Nguồn: http://vnnhanh.com/bvct/chi-tiet/1257/cuu-sinh-vien-pha-cua-vao-phong-ngu-cuong-buc-co-giao.html Nghe cứ như chuyện hiếp dâm bạo lực....vãi... .... Không chịu buông xuôi, cô L. bò đến ôm chặt thành giường. Sau đó cô L. bất ngờ dùng tay phải nắm chặt lấy dương vật của Sơn bóp mạnh và yêu cầu Sơn bỏ mình ra đồng thời yêu cầu Sơn mở cửa để L. ra ngoài. Theo cáo trạng, thấy cô L. khống chế được “chỗ hiểm” của mình nên Sơn răm rắp làm theo đến mở cửa. Nhưng, một tay Sơn mở cửa và một tay Sơn vẫn ôm L. không chịu buông ra. Quá tức giận, cô L. dùng tay bấm mạnh vào dương vật Sơn một lần nữa. Do bị bấm mạnh quá đau nên Sơn phải buông thả cô L. ra. Cuối cùng cô L. đã chạy ra khỏi phòng được. ..... Nhìn cũng đẹp zai mà ngu...trên đời nhiều gái đẹp mà ...vãi thằng này...
Cái bà cô giáo này có cái tên L. rất hợp với hoàn cảnh luôn, rất là gợi hình Sơn dùng vũ lực khống chế L., làm cho L. đau, L. phê, L sướng rồi L buông xuôi....
cuồng dâm nhỉ. Rảnh rỗi sinh nông nỗi Chắc khi bị bóp chặt súng gương mặt anh ấy như thế này mới để con mồi chạy thoát
èo, thật ra chỗ đó chưa phải chỗ hiểm nhất đâu ... chị em phụ nữ chú ý thấp hơn chút xíu nữa, chỉ cần 1 lực 0.16 niu cmn tơn thôi là đủ cho đối phương nằm lăn cmn lộn trong 20p ...
Cô lờ này cũng dữ dằn rồi chứ không phải thường dám bóp cái đó là có kinh nghiệm tình trường rồi. hé hé
chưa mần ăn được gì, bị bóp chỗ hiểm, lại còn bị từ 2 năm, tương lại sự nghiệp tiêu tan, đúng là 1 phút ko suy nghĩ, hối hận ko kịp mà