Tìm kiếm bài viết theo id

Đậu xanh rau má, trộm cướp trên từng mét vuông !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ohaiya, 2/8/13.

ID Topic : 6860115
Ngày đăng:
2/8/13 lúc 15:56
  1. 3zen Banned

    đọc xong cm bác này, bỗng có cảm giác thốn nhẹ :burn_joss_stick:
     
  2. ngocchucspk07 Thành Viên Cấp 1

    trộm cướp như ban ngày, tụi nó liều quá
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bằng biện pháp nghiệp vụ đã tìm ra đc manh mối tg cướp nè bác thớt Đậu xanh rau má, trộm cướp trên từng mét vuông !
     
  4. dat nick gi gio Thành Viên Cấp 3

    tội nghiệp anh yếu sinh lý
     
  5. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    rút kinh nghiệm lần sau.
     
  6. Ohyeah.Fashion Thành Viên Kim Cương

    Thôi chia buồn cùng bác luôn, tiền bạc mất đi còn kiếm lại được, dữ liệu quan trọng mất đi thì toi Đậu xanh rau má, trộm cướp trên từng mét vuông !
     
  7. UY TÍN LÀ BẠC Thành Viên Cấp 3

    tiễn anh 1 đoạn
     
  8. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    mẹ, mới có thằng gọi bảo cho chuộc lại laptop, sdt của nó là 1 SIM rác, mình tra google rồi, chả có thông tin gì, nên cũng k đưa lên, nội dung trao đổi với nó :

    Aloo

    M : xin lỗi, ai thế ?
    Nó : bạn mất laptop hồi chiều đúng hông ?
    M : ờ đúng rồi...
    Nó : giờ có muốn chuộc hông ?
    M : tốt quá, nếu dc cho mình chuộc lại, bạn ở đâu ?
    Nó : 5 chai...
    M : ... cái máy đó cũng cũ rồi bạn, nói thật chứ mình bán ra cũng chưa dc giá đó
    Nó : ... vậy bớt cho ông 1 chai, không chịu thì thôi...
    M : (nghĩ cần lấy dữ liệu nên chịu thôi) ờ, để mình tính, nhưng bạn ở đâu ?
    Nó : ...
    M : và làm sao bạn có dc máy vậy ?
    Nó : tui mua lại ở gần công viên Phú Lâm, lên mạng thấy ông báo mất, chắc là nó, máy hiệu Toshiba (lúc này nó chuyển sang xưng hô tui-ông)
    M : đúng rồi, chiều mình mất ở khu đó, vậy bạn mua lại bao nhiêu ?
    Nó : mua bao nhiêu biết chi, chuộc hay hông thôi (mẹ, nghe nó nói hông hông nhức cả đầu, đang điên nữa)
    M : chuộc, nhưng khi nào ?
    Nó : ngay bây giờ...
    M : (tối rồi ko dám đi kiểu này) mai dc không bạn ? bây giờ mình cũng ko có đủ tiền !
    Nó : nửa tiếng nữa hông chuộc thì thôi !
    M : trời, thì chắc chắn nếu bạn đang giữ máy, thì mình sẽ chuộc, làm gì gấp thế !
    Nó : vậy giờ có nhiêu tiền ?
    M : còn khoảng hơn triệu, sáng mai mình đi mượn rồi qua lấy, mà bạn ở đâu ?...
    Nó : ở đâu thì khi nào chuộc sẽ có hướng dẫn, nhưng mà không đợi được, còn không thì lấy cái ổ cứng ra, 1tr5 !
    M : gì, ... ờ (nghĩ chỉ cần ổ cứng thôi), cũng được, vậy bạn ở đâu (hỏi hoài éo nói)
    Nó : bây giờ ông ra công viên Phú Lâm, rồi gọi lại cho tui,
    M : nhưng sau đó ? có gặp nhau ko ?
    Nó : hông gặp, cứ ra đó, để tiền vào chỗ tui chỉ, rồi tui để ổ cứng ở chỗ khác, lại đó mà lấy
    M : (dm cái thể loại gì đây) gì, vậy sao dc, làm sao biết bạn có trả ổ cứng ko ?
    Nó : tui lấy dc tiền thì trả, giữ làm gì...
    M : (mẹ mày lừa đảo thì lừa tiền chứ gì là gì) ko bảo đảm, tui đi 1 mình, gặp mặt rồi đưa luôn
    Nó : không,
    M : (suy nghĩ 1 lát, nhưng nghĩ nếu có cơ hội lấy lại cũng dc, nhưng nghi nghi) vậy, bạn gỡ ổ cứng ra đọc cho mình số seri của ổ cứng, xem có đúng laptop mình mất ko ?
    Nó : ....à
    M :... sao bạn
    Nó :... giờ chuộc hông ?
    M : chuộc, nhưng bạn đằng nào chả gỡ ra, thì giờ gỡ ra đọc cho mình cái số seri mình xác định lại cái
    Nó : giờ ko có gì gỡ, đợi lát...
    M : ...
    Nó....

    cúp máy !

    5p-10p-15p


    gọi lại éo dc :tire:


    dm chán giang hồ không ? :angry:
    đang xui đen người, vậy mà có kẻ vào đây đọc dc topic, đâm ra giở trờ lừa đảo nữa ?

    nản quá nản quá :sad:
     
  9. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    Xui cho bạn hiền gặp mấy đứa bệnh , gặp mình là mình ra đúng điểm hẹn để tiền ở đó rồi cho người theo dõi , đứa nào lấy là đập chết cha nó luôn .
     
  10. nhincaidet Thành Viên Mới

    nghe giọng điệu là biết dân tép riu rồi, thứ cô hồn đen đủi mang quần lửng là giang hồ gốc rồi mở miệng ra là phải là cc mới đúng.
     
  11. luan.nguyen0108 Thành Viên Cấp 2

    hết cơ hội xài ba con sói =]]]
     
  12. Châu Tinh Trùng Thành Viên Cấp 2

    bác chủ vui tính quá
    lần sau nhớ bơm chất gì độc hại vô, cho nó xịt vào liệt dương chơi... kakaka
    nói chơi đừng có làm thiệt nha Đậu xanh rau má, trộm cướp trên từng mét vuông !
     
  13. tacke15 Thành Viên Cấp 4

    đúng rồi ! Cứ chấp nhận chuộc đi rồi để tiển ở chỗ nó nói, cho 4,5 thằng bạn mai phục chỗ đó ! Thằng nào lấy chém chết mẹ cái tội bố láo !
     
  14. thaoboom Thành Viên Cấp 4

    chia buồn cùng thớt... tiếc cho hợp 3 con sói hehe...
    mình sợ nhất đi qua khu này Đậu xanh rau má, trộm cướp trên từng mét vuông !
     
  15. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Chia buồn với bạn rất nhiều. Mấy cái giấy tờ tuy ko đáng giá nhưng lại quan trọng lắm Đậu xanh rau má, trộm cướp trên từng mét vuông !. Chán cho cái xh này quá
     
  16. fxlifan Thành Viên Cấp 3

    ra đường trong giỏ đầy đủ đồ chơi. khúc kinh dương vương tệ nạn có tầm cở, nhất là gần bến xe miền tây thui thí cô hồn bạn ơi
     
  17. iboxmagic Thành Viên Cấp 2

    cai xh nay loam cmn rui...tui cong an dau... sao ko bao ca di
     
  18. có thể hộp ba con sói lủng .
     
  19. alexchem Thành Viên Cấp 1

    tiếc cái hộ 3 con sói quá nhỉ
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 425 (Thành viên: 0, Khách: 421, Robots: 4)