Tìm kiếm bài viết theo id

GIA HUY- TRẦN HƯNG ĐẠO Q1 buôn bán điện thoại LỪA ĐẢO, HÀNH HUNG KHÁCH HÀNG

Thảo luận trong 'Khi người đàn ông khóc' bắt đầu bởi cazzee1, 6/8/13.

ID Topic : 6867836
Ngày đăng:
6/8/13 lúc 11:46
  1. cazzee1 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    29/4/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,725
    "Chẳng là em mua 1 cái điện thoại Smart phone ở của hàng Gia Huy - 66 Nguyễn Cư Trinh Q1 biết thông tin qua web 5s thấy giá cả cao hơn bình thường tí nhưng nghĩ là cửa hàng nên thấy yên tâm, có thể đối với mọi ngưới vài ba triệu chẳng đáng bao nhiêu nhưng đối với e là sinh viên gia đình gửi tiền lên, số tiền đó em có thể sống được cã 1 tháng, chuyện là thế này :

    - Ngày 4/6 e có mua 1 cái điện thoại ở cửa hàng Gia Huy, nó bán hàng sao mà cái đt hư phần mic, em nói chuyện với bạn bè nghe đc nhưng rất khó nghe, câu đc câu mất ! Nhà em cũng xa đó, 1 phân cũng đi học và đi làm suốt, mà em cũng ngu ngơ nghĩ là trong thời gian bảo hành 1tháng thì được 1 đỗi 1. Đến ngày thứ 7, em chạy lên, thì người ta nói là cứ đem về xài thữ thêm vài bữa đi, có sao đâu vẫn nói đc chắc là do chỗ e bị mất sóng thôi. Cái em xài được thêm mấy ngày, vẫn không nghe đc em mới chạy ra hỏi thằng thợ ở đó kiu do hư cái main, phải chuyển đt về lại bên nước ngoài để bảo hành, nên đưa em 1 cái phone Nokia 1202 xài tạm, rồi cứ hẹn đi hẹn lại, nhà e cũng khá xa, em chạy lên đó phải thêm 3 lần nữa ( thời gian sữa tổng cộng là 3 tuần 2 ngày) E bõ tiền ra rồi mà phải xài 3 tuần cái Nokia 1202, em đã k nói gì.

    - Đến lần thứ 4 em chạy lên thì nói là kẹt hàng gì gì đó đưa em 1 cái khác cũ và màn hình còn xấu hơn cái của em, mà còn không fai dòng máy của em nữa, nói là đỗi ngang đi. Dĩ nhiên là em không chịu, e đòi phải đỗi e 1 cái mới thì bên đó nói là e xài hơn 1 tuần rồi mới đem lại nên đó là hàng cũ rồi, còn muốn lấy cái mới thì phải bù tiền. E tức kinh khủng gọi ông chủ ra nói chuyện thì ông chủ giải quyết đàng hoàng đỗi cho em 1 cái mới của dòng khác, em thấy nó cũng ok hơn, nhưng ổng bắt em bù thêm 500k ( trước đó e hỏi cái này bù thêm bao nhiêu với nhỏ mà đổi cái dỏm cho em thì nó bắt em bù thêm 1tr2 vì máy đó là máy mới con máy em là máy cũ trong khi em chỉ xài đc có chưa đầy 2 tuần), em chấp nhận đỗi và em bắt viết bảo hành từ đầu

    - Em xài dt đc 6 ngày thì lại hư, đem lại chạy qua tiệm. Em nói lên là cái camera trước có vấn đề. Ng đứng bán (là vợ ông chủ)kiu là " 2 ngày nữa đem dt quay lại vì thợ đi đám 2 ngày ". Em sợ bị lố 7 ngày như trước rồi nó làm khó e nên em nói " Chị ui, em chắc em đem dt tới đây sữa cũng phải hơn 10 lần rồi "- thề với chúa em không hề la mắng hay gì hết, giọng em rất bình thường. Nó quát thẳng vào mặt em mà cái ông tây đang coi hàng bên cạnh e hết hồn, " Đã nói là 1 ngày nữa quay lại rồi mà sao cứ nói hoài, bảo hành mà cũng đòi hỏi, có ai mượn bảo hành đâu, mua cái đt có mấy triệu mà lắm chuyện" .

