Tìm kiếm bài viết theo id

[Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá..

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi White_Black, 4/8/13.

ID Topic : 6864512
Ngày đăng:
4/8/13 lúc 23:00
  1. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    8/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    7,406
    Đang nghỉ trong nhà dân, anh Ngọ nghe tiếng ngã xe bên ngoài. Chạy đến nơi, người chỉ huy đội tình nguyện hè thấy 2 bé gái dưới ao liền nhảy xuống cứu.

    Hai ngày qua, người dân xã Long An, huyện Cần Giuộc (Long An) luôn kể nhau nghe chuyện anh chỉ huy đội tình nguyện mùa hè dũng cảm lao xuống ao cứu 2 bé gái ở ấp 4 khỏi bị chết đuối. Bạn bè, đồng nghiệp cũng thường xuyên điện thoại, gửi email động viên, khen ngợi nhưng anh Nguyễn Văn Ngọ, Phó bí thư Đoàn trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải đường thủy 2 (TP HCM) vẫn từ tốn "nếu không có mình thì các bạn khác cũng lao xuống ao cứu hai em nhỏ 8 tuổi".
    [Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá..
    Nguyễn Văn Ngọ chỉ huy 25 sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè tình nguyện tại Long An. Ảnh: Thư Minh

    Sự việc xảy ra vào chiều 31/7 khi Ngọ đang nghỉ trong nhà dân sau một ngày chỉ huy 25 sinh viên trong đội tình nguyện hè của trường xuống Long An làm công tác xã hội. Vừa hớp ly nước, thanh niên này nghe tiếng "rầm" ngoài đường. Theo phản xạ, Ngọ vội chạy ra thấy chiếc xe đạp ngã, cạnh đó là ao nước có 2 đứa trẻ sắp chết đuối. Nhanh như cắt, anh nhảy xuống nước cứu được cả 2.
    "Vừa nhảy xuống tôi liền lấy tay đẩy một bé ở gần vào bờ rồi bơi nhanh ra xa cứu em còn lại. Khi đưa tất cả lên bờ an toàn, tôi vẫn chưa tin mình vừa cứu sống 2 mạng người", Ngọ kể.
    Ông Lê Văn Sung (ông nội của bé Lê Trần Thùy Trang) cho biết nếu không có anh Phó bí thư Đoàn dũng cảm thì có thể cháu ông mất mạng. Theo ông Sung, lúc xảy ra tai nạn bé Trang chở bạn cùng xóm Dương Thị Hồng đi mua ớt cho bà nội. Chạy ngang bờ ao, Trang lạc tay lái té xuống nước. Sau khi cứu được 2 bé gái, Ngọ cùng những người xung quanh chặt cây rào quanh ao để tránh trường hợp tương tự xảy ra.
    Lớn lên ở Đông Phú, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), hết phổ thông Ngọ vào Nam học cao đẳng tại TP HCM. Năm 2010 anh tốt nghiệp, vào Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy 2 công tác. Suốt 3 năm qua anh đều là chỉ huy trưởng đội chiến dịch tình nguyện "mùa hè xanh" của đơn vị.
    Còn hai ngày nữa chiến dịch hè tình nguyện kết thúc, các bạn trẻ quay lại trường và hành trang mang theo là những bài học, kinh nghiệm sống quý báu. Riêng Ngọ, anh sẽ đón xe về quê để kịp ngày giỗ của bố. Ông ra đi cách đây 2 năm trong những ngày con trai đang hết mình giúp đỡ người dân trong đợt chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2011.



    (Theo VnExpress)
     
  2. gau tho Thành Viên Cấp 6

    mời người tiếp theo

    ký tên:Nguyễn
     
  3. 0988477476 Thành Viên Kim Cương

    nguyễn nào nữa đây [Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá..
     
  4. One Shot Thành Viên Cấp 1

    Vậy cho hỏi mod tế nhị 1 câu : MOd là người thanh hóa nghệ an hay sao ? Hỏi thật lòng nhé
     
  5. gau tho Thành Viên Cấp 6

    nick cuteq ra đảo 1 tuần rồi clmn
     
  6. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Ko edit là đi thêm tuần nữa rồi [Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá..
     
  7. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Mình người Hà nội,các bạn lưu ý Tiêu đề có chữ Tham khảo!Một điều chắc chắn là ở đâu cũng có ng xấu người tốt(như bạn 123f đã nói),xấu rất đáng lên án nhưng ngược lại nếu tốt cũng nên khen ngợi và học hỏi..Cảm ơn các bạn.
     
