù, mình đã ra tù cách đây 2 năm rồi. Lúc đầu mình cũng nghĩ chuyện mang hình ảnh của mình ra trêu đùa cũng chả sao cả, vì cũng có thể nhờ vào những bức ảnh mà các bạn chế như thế có thể tạo ra nụ cười cho các bạn. Nhưng đến bây giờ mình cũng không thể nào nín nhịn nổi nữa, mình hoàn toàn không như các bạn nghĩ. Không có chuyện phồng này phồng kia ai cả, có thể có một số bạn đã từng đến quán trà đá của mình ngồi, các bạn có thể nhìn với 1 hình ảnh dữ dằn, nhưng hoàn toàn không như các bạn nghĩ..." Bức thư của anh Phú trên một diễn đàn Cùng với bức thư, anh Phú cũng gửi thêm ảnh chụp chứng minh thư nhân dân của mình. Thậm chí, ở cuối bức thư, anh Phú còn mời mọi người chủ nhật tuần này đến uống nước, nói chuyện ở gần nhà. Ảnh chứng minh thư của anh Phạm Minh Phú. Sau bức thư này, nhiều người đã bày tỏ thái độ thông cảm với anh, và lên tiếng chỉ trích việc đem hình ảnh người khác ra để làm trò cười trên mạng. Thế nhưng, vẫn có không ít người không tin và cho rằng đây chỉ là một kẻ mạo danh với lý do tại sao anh Phú đến bây giờ mới lên tiếng. em là em thần anh này lắm.cái đáp Kun sip vàng hay Tưng là tưng thiệt có nổi cũng còn lâu mới sánh bằng anh.:sweet_kiss:
Anh phồng tôm này dụ gái cũng ghê lắm,chôm xe con nhỏ con nhỏ gặp lại cũng ko báo công an mà vào khách sạn lần nữa bị ảnh chôm thêm cái điện thoại, pó tay con nhỏ mê trai Ngày 27/7, Công an quận Ba Đình đã có lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam Phạm Minh Phú sinh năm 1986, trú tại khu B, tập thể đại học Mỏ điạ chất về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Phú tỏ ra khá ngoan ngoãn và thành khẩn khai báo mọi việc đã làm. Thậm chí, gã trai chỉ có mỗi “nghề lừa đảo” này còn khoe một số thành tích tình ái của mình. Phú thất học từ năm lên lớp 9. Nghỉ học ở nhà, Phú thường hay chơi bời lêu lổng. Năm 2004, Phú bị TAND huyện Từ Liêm kết án 9 tháng tù giam về tội lừa đảo vì “mượn xe” của bạn đi đón người yêu rồi biến mất. Ra tù, không làm gì, Phú thường hay la cà ở những quán internet, vào mạng chát và lừa được nhiều cô gái trẻ. Phú khoe: “em toàn được bọn con gái đến trả tiền net cho”. Phú còn “tâm sự” rằng rất thích lang thang ở các hồ hay công viên vì… lãng mạn. Phú kể, tối ngày 12/7, đang đi lang thang ở hồ Thủ Lệ thì nhìn thấy một cô gái đang nằm trên ghế đá. Thấy vậy, Phú liền lại gần hỏi han thì được biết, cô gái vừa bị ngất và đang nằm nghỉ tạm cho đỡ mệt. Trò chuyện được mấy câu, thấy người yêu cô gái đến đón thì Phú lảng đi chỗ khác, nhưng vẫn theo dõi cô gái. Loanh quanh một vòng, khi quay lại, Phú vẫn thấy cô gái một mình. Y đến gần, tỏ ra quan tâm, săn sóc rồi rủ cô gái về nhà nghỉ gần đó. Cô gái gật đầu đi theo Phú mà không hề thắc mắc gì. Phú bảo, cô gái là mối tình “sét đánh” của mình. Ở nhà nghỉ, Phú biết cô gái tên G, sinh năm 1987, quê ở Đan Phượng, Hà Tây. Vì buồn chuyện gia đình nên cô đã bỏ nhà đi lang thang. Sáng hôm sau, Phú rủ cô gái về nhà em gái bên Đông Anh chơi. G đồng ý và cả hai vi vu trên chiếc xe máy của G. Đến chiều, khi cả hai về Hà Nội, Phú lại thuê nhà nghỉ để cả hai cùng vào nghỉ. Lúc này, thấy G mê mình hơn điếu đổ, Phú nẩy sinh ý định lừa lấy tài sản của cô gái nhẹ dạ. Phú lấy cớ phải đi có việc, đã mượn xe máy của G và cầm theo chiếc điện thoại của cô và không hẹn ngày trở lại. Sau khi lấy được chiếc xe máy và điện thoại của G, Phú phóng về thị trấn Phùng, Hà Tây để tiêu thụ tài sản. Với đầy đủ giấy tờ của G. trong cốp xe, Phú đem bán chiếc xe máy cho một người không quen biết được 3 triệu đồng. Còn chiếc điện thoại bán được với giá 400.000 đồng. Đến ngày 21/7, khi đang lang thang ở công viên Thủ Lệ, Phú gặp lại “người yêu”. G. đòi lại xe và điện thoại thì Phú hứa đến mai. Với những lời lẽ yêu thương, một lần nữa G lại ngã vào vòng tay của tên lừa đảo. Hai người đi dạo và ngồi tâm sự cả đêm hôm đó trong công viên Thủ Lệ. Sáng hôm sau, cả hai rủ nhau vào một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt. Nghỉ ngơi khoảng 3 tiếng, Phú lấy cớ phải đi lấy lại xe và điện thoại cho G. Trước khi “chuồn chuồn”, Phú không quên cầm theo chiếc điện thoại thứ hai của G. Chiếc này y cũng bán được 400.000 đồng. Đến ngày 25/7, khi đang lang thang ở hồ Gỉang Võ, G cùng nhóm bạn của cô “tóm” được gã người tình và đưa về trụ sở công an phường Ngọc Khánh. Bị bắt mà Phú vẫn thản nhiên như không, hắn còn vui vẻ khoe hiện đang có cô người yêu là sinh viên Đại học Luật.
nếu nói ra cái tập đoàn vi ô sếch còn nguy hiểm hơn ông Phồng gấp vạn lần, tâp đoàn bựa số 1 việt Nam :snicker: cái danh hiệu cũng do mấy 4rum khác nó bình chọn à ,tui không có bầu cho nên đừng nhảy dựng lên à dạo gần đây còn ra lò thánh bựa dâm dục cấp độ 1 tên gì quên rồi với thánh bựa mickey mouse nữa, còn thiếu Minnie là đủ dàn, rồi thánh gì chuyên lôi ảnh cái bàn cầu vào cãi lộn với thánh Chuột nữa như cái nhà tù Alcatraz ,chỉ nhẹ hơn thế giới thiệt cái khoảng chưa có đổ máu thôi
còn *beat* của bọn H.P nữa ;bệnh hoạn không thua vi sô nhưng kém nổi danh hơn lên nhập môn mà chưa nghe chúng văng tục chắc hôm đó trúng gió cả
NẾU mà tính ra tiền quảng cáo trên cái vê ô zét thì 2 năm qua anh này khá bộn tiền với mấy cái banner sử dụng hình ảnh nhân vật nhá.
mình vẫn nhớ hoài cái thằng tạo ra thánh phồng huyền thoại cao 1m84 nặng 90 kg nhưng xấu trai:sweet_kiss: