Mình mua cái nhà ở quận Bình Thạnh, lần đầu cò làm hết hồ sơ cho mình luôn. Đúng 1 tháng cò lên lấy giấy thì quận báo bổ sung bản vẽ hiện trạng nhà để đổi sổ đỏ mới (theo công văn của bên trên thì cái này không cần thiết, trừ khi có thay đổi diện tích nhà hoặc diện tích đất sử dụng. Nếu không thay đổi thì sổ mới cứ ghi đúng bằng diện tích công nhận trong sổ cũ). Mất thêm 3 tuần để vẽ hiện trạng nhà. Vẽ xong mang nộp vào bổ sung, lần này mình đi nộp chung với cò & cầm luôn giấy hẹn lấy sổ. Hôm nay quận báo nộp lộn cửa (cửa 4 chứ không phải cửa 6). Gì kỳ vậy? Lúc nhận mà ngta không cần biết ngta nhận cái gì hay sao để giờ nói nộp lộn? Gọi cho cò, cò cũng bó tay. Vậy là mai lên lấy hồ sơ nộp lại cửa 4. Mà chưa biết tiếp theo là cái gì nữa đây. Ôi tôi yêu đất nước Việt Nam quá
cò đâu chứ tiết kiệm tiền thì còn lâu mới xong nhé PS: còn chê bai thì qua thiên đường mà sống đi rồi biết nó chả khác gì vn mình đâu mà còn tệ hơn đấy
e bít cái dạng cò này bác ạ, cò này chẳng qua là các thể loại xe ôm lân cận vô nhận vơ làm giùm, họ cũng chỉ thay ta đc công việc bốc số, xếp hàng, đóng tiền, chạy tới chạy lui thôi Còn cò thật sự họ có mối quan hệ bền vững ^_________^