Tìm kiếm bài viết theo id

Tương lai sinh viên trường Đại học Hùng Vương @@

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi congsang, 5/8/13.

ID Topic : 6866933
Ngày đăng:
5/8/13 lúc 23:23
  1. congsang Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    13/5/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,574
    Tình hình là đang nản lắm các bác ạ, sớm không bị, muộn không bị, lại bị ngay lúc em đang là sinh viên năm cuối của trường nữa chứ. Chẳng qua là trường em (trường Đại học Hùng Vương) đang bị lục đục nội bộ gì đó mà việc thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bị hoãn lại không biết khi nào mới bắt đầu được. Tụi sinh viên năm cuối như em chỉ chờ có thuyết trình nữa thôi là xong cái đại học này rồi, tưởng đâu tương lai rộng mở đang chờ các cử nhân tân binh nào ngờ đâu bị đình lại, không biết khi có bằng rồi cái bằng đó có giá trị gì không, chứ em đi xin việc ở ngoài người ta hỏi em học trường gì em nói trường Đại học Hùng Vương là người ta biễu môi liền, nhìn thấy mà buồn quá. Nhưng cái quan trọng nhất là: Với tình hình trường như hiện nay, liệu em có cơ hội cầm được tấm bằng không? :cry_002:
    ACE 5giay ai đang là năm cuối có tốt nghiệp chưa? bạn bè trong trường em về quê hết rồi, toàn ngồi chờ thi không, bài vở thì bắt đầu mờ dần, như tương lai của tụi em đấy các bác ạ...
     
  2. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Học may cai truong này, chẳng thà hoc trung cấp nghề cho có cài nghề ổn định con hay hơn
     
  3. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    học trường này là thấy tương lai mù mịt rồi đó,năm ngoái lên báo ầm ĩ cả lên,hết tranh giành quyền lực rồi tiền bạc,khi thì quyết dịnh dời trường rồi lại thôi,giờ thêm vụ này nữa
     
  4. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    Câu nói hơi nặng ... nhưng không phải không hợp lý !

    - Đầu tiên xin chia buồn cùng chủ thớt ...
    - Thường các trường mang tiếng cải cách - chuyển đổi sang công lập, liên kết quốc tế ... từ lâu đã có nhiều tai tiếng. Lẽ đương nhiên chất lượng như thế nào ... thì mới mang tai tiếng như vậy.
    ( Đương nhiên không thể bao gộp - mình chỉ nói trên hướng nhìn chung của XH )
    - Nhưng thầm nghĩ việc tốt nghiệp của sv là điều rất cần thiết - và cần rõ ràng, kế hoạch ngay từ ban đầu --- Nội bộ nhà trường có như thế nào đi nữa cũng liên quan gì tới đời sống riêng của sv mà tại sao lại có cái lý nghịch đời vậy ?
    - Ở trường mình lúc trước học mà như thế chắc kiện- quạy lên tới nóc ... hì
    =============================================================================
    Thứ 2 là bạn học ngành gì trong trường này ?
    Tương lai sv giờ trường nào không mù mịt.
    Trường mang danh mang tiếng nói thẳng luôn ĐH Kiến Trúc TP.HCM ra thất nghiệp cũng rôm rả ... ông Kiến Trúc Sư - bà Kỹ Sư ... ngồi nhà lo lắng vẫn bình thường ... Tương lai sinh viên trường Đại học Hùng Vương @@
    - Và nhất là tại đất Sài Gòn thì tìm việc càng khó gấp 100 gấp 1000
    - Mình xin đánh giá 1 ngành thôi để ta có thể so sánh : " KINH TẾ "
    ===> Từ thứ cấp đến trung cấp - cao cấp - từ trường nhỏ tới trường to - từ chính quy tới liên thông, bán công, bán chuyên nghiệp ... hix ... có trường nào mà không có ngành này ???
    ( Số ít những trường chuyên biệc thì mình k nói nhé )
    - Vậy 1 năm bao nhiêu người cử nhân tốt nghiệp cái ngành này ? dám đảm bảo đông nhất Sài Gòn ...
    nhắm nhắm cho là 1 năm 10.000 sv mới tốt nghiệp ngành này thôi. ( con số sẽ hơn nhiều )
    ===> thì việc bằng loại khá giỏi ĐH lớn nổi tiếng còn bị vứt nói chi trung trung ... thường thường
    ===> Cũng chính là lẽ vì sao mà muốn vào cty nào chính chắn đàng hoàng thì cày như trâu như bò - đối chọi để vào đc 1 ghế gian nan khổ sở như đánh giặc ... Tương lai sinh viên trường Đại học Hùng Vương @@ - 1
    ===> Cũng chính vì sao muốn vào làm thì nữ dễ hơn nam - mà nữ xinh đẹp lại dễ hơn nữ bình thường và xấu. Các a các chị nhận vào cũng nói thẳng luôn là nếu chịu " tình yêu công sở " thì cho vào.
    " tình yêu công sở " là cái chi ? là sờ mó là hun hít hay đi KS ... tất cả đều có đủ
    => Như vậy phải chăng đi bán thân lấy tiền sống chứ đi làm cái chi chi ?
    Nghĩ mới thấy ớn lạnh ... Tương lai sinh viên trường Đại học Hùng Vương @@ - 2 đào tạo cho đông nhưng nhu cầu không có thì ôi chỉ có chết ...
    ===> Cũng chính là lý do mà QH mới về Giáo Dục đã cấm không cho mở bất cứ trường Cấp 4 ( nói cho gọn các bạn hiểu nhe ) tại TP.HCM có lẽ tới 2020 ... thông tin này mình cũng nắm chưa rõ nhưng chắc chắn có.
    ====================================================================
    Đừng chỉ tìm đại trường nào học cho tốt nghiệp rồi tính tiếp ...
    Mà hãy xác định lại chính xác xem tương lai mình sẽ ntn ...
    Nếu không lương 1 anh kỹ sư chưa chắc hơn lương 1 anh hớt tóc vỉa hè - lương 1 chị cử nhân chưa chắc hơn lương 1 ông xe ôm ở ngã tư ... ( Chắc chắn sẽ có điều đó nhé các bạn )
     
