Vài khách đòi chuyển phát thường cho tiết kiệm nên lâu lâu mới ra bưu điện. Mà lần nào ra cũng đóng gói đẹp đẽ đàng hoàng hết rồi, nó cắt ra banh chành không thương tiếc, nhất là những sản phẩm có hộp, bao bì đẹp, bị nó cắt banh hết (dán băng keo nên nó cắt, lột, kéo băng keo ra tùm lum) nhìn mất giá trị đi hẳn. Mình hỏi ủa không cắt không được hả chị? Nó bảo phải kiểm hàng lỡ gửi hàng cấm thì sao. Nghe cũng hợp lý mà có nhất thiết phải vậy không? Trong khi những hãng chuyển phát nhanh tới là cân xong đem đi, chả cần biết cái gì ở trỏng.
làm gì có dịch vụ nào chuyển hàng mà không kiểm tra hàng đâu bạn ??? lỡ như trong đó là hàng cấm or thuốc nổ thì chết cả đám ah
pa làm vài bánh heroin là nó được tiêm thuốc về bên kia thế giới đó. Nguyên tắc là phải mở hết ra coi.
_ Tất nhiên là phải kiểm tra bạn à, kiểm tra xem hàng của bạn gửi là mặt hàng gì, rồi phải kí cam kết này nọ nữa (nếu gửi số lượng nhiều và gửi chậm). Lần sau bạn cứ đem ra đi trong đó người ta có đóng thùng sẵn mà, ai nói gì nói chứ từ đó giờ mình gửi qua dịch vụ VNPress của bưu điện thấy rất tốt.
Mình có gửi vài lần rồi ở Bưu Điện thì họ mở ra coi còn gửi ở Chành xe thì người ta chỉ hỏi là gì rồi xong , ko tháo ra gì hết
quy tắc là phải mở để kiểm tra và kê tờ khai. Quen quá thì đưa cái list là xong. Nhưng nói chung nó phải mở thùng ngoài để kiểm tra mặt hàng bên trong.
ko phải đâu bạn ơi mình cũng bị mấy lần rồi nên toàn đem ra đó rồi mua hộp bỏ vô thôi. Theo mình nghĩ tại chuyển phát nhanh như tín thành thi họ vận chuyển bằng máy bay nó qua máy dò nên ng gửi nhìu khi ko dám gửi hàng cấm, nếu có thì tín thành giữ lại ll sau. Còn bưu điện là của nhà nước nên cái gì nó cũng khó hơn bên ngoài
sao nó ko có cái máy quét như sân bay cho tiện nhỉ, lần trước em gửi khẩu súng hộp quẹt làm quà cho ông cậu mà bưu điện ko dám chuyển, mặc dù đã mở và bật lửa cho nó xem, cuối cùng phải chuyển bằng xe