Tìm kiếm bài viết theo id

[Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá..

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi White_Black, 4/8/13.

ID Topic : 6864512
Ngày đăng:
4/8/13 lúc 23:00
  1. Đức Nghĩa Thành Viên Cấp 5

    Mình nghĩ mod nên closed topic này đi. Vì thấy các bạn bày tỏ quan điểm theo kiểu này thì có 100 năm nữa cũng không thay đổi suy nghĩ một chiều của các bạn trẻ trong này. Cám ơn mod đã lên tiếng cho người Thanh Hóa bọn mình ... Thì thôi . Để các bạn lớn thêm để thay đổi suy nghĩ... :sad: Các bạn có phân biệt thế nào thì tôi luôn tự hào về quê hương tôi. Tự hào là người dân Thanh Hóa
     
  2. serial Thành Viên Cấp 3

    Chuyện bt mà, đâu đâu cũng có người tốt người xấu, thế mới là xã hội chớ. Đó là 1 phần của cuộc sống mà. Chơi với ai thì mình tự cảm nhận và đánh giá thôi chứ nhiều khi đánh đồng ko hay tẹo nào các bác ợ. Em xin hết ạ.
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Vote thanh niên yêu quê hương!!! Mình rất mừng nếu bạn trở về quê lập nghiệp và xây dựng quê hương mình giàu mạnh . [Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá..
     
  4. gau tho Thành Viên Cấp 6

    tưởng chỉ có bên vê ô zếch,ai dè ở đây cũng có topic bàn luận về phân biệt vùng miền nữa
     
  5. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Đây là Topic mở ra để mọi người tham khảo và có thể có 1 cái nhìn bao dung hơn chứ không phải để các TV phân biệt vùng miền nên các bạn vui lòng không gây kích động lẫn nhau tránh trường hợp mất kiểm soát trong phát ngôn dẫn tới bị Banned đáng tiếc!Mọi người cứ thoải mái bày tỏ quan điểm của mình nhưng không có nghĩa có những lờimang tính thù địch nhé!Các bạn chỉ cần nghĩ đơn giản rằng con cái cùng 1 Cha Mẹ sinh ra mà còn có người tốt người xấu huống chi....
    P/s : Cảnh cáo Nick gau tho không viết tắt chửi bậy nhé,tính đi chung cuteq cho có bạn ah..?
     
  6. SMELL Thành Viên Cấp 4

    trùi ui,nặng nề quá,mình thấy ng thanh hóa nhiều ng giỏi và tốt lam mà...
     
  7. princebread Thành Viên Cấp 4

    mình là dân miền tây, nam bộ ...mình có thể chơi với dân bắc, dân núi, chứ ko thể nào chơi với các bạn miền trung...
    có nhiều yếu tố mà trong đây cũng đã nói ra hết rùi....
    trong giao dịch mua bán, làm ăn...mình cũng đã gặp nhiều loại người và rút ra dc 1 kinh nghiệm là hạn chế giao dịch với người miền trung.....
     
  8. BABU Thành Viên Cấp 5

    không phân biệt vùng miền gì ! biết rằng ở đâu cũng có người tốt người xấu ... nhưng mình nghĩ rằng có những nơi người xấu nhiều hơn người tốt . Thế thôi ! hiểu sao thì hiểu ...

    ps : cái đám CĐV Nghệ An đó qua khu nhà mình ăn thịt c ... khoảng 23h30 đêm , hơn chục xe vài chục thanh niên , nẹt bô , la hét chửi bới , ... Không ai tự nghĩ ai xấu , chỉ là bản thân họ đang làm người khác phải nghĩ xấu !!!
     
  9. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    mấy bác kỳ quá... mod đã mở lời thì dĩ hòa vi quý nhé, lồn xồn ra đảo thì tèo, nhưng e thấy đúng là nơi nào cũng có người tốt kẻ xấu, còn nơi nào nhiều nơi nào ít thì phải nghĩ lại
     
