Bắt đầu đi từ Nguyễn Trãi hướng từ Q6 vô - Bên lề phải có 1 quán bán chỉ buổi sáng. - Nếu đi tới Tản đà quẹo phải ra chưa tới Trần hưng Đạo, có 2 quán bên lề trái - bán chỉ buổi sáng - Vẫn đi đường Nguyễn Trãi, nếu bỏ qua ngã Tư tản Đà, đi tiếp tới bùng binh Trần Phú thì quẹo trái vào đường Nguyễn Duy Dương, lề bên trái có 1 quán cạnh khách sạn Cầu Vồng - bán chỉ buổi sáng - Vẫn đg Nguyễn trãi nếu ko rẽ trái Nguyễn Duy Dường mà đi thằng đường Nguyễn Trãi sẽ thấy quán phở Lệ bên lề phải - bán cả ngày. - Còn Q10 thì ra khu bùng binh ngã 6 Nguyễn Tri Phương, phở Tương Lai. Ra Lý Thái Tổ (đối diện bệnh viên Nhi đồng) có phở Tàu Bay Sợi phở đúng nó dày, cắt ngang nó hình chữ nhật hoặc hình vuông, làm bằng bột gạo, chứ ko dẹp và to bản và trắng như hủ tiếu mềm (pha bột năng)... khi ăn vắt vài giọt chanh vô chén tương đen quậy đều rồi chấm thịt ăn thử đi! Có quán phở Phú Vương (lê Văn Sĩ) dùng nước mắm ớt (như nước mắm bánh ướt) nhưng mặm và pha nhiều đường sền sệch, cay cay cũng hay lắm! Q5 Phở thì ít chứ hủ tiếu thì thiên la địa võng, hủ tiếu mềm, hủ tiếu dai, mì sợi nhỏ, mì sợi dẹp, mì quảng đông (ko phải mì quảng miền trung), mì thánh (khác hoành thánh). Có dịp thì nên thử hủ tiếu hồ (món này chắc ít người biết) )