Quả đúng như vậy ,sắp tới ngày nên 5s có những thứ cô hồn vô quậy phá làm mất time người khác không. Tháng này mình dính 2,3 vụ rồi , post bài bán đồ ,hẹn cho đã khi chuẩn bị đi gọi lại thì tít tít tít ... Xong,lên sửa bài với đủ thứ lý do ,bận này bận kia ,mắc về quê vì.....buồn... +++Cụ thể hôm nay ,chịu hết nổi nên mình post cái này cho đỡ xì chét. LINK 1-hôm qua gọi mua đồ : (mình=Mua ,nó=Bán) M:xxx còn ko a ơi? B:còn ,nhưng giờ bận dưới quê,mai hen 2- hôm nay B gọi trước cho M: B:hôm qua bạn có gọi mua đồ phải hem? .... M: đúng .,cho add đi anh. ..... M: Rồi chiều mình qua Và trước khi đi 1 tiếng mình có nhắn tin nói 3h đi làm về chạy qua luôn . nhưng khi qua tới nơi thì cửa khóa kĩ càng ,chả có ai ,có gọi cả 4,5 cuộc mà ko thèm nghe máy ,bực tức ,nóng trong người đành ra về.móa về nhà mở lại topic đó thì lose mất tiêu (chắc bán cho người khác rồi) Thiếc nghĩ không muốn bán ,hay bán cho ai khác rồi thì cũng nhắn tin cho người ta biết chứ ,đằng này im re luôn ,các bạn gặp trường hợp vậy thì chịu nổi ko?mình đi từ phú nhuận tới đầm sen mua đó :angry:
dungcj trước xử mấy vụ này oài. Trang 5s tiêu chí mua bán 5s, 5s cho mỗi lần thấy. Chủ thớt chưa có kinh ngiệm mua bán 5s rồi
Chuyện này mình gặp hoài , bạn chỉ mất thời gian thôi , mình thậm chí còn bị giật hàng , giật tiền...mà không biết kêu ai.
ồ ,em chơi với 5s cũng 5 năm rùi ,dạo thời gian gần đây mới dc cô hồn dòm ngó . hồi trước mọi người làm ăn rốt rẻn,đàng hoàng lắm cơ ....mịa xăng tăng giá mà cứ vầy là chết ,,,chỉ có chết mà thôi hắn có cho mình địa chỉ ,hẻm 2 xẹt , chạy vô muốn lạc luôn ...cơ mà số nhà cho cũng chính xác ko phải ảo
Bữa đi mua đt của ông nội kia, thành viên kim cương đồ đàng hoàng nha. Sau khi thỏa thuận giá cả xong xuôi thì mình bảo là bây giờ chạy qua lấy luôn, nó cũng okie rồi bảo mình qua. Qua đến nơi thì nó đi đâu mất...Xong nó bảo mình vô nhà để thằng em nó lấy đt ra cho xem....Lúc xem đt mình không biết mở khe sim nên hỏi thằng em nó thì thằng em nó cũng không biết rồi bảo mình gọi cho nó.....Gọi thì nó bảo mình mở nắp lưng rồi kéo nhẹ cái nắp đậy khe sim ra là được....Mình làm theo nó thì....tạch....cái đệt....nắp đậy khe sim thì rơi ra còn khe sim thì vẫn còn nằm trong máy.....Khi đó mình vẫn chưa biết là cái nắp đó bị gãy nên bảo nó là không được....Nó mới bảo đưa cho thằng em nó xem....Xem xong thì thằng em của nó nói là bị gãy rồi.....Xong cái tự nhiên nó quay qua bắt đền mình, bảo là mình làm gãy....cái đệt....Mình thề là mình chỉ vừa đụng nhẹ vào cái nắp đó là nó đã rơi ra rồi, nên mình không chịu mình bảo nó chạy về mà xem lại máy, nếu cần thì ra chỗ bảo hành để kiểm tra cho kỹ lưỡng, nếu lỗi đó do mình thì mình chịu trách nhiệm.....Nó mới bảo là giờ nó đang ở xa về ko được, mình bảo mình đợi, thì nó nói đang có công chuyện về ko được....Mình bảo vậy để mình chở em nó ra chỗ bảo hành để xem máy, nó ko chịu bảo là h làm gì còn chỗ nào mở cửa đâu mà xem (lúc đó mới có 7h tối)..... Rồi nó bắt mình để lại 50k tiền làm hư máy, đợi ngày mai nó về xem lại nếu ko phải thì trả lại cho mình....Mà mình cũng đâu có rảnh đâu, chạy từ Thủ Đức xuống Quận 6 đã ko được gì mà còn bị bắt đền cảm giác như bị gài hàng nên mình ko chịu.....Dằn co một hồi cứ 1-2 bắt mình đền, mấy thằng em nó thì lườm lườm ko cho mình về...đcmn...nếu thích thì mình nhích luôn...máu lên tới não rồi, đang định bắt máy gọi cho ông chú qua cứu (ổng mà qua thì tụi này xác định luôn, cũng thuộc dạng có số bên quận 5 mà) thì chắc nó thấy mình cứng quá nên nó cũng xìu bảo là thôi coi như "hôm nay nó gặp xui" (ko bik là ai xui đây >"<) rồi bảo mình về.....Mình ra dắt xe về, chạy xe trong cái hẻm mà cứ lo nơm nớp sợ bị tụi nó up sọt. Ra tới đường lớn thì phóng 1 lèo về nhà luôn kèm theo nổi bực tức >"<....
Ha ha, cái chiêu về quê này quen quá, Đại loại là trả giá, nó chấp nhận giá nhưng sẽ hẹn 1 - 2 ngày sau, Nếu có người trả giá cao hơn, nó sẽ bán xong rồi im luôn, coi như không có vụ chấp nhận giá, TH của bạn, đó là trong khoảng thời gian nó gọi bạn qua, có người trả giá cao hơn nên nó bán luôn, Thể loại này gặp hoài, luôn luôn có trong 5s, bạn phải thích nghi với nó thôi.