Tìm kiếm bài viết theo id

xóm trọ vừa có người chết...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 8/8/13.

ID Topic : 6873955
Ngày đăng:
8/8/13 lúc 22:30
  1. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,597
    Sáng nay khách sạn nơi mình trọ có người chết đang trong giai đoạn phân huỷ, bốc mùi hôi thối nồng nặc...1h chiều, pháp y đến đưa xác bà ấy đi, nhưng xác đã trương phình và xuất huyết, xuất nước vàng nhão nhớt nghiêm trọng, 2 mắt lồi ra ngoài...đêm nay ks người Việt bỏ đi hết, chỉ còn lác đác dăm ba thằng Philippine nghiện ma tuý, ks không có bảo vệ, không có lễ tân, mà phòng mình lại ở trên cùng, đêm nay mình muốn đi ra ngoài ngủ rồi mà đồ đạc, máy tính..còn để trên phòng nên phải bất đắc dĩ lên coi và ngủ lại, hành lang tối,âm u lạnh lẽo, không gian vắng tanh , đi ngang qua phòng có xác chết thấy còn mùi máu tanh lẫn mùi thuốc sát trùng, mùi ngải xông....hãi quá
    Hai tháng sau lại có thêm 1 ông Tây chết.
     
  2. chiahuahua1989 Thành Viên Cấp 4

    o cung ghe..khj nao len bao cong an vay
     
  3. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    eeeeeeeeeee
    đây là khách sạn của bác Tin-Tin mà .....

    Hoàng Yến .. ghê vậy
     
  4. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    lên báo rồi 1 bà Tây sinh năm 70, chỗ này khu Tây Ba lô nè, giá nhiu/ đêm mà tồi tàn như ở quê thế?
     
  5. risk_boynt Thành Viên Cấp 5

  6. ericpham258 Thành Viên Cấp 3

    khu danh cho bọn tay xai ma tuy r , hix
     
  7. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    mới coi tin hồi chiều về bà tây chết vì sốc thuốc thì phải
     
  8. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    @Thịnh : là ks e đang ở đó bác. Phòng từ 3-7tr / tháng.
    Bật mí là bà này vốn là đàn ông, được phát hiện trong trạng thái trần truồng khi đang chết...bả còn nợ bà chủ mấy chục tr tiền phòng chưa trả, bà chủ đuổi bả mấy lần mà bà ấy cứ van xin hoài nên bà chủ mủi lòng, cho ở...bả làm nghề coi bói dạo cho dân Tây, trong phòng thờ cúng và thường có nhiều mùi nhang khói. Lúc còn sống, bả cứ hay lên phòng mình để nhở chỉnh giùm cái cable tv, 5 ngày nay không thấy bà ấy, ai cũng nghĩ bả đi đâu chơi...đến khi cả xóm nghe mùi thúi hắc nồng bốc ra thì....hic hic...sáng nay mình là người mở cửa phòng bả, cái mùi nặng quá bây giờ còn ám ảnh...
     
  9. hieupham747 Thành Viên Cấp 5

    hic....ma chết không sợ sợ ma sống philipine kìa.....hic...thôi bỏ của lấy người đi.cái gì giá trị thì mang theo không thôi mai Vịt lại lên báo nữa............
     
  10. lighthouse_shop Thành Viên Bạch Kim

    bác ngồi xíu đi, bả lên h đó, tha hồ hỏi han
     
  11. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Nguoi Anh sao ko ở bên Anh, phúc lợi xa hoi , trợ cấp này nọ sao ko ở nhĩ. Qua VN chi giờ phải khổ sở chết ở đất khách quê nguoi haizzzz
     
  12. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Có 1 điều mình cứ nghĩ là chưa ai cúng hay thắp cho bả 1 cây nhang nào cả. Lúc đem xác bả xuống thấy tội lắm, đến 1 cái túi nhựabbọc xác cũng không có, phải bọc trong cái ra trải giường mà bả đang nằm , thấy cả bên trong, sau mới phủ thêm 1 tấm áo mưa lên trên cho kín đáo...máu đen và nước đen chảy ra ướt cả người rồi, hôi ghê lắm...cái bụng phình to như cái trống. Mình chắc là vong bả còn chưa đi đâu...
     
  13. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    ^^ cho hỏi câu này nha. Tin mới đầu tiên nghe mùi thúi của xác chết có khi nào bác tưởng là mùi chuột chết ko xóm trọ vừa có người chết...
     
  14. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    đang 12h linh nè

    Ngò thử ở cửa có ai đứng bên ngoài hơm, mời vào noi chuyện kia bác =))
     
  15. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    mai làm bao lô 83 2 đài đi bác mỗi con 100k thôi . chiều lấy 7 chai 2
     
  16. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    chắc coi bói nhiều quá nên nghiệp nặng
     
  17. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Thúi tới mức hàng xóm ói mửa luôn đó Thịnh. Ban đầu ai cũng nghĩ là chuột chết , hoặc ai chưa đổ rác hay ỉa dóc chưa lấp lỗ. Sáng nay bà chủ, mình và ông thợ hồ dùng chìa khoá phụ mở cửa từng phòng ra tìm,,mà vẫn ko biết nguyên nhân, cho đến khi còn lại mỗi phòng số 4 của bà ấy...gõ hoài không ai mở, đút chìa khoá vào , vừa hé ra là nghe mùi thúi nồng nặc...mà bả chốt bên trong nên ko vào được, phải đi hướng cửa sau ban công. Cái chết mang xác ra ngoài thì thôi đi, nhưng cái đáng lo là bả chưa đi...
     
  18. lion_vs_tiger Thành Viên Cấp 3

    Bạn tin-tin update tin liên tục cho anh em tham khảo nhé ! xem có hiện tượng gì lạ sau khi bã chết không ? vd : tiếng bước chân lúc nửa đêm , tiếng coi bói thì thầm bên phòng , hay là người đàn bà xõa tóc đứng bên hành lang ..v..v .. anh em hóng tin bạn . Nhớ thấy gì thì đứng lại chụp hình đăng lên cho anh em xem với nhé !xóm trọ vừa có người chết...
     
  19. vuoncattien2005 Thành Viên Bạch Kim

    Nghe bác kể mà em lạnh hết cả người xóm trọ vừa có người chết...
     
  20. nguyen_phuchau Thành Viên Cấp 4

    Bạn mở cửa phòng đã hít no mùi tử khí rồi, thế bạn có biết tẩy uế chưa. Khi người chết trong trạng thái phân hủy phát tán ra cái khí ... gì gì đó không nhớ chỉ nhớ là nó rất có hại cho sức khỏe và cả tin thần về mặt tâm linh. Bạn nên hỏi những người có kinh nghiệm đi. LIỀN NGAY VÀ LẬP TỨC xóm trọ vừa có người chết...xóm trọ vừa có người chết... - 1