    - Em hỏi " Tại sao chị dám quát vào mặt tôi như vậy" nó trã lời " làm éo gì mà không quát". Em quay ra ông tây nói ổng là " Đừng có mua dt ở đây nữa, anh xem xem cô ta bán cho tôi dt trong thời gian bảo hành, tôi quay lại sữa chữa, cô ta hét vào mặt tôi" Thằng Tây là người chứng kiến, nó k hỉu tiếng Việt nhưng nó thấy bà bán hàng hét vào mặt em, nó cũng kiu "uh tôi cũng k dám mua ở đây nữa đây, tôi thấy cách cô ta nói chuyện với cô là tôi đã sợ rồi "

    Thế là con mụ nó điên liên, nó cầm cây chạy ra đòi dánh em, may mà e leo lên xe chạy kịp, nó kiu là sẽ k bảo hành cho em nữa. Trong khi ngay bảo hành của em vẫn đang còn, em tức anh ác, lần này em rũ bạn em là con trai quay lại với em

    - Hôm nay lúc 20h,( tại hôm bữa e nghĩ cũng thấy mình có lỗi, lần trước e qua buổi trưa chắc nó chưa mở hàng đc mà e làm vậy nên em rút kinh nghiệm đi buổi tối) Em quay lại nó nói em là bố láo đuổi khach của nó thiệt hại mấy triệu đồng, muốn nó bảo hành cho em thì e phải đền bù cho nó mấy triệu đó, e tức quá chữi lại là đồ bán hàng lừa đảo đưa cho người ta đồ dỏm thì 2 con bán hàng (thực chất ra nó là vợ và nhỏ e ông chủ) đánh em tới tấp, bạn e nó là con trai mà nó thấy em bị quýnh nó chỉ biết can ra chứ nó kiu nó không quýnh đàn bà. E không đánh lại đc cái nào, vừa đau vừa tức, em gọi bạn em là công an lên, nó ở tuốt BÌnh Chánh, thì mấy con mẹ này lật đật đóng cửa hàng đi về... Bạn em có lên cũng chẳng giải quyết được gì, vì tụi nó đóng cửa về hết r nên e kiu nó về. Em định về thì em gặp ông chủ đi tới, e kễ chuyện, e nói k làm ra lẽ e gọi công an thì ổng kiu thích thì gọi, ai làm chứng cho là em bị đánh, bằng chứng đâu. Em định sáng mai kiu công an lên mà e biết mấy thằng công an nó cũng chẳng xữ mấy vụ đàn bà con gái đánh nhau vậy đâu, nhưng suy cho cùng e vừa bị đánh vừa mua phải đt dỏm

    E rất rất tức, không biết làm cách nào, chỉ biết cách post lên mạng, để mọi người biết cách nó bán hàng mà đừng quay mua ở cửa hàng Gia Huy - 66 Nguyễn Cư Trinh Quận 1 TPHCM nữa.

    Lâu quá rồi nên em đang ráng tìm lại link của cửa hàng. Hic Hic ai tình cờ thấy thì post lên dùm em với
     
  2. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Bạn thiếu những thông tin cụ thể khi lập Topic Man cry..Xem lại Luật bạn nhé!
     
  3. Mss_AoDai Thành Viên Vàng

    bạn cung cấp thêm ID, link bán hàng của bị cry, chụp hình ảnh sản phẩm mua bán thì MOD mới xem xét đc, bạn viết 1 topic dài như vậy mà ko có thông tin rõ ràng, thậm chí địa chỉ của cửa hàng cũng ko có cụ thể.
     
  4. *TC* Thành Viên Cấp 4

    Như vậy thì cũng kẹt cho bạn đó mod .
    cửa hàng thì sẽ có vài nick hoạt động ,khó dẫn chứng
    Bạn đó ghi vậy là hiểu rồi ,coi như tất cả nick của Gia Huy .
    Link thì chắc là quên coi của nick nào rồi.

    *********
    Thái độ cả chủ lẫn tớ đều như***
    Coi KH như ăn xin,mong cho Gia huy phát đạt mãi nhé
    1 khi đã có chuyện là xuống mãi nhé
     
  5. cazzee1 Thành Viên Cấp 4

  6. cazzee1 Thành Viên Cấp 4

    Hôm nay em có đi báo Công An nhưng công an xuống thì bên gặp bà vợ ông chủ và ông chủ, mấy người đó kiu là con nhỏ hôm qua là nhân viên, đã đuổi nó đi rồi. Còn kêu người làm chứng là không đánh em, nói chuyện 1 hồi bà chủ cũng lộ ra là nhỏ đó là em của bã, hôm qua có đánh em nhưng do không gây thương tích gì nên mấy anh công an không xử lý, còn cái đt mà e đã xài 11 ngày tất cả thì nó kêu nó bồi thường bằng cách thâu lại đt của em, em chịu lỗ 1/3 giá tiền! Em nghĩ đây là lần cuối quay lại, chứ chẳng lẽ em mất luôn cả chì lẫn chài. Em post lên cũng để mấy anh em tránh chỗ đó ra thôi. Xử lý thì em cũng bị đánh rồi, cũng mất tiền rồi mà công lý không đòi đc cho em.
     