  5. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Bài thảo luận hay đó bác...

    Thanks bác chia sẻ.

    Ngẫm hay muôn sự tại trời.
    Trời kia đã bắt làm người có thân
    Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao...
     
  6. anhbahung9333 Thành Viên Mới

    Híc em học cao đẳng bên Bách Việt cũng thấy lo quá, ráng kiếm cái bằng đi mau mau
     
  7. congsang Thành Viên Cấp 4

    trung cấp nghề em nghĩ tệ hơn chứ Tương lai sinh viên trường Đại học Hùng Vương @@

    đúng rồi bác, ớn lạnh từ năm ngoái đến năm nay, cuối cùng cũng dính :hungry:

    bác nói hay quá, em học Quan Tri Kinh Doanh bác ơi, ớn nhất cái tình iu công sở, ai cho bạn gái vào làm chỉ có mà tức chết :angry:

    cao đẳng Bách Việt thấy ok mà ta Tương lai sinh viên trường Đại học Hùng Vương @@ - 4
     
  8. MeoDeThuongLaTa Thành Viên Cấp 1

    bác này nói đúng nè riết ai cũng đổ xô đi học KT cả làm dư nguồn nhân lực rất nhiều
    hồi đó mình thích QTKD lắm mà do đông quá nên nản thì vào ngành môi trường mà ngành này mình cũng ko thích
    h ngành mình ko đam mê học không vô h chán nản lắm các bác à Tương lai sinh viên trường Đại học Hùng Vương @@ - 3
     
  9. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

    Cái này chính xác nè . Học cho cố vô rồi thất nghiệp nằm nhà . Nếu có việc làm mà không quen biết không cocc thì xác cmn định là lương thua người lao động ở ngoài . Thời buổi này muốn bao nhiêu cái bằng mà không được . Có anh Minh lên tiếng là bằng nào cũng có . Quan trọng là cái nghề có được hay không thôi
     
  10. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    tại TP.HCM có lẽ tới 2020 ... là gì hả bác ???
     
  11. levisvodanh Thành Viên Cấp 3

    Cứ bình tĩnh, Hùng Vương thế hệ trước 2000 cũng okie lắm, mấy năm nay có phần kém hơn

    Quan trọng nhất vẫn là có cái bằng ( bác nào nói cái bằng ko quan trọng thì em xin chịu ko tranh cãi nhé ), tiếp theo là nâng cao thêm mấy kỹ năng làm việc để đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng là ko có ginphair lo lắng hết.
     