  10. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

    Cái này đúng nè . Nếu yêu quê hương của mình sao không về quê lập nghiệp và phát triển quê hương của mình . Không phải mình phân biệt vùng miền nhưng nghĩ lại dân số đúng gốc trong sài gòn này là bao nhiêu so với dân nhập cư. Dân nhập cư vô đây đủ thành phần và đủ vùng miền khiến nó trở thành 1 nơi hỗn độn và phức tạp như vậy . Có người sẽ nói là nhờ những người tỉnh khác đổ xô về đây mà sài gòn mới phát triển như ngày hôm nay . Nhưng xin lỗi chứ lúc trước khi mà dân nhập cư chưa ồ ạt đổ về sài gon còn được mệnh danh là hòn ngọc viễn đông . Bây giờ nói tới sải gon khách nước ngoài toàn lắc đầu trề môi không à . Vì người ta nghĩ sài gòn quá nguy hiểm . Cái này em chỉ nêu ra suy nghĩ của em th6i chứ nên đừng chém em quá tay
    P/S: nhìn lại những ngày tết khi mà mọi người đã về quê hết rồi thì em lại cảm thấy sài gòn của mình rất là yên bình và rộng lớn . Dường phố thì thênh thang mà xe cộ lại ít . Chứ không xô bồ , bon chen như những ngày thường
     
  11. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    ê bác nói vậy là sao e có nhà trên sài gòn nhưng vẫn về quê en tết nha.. dân sg tết ai cũng kiếm chỗ đi chơi hết bác ơi
     
  12. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    dù biết mỗi người mỗi tính, nhưng số phận đã sinh họ ra tại vùng miền nào thì phải chịu thôi. E đồng ý với anh H.., tốt là phải tuyên dương.
    Thanh Hóa thì mình chưa biết nó thế nào, nhưng qua xem chương trình bóng đá. Thấy cái ông bầu nào đó của đội Thanh Hóa phát biểu mà nghe nổi da gà [Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá..
     
  13. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

    kaka bác về quê ăn tết nhưng không lẽ chưa năm nào bác ở lại sài gòn sao . Khác rất là nhiều so với ngày thường đó mà[Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá..
     
  14. gau tho Thành Viên Cấp 6

    bình tĩnh bình tĩnh.mình và cuteq có chung ip nhưng ....ko quen biết[Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá..
     
  15. huuphuoc888 Thành Viên Cấp 3

    chuyện này thì bàn mãi cũng không bao giờ hết....Cho nên người nào tốt thì chơi, xấu miễn bàn
     
  16. ftf Thành Viên Kim Cương


    [Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá..[Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá.. - 1[Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá.. - 2
     
  17. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Có nhiều bạn ở trên luôn nêu ra những cái xấu của người ta nhưng ngược lại có những cái tốt thì chưa bao giờ nhắc đến như vậy là không công bằng!Chẳng có ai xấu hết từ trong ra ngoài cả,có nhiều điều tốt của họ làm bản thân mình cũng không làm được,đơn cử như trường hợp bạn Phó bí thư Đoàn kể trên nếu xảy ra ở TP này thử hỏi có mấy người sẽ nhảy xuống cứu 2em bé đấy nhỉ?
     
  18. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Mấy ngày tết có thể tung tăng đi dạo mấy con đường mà ngày thường kẹt xe khói bụi , lâu lâu có vài người chạy qua [Tham khảo]Nên có một cách nhìn khác thoáng hơn về..người Thanh Hoá.. - 1
     
  19. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Mỗi vùng miền và mỗi quốc gia đều có bản sắc dân tộc riêng để thích nghi với cuộc sống vùng miền đó. Chỗ nào cũng có người tốt, người xấu.

    Mình thường mua bán và gửi hàng các vùng miền trong nước VN, nhiều bạn nói người Thanh Hóa, Nghệ An thế này thế kia nhưng riêng mình thấy người hai vùng này alo xong gửi tiền liền, mua bán rất mau lẹ và sòng phẳng y như người Hải Phòng, còn người Hà Nội alo nhiều nhưng mua ít vì sợ bị lường gạt mặc dù dungcj là SMOD 5s họ cũng không tin.

    Nói chung người Bắc phải dữ thì non sông VN trên 4.000 năm mới còn như hôm nay, họ mà hiền lành ba phải, thỏa hiệp thì không còn chỗ cho 1 số người ngồi post bài chửi thế này thế kia.
     
  20. One Shot Thành Viên Cấp 1

    Mình thấy nên BQT close topic này lại là vừa rồi . Nói đi nói lại cũng nhiu đó , có lắng nghe và tiếp thu hay không mới là quan trọng , cãi chày cãi cối để làm gì ? Bạn xấu nhưng mà bạn ko biết mình xấu , người ta góp ý cho thì lại nói ng ta nói xấu mình ? Một vài lời góp ý của mình và mình thấy có thể close topic từ đây
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 954 (Thành viên: 10, Khách: 854, Robots: 90)