Tìm kiếm bài viết theo id

Chán nghề chán nghiệp

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi nhanq9, 6/8/13.

ID Topic : 6867931
Ngày đăng:
6/8/13 lúc 12:26
  1. nhanq9 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    26/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,311
    Hi mọi người.
    Có ai như thôi không.
    Năm nay 24t rồi.
    Mới tốt Nghiệp Đh chuyền ngành kế toán (con trai)
    Xin vào nhà nước không được, mà sao thấy họ khi mình quá.
    Nhiều khi nói chuyện không thèm nhìn mặt mình luôn. Chán quá mấy bạn ơi!
    Ra ngoài xin cty tư nhân không chổ nào nhận, không chổ nào thèm ngó.
    Ở nhà ăn bám ông bà già, ổng bã chữ hoài.
    Giờ không biết làm gì hết.
    Mọi người chia sẽ cho mình một lối đi với.
    Muốn kiếm cái gì đó làm.
    Chán quá àh!!!

     
  2. zoro Thành Viên Cấp 1

    Kế toán bi giờ thì khó rùi. Cty nào cũng đang thu hẹp, mà bộ phận được "chiếu cố" ưu tiên giảm là phòng kế toán. Vì cứ thấy "chúng nó" ngồi chơi không Chán nghề chán nghiệp
     
  3. l0v3kut3767 Thành Viên Cấp 4

    cao đẳng cũng vậy Chán nghề chán nghiệp
     
  4. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Nha nước quen biết là vô thôi còn lai thì xì tiền ra. Tư nhân thì chỉ sợ lương thấp ko muốn làm thôi.
     
  5. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình


    bạn làm như muốn làm trong đấy là làm vậy.
    Cha truyền chưa chắc con được nối đây này .

    ba em làm ở Vinamilk ở Đặng Văn Bi mà đến giờ tui cũng chỉ là thằng bán thuốc chuột
    thằng anh làm ở công ty Thuốc Sát Trùng Việt Nam đến giờ tui chỉ là thằng bán thuốc chuột

    p/s : bán thuốc chuột ko bác ^^ em share nghề lại cho .
     
  6. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    làm cty tư nhân là đc vài bữa thôi ah. Chán lắm lắm
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Bình tĩnh nhé bạn. Hãy chấp nhận làm những việc liên quan tới nghề của bạn với mức lương rẽ cũng chịu. 2 - 3 năm sau thì sẽ khác ngay thôi. Đừng để thất nghiệp & ở không sẽ dễ sinh tiêu cực lắm.
     
  9. nhincaidet Thành Viên Mới

    giao hàng
     
  10. toi0000 Thành Viên Cấp 6

    hahahaha
    còn nghề nào hay hay,share lại cho e vs bác
     
  11. vietCaro Thành Viên Cấp 2

    chỉ cho bạn 1 lối đi nè: ra ngoài mướn phòng mà ở, hết!
     
  12. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    chuyển nghề bán chuột đi, kết hợp lão thịnh hói....kiểu sac-lo cha bán kính con ném đá.....kiếm nhà nào giàu giàu thả chuột vào, thím thịnh đi qua bán thuốc chuột, share % hoa hồng,. ok hông ?
     
  13. trangvangphale Thành Viên Mới

    mới có 24 mà lo gì chứ, cứ việc chơi đi 42 rồi hãy tính...
     
  14. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    kế toán giờ hơi khó. Xem có cố gắng học cao hơn được không? tốt hơn thì đi du học luôn Chán nghề chán nghiệp
     
  15. Trùm thuốc chuột Thành Viên Cấp 6

    lôi tao vô đây chi ku. Kế toán hả ? Tui học kt rốt cục ra làm sales. làm xong hối hận tại sao hùi đó học kt. Quan diểm riêng ko có ý chặt chém gi ai hết nha
     
  16. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    nghề bán thuốc chuột đang hót hở mấy bác.
     
  17. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    tự hỏi sao cả 1 trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu lớn như vậy mà chỉ sản xuất có keo dán chuột nhỉ?Chán nghề chán nghiệp
     
  18. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình


    ko biết có HOT hay ko ? mà dạo này đọc báo tự tử bằng thuốc chuột hoài ^^
     
  19. jayhiep93 Thành Viên Cấp 1

    Vinamilk thìn chắc chắn là phải chung chi roài...
    share nghề bán thuốc chuột đi bác, em về quê lập nghiệp
     
  20. svbk Thành Viên Cấp 4

    Tốt nghiệp 5 năm rồi, giờ không thiếu thứ gì, chỉ mỗi thiếu nợ, từ 2 bàn tay trắng Anh làm nên 1 Đống nợ
     
  21. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    vào Vinamilk chung chi gì đâu ? tại nhà em có công với cách mạng 3 đời - chống Pháp - Mỹ - Polpot . ba em đi lính bên chiến trường Campuchia về làm công an trước 1985 xong nghĩ rồi dc chuyển thẳng qua bên Vinamilk năm 92 hay 95 gì đấy. chú em dc cho đi Tiệp Khắc học và làm ở Ba Son -




     

Tình hình diễn đàn

  1. dammit,
  2. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  3. 0839044503
Tổng: 477 (Thành viên: 6, Khách: 393, Robots: 78)