  7. ducyayaya Thành Viên Cấp 4

    chia bun cung e gai !
     
  8. kelvinlam161 Thành Viên Cấp 3

    ngóng thử xem sao
     
  9. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    chia buồn cùng bạn. Gia Huy vào black list của mình từ đây. công nhận bạn trai bro tệ thật GIA HUY- TRẦN HƯNG ĐẠO Q1 buôn bán điện thoại LỪA ĐẢO, HÀNH HUNG KHÁCH HÀNG
     
  10. kiyoshy Thành Viên Kim Cương

  11. mobi_sim Thành Viên Cấp 1

    tẩy chai thôiGIA HUY- TRẦN HƯNG ĐẠO Q1 buôn bán điện thoại LỪA ĐẢO, HÀNH HUNG KHÁCH HÀNG
     
  12. ThiPham Thành Viên Cấp 4

    đợi tầm 1 tháng nữa,nếu vần còn chưa hả giận thì có dịp ghé ngang cửa hàng nó,tặng cho nó 1 chai xăng tầm 1lit thôi là hết giận ngay....hehe ! đùa thôi,nhưng mình nghĩ thái độ cư xử của cửa hàng này cũng tệ và....liều thật,ai lại đối xử với khách hàng như thế nhỉ !
     
  13. nguyen_phuchau Thành Viên Cấp 4

    Black list đi thời buổi khó khăn mà làm ăn kiểu đó thì làm sao tồn tại được GIA HUY- TRẦN HƯNG ĐẠO Q1 buôn bán điện thoại LỪA ĐẢO, HÀNH HUNG KHÁCH HÀNG
     
  14. 550mobile.com Thành Viên Cấp 6

    quận 1 nếu chị xài Android thì qua bên em,550mobile 170 lý tự trọng.Chia buồn với chị về con dt!
     
  15. caheoxanhiubien Thành Viên Cấp 1

    mình biết cửa hàng này. cũng từng bị thuốc 1 con. lúc bán thì nói hay lắm. e xài đi, chị bảo hành 1 tháng mà 1 đổi 1. e cứ yên tâm. về xài thì cứ tắt nguồn, hay nóng máy bất tử. lên đổi thì nói chờ. e đi lên đi về gần cả tháng, đổi cái còn bị hư nặng hơn. mình kêu trả tiền lại. bắt đầu dở thói côn đồ, cầm cây đuổi. mình phải nhờ mấy a mình lên làm dữ không cho nó buôn bán được nên nó mới trả tiền lại cho mình.
    xin chia buồn cùng bạn.
     
  16. phucdinh Thành Viên Cấp 4

    tim ls thua no E a
     
  17. .Liberty. Thư Ký

    Bạn mua điện thoại trên 5giay hay là diễn đàn khác vậy bạn , bạn có thể dẫn link để BQT dễ xử lý không ?
     
  18. ax89 Máy & Phụ Kiện N-gage

    Làm ăn mà cái thói côn đồ vậy là ko ổn rồi.mấy mod ráng xem xét chứ mấy cửa hàng vậy mà tồn tại trên 5giay của chúng ta thì chính là "con sâu làm rầu nồi canh"
     
  19. caothang2004 Thành Viên Vàng

    Chuẩn bị 1 bịch cào cào , châu chấu + shjt vs nc mắm , đợi nó mở cửa chạy ngang wa thẩy vào là bảo đảm nghỉ bán mấy ngày GIA HUY- TRẦN HƯNG ĐẠO Q1 buôn bán điện thoại LỪA ĐẢO, HÀNH HUNG KHÁCH HÀNG C.A có bắt đc cũng chả làm gì đc , còn nó mà bắt đc thì ...
     
  20. khatvongvuoncao Thành Viên Bạch Kim

    em gái lấy cái hộp rồi chơi như cống quỳnh ấy..nhớ bỏ xác con gì vô để khi mở ra nó hết hồn quăng hộp cho chiến lợi phẩm văng tung tóe..gửi bưu phẩm bằng cách đến mua hoa rồi kêu người bán hoa đem theo thùng quà cống quỳnh này..yêu cầu nhân viên giao hoa vào lúc 10h sáng....chuyện vui bất ngờ khi cả nhà nó cặm cụi tẩy rửa cửa hàng.