  8. One Shot Thành Viên Cấp 1

    Những dòng bôi đậm mình rất đồng ý với bạn nhưng qua những lần tiếp xúc ng Bắc , mình dân SG chính gốc thì mình thấy cũng có ng tốt kẻ xấu . Hiện tại như ông anh làm chung vs mình , ng Bắc nhưng chơi rất là tốt , còn ngoài những ng khác mình gặp ra toàn chém gió là nhiều , nói chuyện toàn tiền tỉ mà đến lúc tính tiền thì lặn mất tiêu , rồi mua đồ thì bị bốp chát ko kịp đỡ . Nhưng đa số là ko tốt là nhiều , theo bạn vậy mình nên đánh đồng ko ? Trong số người xấu thì có ngừoi tốt nhưng mà số ít thôi . Nói thật là bên nội của mình cũng có bà con xa là ở HN nhưng từ nhỏ chưa bao giờ ra đó hay tiếp xúc nên chưa biết . Mình rất thẳng thắn cái nào ra cái đó , cái nào ghét là nói ghét , ko thích nói ko thích
     
  9. gau tho Thành Viên Cấp 6

    ccc:angry:
     
  10. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    mấy chú quậy quá nha
     
  11. kang Thành Viên Cấp 2

    Dân Sg chính gốc là ntn bạn?
    Mình dân Đà lạt nhưng ko dám nói chính gốc vì ở đây ko có dân gốc - chỉ đa số là người nhập cư.
     
  12. One Shot Thành Viên Cấp 1

    bạn muốn tính chính gốc như thế nào đã , ông bà tổ tiên mình đã ở trên miếng đất hiện tại mình đang ở , từ ông sơ , ông cố, bà ngoại , mẹ mình rồi tới mình đây . Bà mình đã kể hồi xưa cách xa xa có 1 căn nhà và ngôi nhà hồi đó đc lợp lá dừa mình có chứng kiến rồi đây , và nhà mình có thể nhìn ra tới chợ bến thành và hiện tại do xây dựng quá nhiều nên nhà hiện tại phải nằm trong hẻm xung quanh toàn là nhà cao cửa rộng . Còn bạn thì sao ?
     
  13. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi, mình thì ko rành về con người 3 miền cho lắm : mình chỉ biết người miền nam thì làm thì ít mà ăn chơi thì nhiều (ít cầu tiến ví dụ như mình hihi) ,người miền trung và người miền bắc có ý chí cầu tiến rất cao (đùm bộc và đoàn kết rất cao hay giúp những người cùng quê phát triển và thành đạt) ,chắc cũng 1 phần người miền trung và người miền bắc nhập cư nên cũng cần kiệm ví dụ :sáng sớm theo em thấy mấy người ở gần nhà mình nhập cư thì họ ko thấy ăn sáng hoặc ăn rất ít và xỉa tăm(ngậm 1 cây tăm 2 giờ luôn),họ hay ăn diện bề ngoài và nói chuyên lúc nào cũng "khoe của", họ mà nhờ hay xin mình thứ gì đó thì "bác" cho em xin , lúc mình cần mượn hay nhờ giúp chuyện gì đó thì "chúng mày" cần gì : nóng máu chư !
     
  14. nhincaidet Thành Viên Mới

    người xấu vẫn đỡ hơn người ác.
     
  15. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    285, Ngõ chợ Khâm Thiên
     
  16. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Ở đâu cũng có ng tốt, kẻ xấu, chỉ là kẻ xấu nhiều quá gây tiếng ko tốt làm xấu cả địa phương
     
  17. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    dẫu biết là dân miền Bắc còn 1 số ít người tốt
    nhưng ..
    khi nào gặp thì em sẽ làm 1 entry như mod
    còn ko thì em vẫn cứ cẩn thận đề phòng và hạn chế tiếp xúc
    p/s : bữa mua con đt của dân nói giọng Bắc - ko biết miền nào
    bán hàng nói thật ko biết dùng từ nào diễn tả
    còn chế độ bảo hàng vs món hàng thì coi như mua về cúng cô hồn chứ xài đc cm gì đâu
    đt hỏi - lên tận nơi xin cách khắc phục
    kêu rằng : dòng này nó như vậy
    cuối cùng qua bên khác
    cũng là người Bắc kinh doanh mặt hàng này
    nhưng ảnh lại khắc phục đc 1 cách dễ dàng và nhiệt tình
    2 cái nhìn khác nhau - lạ lẫm nhưng vẫn e dè
    ai biết TPM bán đt Sky thì né - ai ko biết thì cứ thử mua hàng của họ để xem kết thúc thế nào :surrender:
    ai mà xem ko mua thì coi chừng ăn chậu cây vô đầu
     
  18. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

    Anh đừng nói làm em mắc cỡ[Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá..
     
  19. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    ở đâu có người tốt kẻ xấu.nhưng người thanh hóa có củ to thì đúng rồi
     
  20. doicodonkhicoem Thành Viên Vàng

    ở đâu cũng có người tốt người xấu . mình thì có rất nhiều bạn cùng học đại học là Thanh Hóa và Nghệ An .
    và hầu như bạn của mình đều rất là tốt , có 1 vài người nghệ an và thanh hóa thuê phòng nhà mình thì rất láu cá và mất dạy . có vợ chồng nghệ an kia sinh con , mình có mua 1 hộp sữa gần 300k tới biếu , 2 ngày sau con vợ chửi mình luôn , mình chỉ nói để xe gọn vào cho người khác để . còn mấy người khác ăn cắp điện rồi rủ bạn bè tới nhậu , quậy lắm .

    từ đó xin bye bye không cho nghệ an và thanh hóa thuê nữa . biết làm như vậy là không đúng .