  12. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Mấy tên thầy cô trong đó cũng đấu đá tranh giành quyền lợi nhau dữ lắm. Giáo dục h toàn vì $ chứ có mấy ai vì HSSV, còn người có lòng vì HSSV thì ko có tiếng nói trong trường. End
     
  13. iboxmagic Thành Viên Cấp 2

    cung may tu dau minh xac dinh di ho nghe ....nen gio day lam tan tanluong cung song qua ngay va co du dc ti xiu
     
  14. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Bạn làm nghề j và học ở đâu thế bạn?
     
  15. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    Tức là chính xác là như thề này bạn nhé :
    Theo Quy hoạch các trường ĐH, CĐ ... thì tại Hà nội và TP.HCM không được phép mở thêm trường nào mới nữa. Cho đến hết năm 2020 thì mới đc xem xét việc có cho mở thêm không

    --- Vì quá dư thừa rồi ... theo mình cũng không nên cho mở làm gì nữa.
    - Nước ngta giàu có - phát triển mạnh mẽ - tiềm năng - khả năng cao biết bao nhiêu
    - Mà cả nước được bao nhiêu trường ĐH - và ngta muốn vào ĐH nó khó đến mức nào
    ===> Sự phân hóa về tri thức và trung bình có 1 khoảng cách và chính xác ntn ?
    ===> Thì những con người đc đào tạo ra mới chắc chắn có việc - và làm chính xác thích hợp nhất...

    @ bạn nào học QTKD : chia buồn cùng bạn ... bạn đã chọn trúng ngành tỉ lệ thất nghiệp cao nhất ! Tương lai sinh viên trường Đại học Hùng Vương @@
     
  16. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    .... Giờ trường nào mà không thất nghiệp. Ngẫm nghĩ thấy ông bà nói có sai bao giờ:

    1. Nhất - Phước
    2. Nhì - Phận
    3. Tam - Phong phủy
    4. Tứ - May mắn
    5. Ngũ - Nghề nghiệp

    .... Câu trên + "Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa" mới thấy đời là bể khổ.... (Em cũng đang thất nghiệp nên than hơi nhiều.)
     
  17. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Đọc 1 chục topic thì thấy chung qui cũng là cái suy nghĩ phải con ông cháu cha mới có việc làm ngon =))))), em nói thiệt đừng buồn cái suy nghĩ đó nó cổ xưa lắm rồi. Ai kêu cứ ham hố đâm đầu vào mấy cty "gia đình", "nhà nước" làm gì rồi lại than phải con ông cháu ca bla bla bla... vô mấy cty vốn nước ngoài, hoặc cty nước ngoài có chi nhánh ở Việt Nam mà làm. Đầy ra đó, quan trọng là đủ trình độ để vào hay ko thôi, còn mà không có trình độ, em nói thẳng là đi đâu cũng mệt
     
  18. congsang Thành Viên Cấp 4

    mình học khóa 2009 bác ơi
    như vậy là phải bù đắp bằng bằng tiếng anh phải không các bác, có cách nào cứu vớt cho tương lai không???
     
  19. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    GF cũng đang học trường này...tới đây là vào năm cuối ngành Tài Chính Ngân Hàng...Tương lai sinh viên trường Đại học Hùng Vương @@
    Mà GF cũng đang lo rầu vì tới giờ chưa có lịch học, hay điểm thi của năm 2 gì cả Tương lai sinh viên trường Đại học Hùng Vương @@ - 1
     
  20. congsang Thành Viên Cấp 4

    thôi biểu tình mệt lắm bác ơi Tương lai sinh viên trường Đại học Hùng Vương @@

    ac gf bác mới học năm 2 thôi á, còn khổ dài dài nhé hix, còn thảm hơn em nữa Tương lai sinh viên trường Đại học Hùng Vương @@ - 3ps:
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. napcao,
  2. haitran2804,
  3. hongtrucads1004,
  4. 0934812278,
  5. Nghia819345,
  6. Grreexpress,
  7. TROI.OI.701,
  8. kieunguyen91
Tổng: 1,252 (Thành viên: 8, Khách: 1,226, Robots: 18)