Năm nay e năm cuối, cuối tháng đã thi tốt nghiệp ngành Ngân Hàng roài, mà h ae cũng biết, kinh tế khó khăn nên vào được ngân hàng cũng bộn mà chưa chắc trụ lâu được. E đang có ý định như thế này: Thứ nhất, e đang muốn theo ngành nghề e mơ ước đó giờ là làm bên hàng không, cụ thể là bên VN Airline Thứ hai, nhà e lo được cho e vào bên công an Thì theo các bác e nên đi theo ngành nào???? Sở dĩ e hỏi như thế vì bên hàng không đầu vào lo rất nhiều, nhưng làm cùng lắm 2 năm lấy lại vốn, nên e cũng ko lo lắng lắm. Mà bên công an thì các bác biết đó ,chính sách cho công an rất ưu ái cho gia đình cũng như bản thân, ko giàu nhưng đủ sống, đúng ko ạ? Nhưng làm công an thì e thấy rất đáng lo, vì người ta xu nịnh mình trước mắt nhưng sau lưng thì chửi mình dữ lắm. E ko biết e có tổn thọ hay ko nữa? Với lại e cũng ko thích ngành này lắm,..... Help me please !!!!
Nếu có dk thì nên vào hàng không đi bác. Thăng tiến thì bác cũng làm quan, ma ben CA neu thăng tiến cũng làm quan. Nhung nếu em là em sẽ vào hàng không (bác co dk va tiêu chuẩn thì nên binh con đường đóa)
nêu nhắm đủ dk thì vào hàng ko đi bác à. nếu bác vào dc hàng ko thì chỉ mình đường binh với nha bạn. :angry:
chọn hàng k đi bác, tha hồ ăn hàng ở k nha đùa thui, e thấy hàng k ngon hơn, khi nào vào hàng k k đc thì hãy vào công an
Có chắc là làm 2 năm thì lấy lại vốn không? Thích hàng không là thích gì? Lái máy bay hay là khuân vác? Nên cân nhắc kỹ, không lại tiền mất tật mang.
Đừng làm công an . Thất đức lắm bro . Sau này có chết cũng không nhắm mắt được đâuRa đường hỏi 10 người hết 9 người chửi thằng công an rồi đó
công an giờ ko dễ xin vô như ngày xưa đâu, phải có bằng DH loại khá + THPT loại khá mới may ra. dượng mình là trưởng CA kinh tế Quận mà còn chẳng xin được cho mình đây nè. ổng nói trên quận còn đến mấy trăm hồ sơ chưa giải quyết, mà toàn của COCC ko đó.:doubt:
Bạn đờ thế, ko thích là 1 chuyện, ko lẽ cái ji ko thích thì ko làm, bạn sống ở hoang đảo à???? Thích hàng ko là thích làm pilot cơ, còn cửa này là làm bên tiếp viên hàng ko? Uhm cũng nghe nói thế nên đang ngại vào, sợ chết ko để lại đc công đức cho con cho cái Bởi vì toàn COCC nên mình cũng ko muốn tuột mất cơ hội này, nên rất phân vân đó bạn à
hàng không mà vào. Dù sao bạn cũng học giỏi. Ngu gì đâm đầu vào nhà nước. Còn cơ cánh thì ở chỗ ng0n. Hết cơ cánh thì nằm đó mơ đi nhé. 2 năm lấy lại vốn và ở môi trườg làm việc wá ok rùi
chọn ngành theo sở thích sau này nhìn lại đỡ tiếc nuối. Nhưng có 1 câu mình luôn tâm đắc là cái nghề chọn mình chứ ko hẳn mình chọn nghề :embarrassed: Công an có người này có người kia, chẳng ai hoàn toàn xấu cả, cơ bản chỉ do những cái nổi làm ảnh hưởng đến cái chìm, bác nào vơ đũa thì nên suy nghĩ lại