có ai hay đi ngang dường ngô quyền , quận 5 , ngay khúc gần ra tới nguyễn chí thanh ? bữa mình đi bị mấy em chân dài , móng đỏ , tới chéo kéo đi hotel ... ghê quá lật đật bỏ chạy... lúc đó khoảng 7h ,níu mình không lầm thì co đến gần 20 em cứ chạy lòng vòng hic hic
có j đâu mà gê bác....ăn thị gà hoài mà sợ ah.. ! chỉ có điều là mấy em đó là GÀ có móng màu đỏ thôi...!
Hôm trước, mình cũng đang chạy từ từ để tìm địa chỉ 1 cửa hàng bán linh kiện vi tính trên đường này thì thấy có 1 em đi chiếc Lead, mặc đầm đỏ chạy sát mình và nói cái gì đó, mình đang mắc tìm số nhà nên không để ý nghe em nói gì, em vẫn chạy kè theo, lát sau mình quay qua hỏi cái gì thì em nói " đi vui vẻ với em không anh" , mình lắc đầu, thế là em phóng ga bỏ đi. Khi từ cửa hàng vi tính đó đi về, mình để ý dọc 2 bên đường , mấy quán cà phê cóc có nhiều em ăn mặc đẹp ngồi ở đó.
hihi, anh em nào thèm ăn "thịt gà" coi chừng ko còn cái quần mặc về nha ! đan gà này trấn lột ghê lắm đó...
e từng làm công trình chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh (mới xong) 3 năm nay, đoạn Ngô quyền này gà nhìu lắm bác ơi, nếu đi buổi tối đừng ngó nghiêng ngó dọc, cứ nhìn thẳng mà đi, ngó là tụi nó áp sát vào ngay ah`. Điểm tập kết của tụi nó là quán nước vỉa hè đối diện chug cư 155 lô B, tầm 2h đến 5h tập trung đông lắm...
cứ vào buổi chiều là gà này xuất hiện đông lắm . --cuối năm mà đi qua thì gà có câu mời " anh ơi đi chơi với em cuối năm xả xui đi". --đầu năm mà đi qua thì gà lại có câu mời" năm mới đi chơi với em xả xui đi". thỉnh thoảng mấy con gà này bị ế quá hay đốt phong long là đốt tờ giấy rồi nhảy qua nhảy lại . thấy cảnh này rất vui vì ai cũng cười hết . nhiều lúc đang nhảy có thằng nào chạy qua la lớn " em ơi coi chừng cháy hết lông "lòi" " . thế là con gà đó quay lại chửi luôn " tổ cha mày , mày muốn ăn lông "lòi" của tao hả ? thế là cả đoạn đường ai cũng cười toán lên . rất là vui , có cung thì phải có cầu . khó mà dẹp nổi , cũng mong chính phủ cấp giấy phép cho mấy em hành nghề luôn để tiện thu phí .
bữa đi ăn khuya vs mấy thằng bạn chạy 4 đứa 4 xe có thằng đầu gấu ra hỏi thăm đi mấy đứa lun có ai biết giá ở đó bao nhiu ko ế