Cảm ơn bạn, mình đã bịt mũi lại trước rồi đó, mà vẫn thúi rân trời...cái đáng sợ nhất bây giờ là khi đêm về , vì nó rất vắng vẻ, và đèn cầu thang lắp cảm ứng nên nguyên cái cầu thang nó tối thui, có người lên đi hết 1/2 cầu thang nó mới sáng, đi qua rồi thì nó tắt...đã vậy cái phòng xác chết ấy bà chủ ko cúng kiếng gì hết , cái giường xác chết vẫn giữ lại...hic hic..ai mà vô thuê trúng cái phòng ấy thì...
Nếu nhớ ko lầm thì bà này hay đi coi bói cho tụi Tây,người ốm ốm,ở đây lâu rồi,gặp hoài,ks này ở hẻm kế bên luôn,chỉ cách nhà 30m,lúc trước có giao bánh Flan trên lầu 1 lần...
Chính xác, lúc trước bả đi dạy tiếng anh, sau nghỉ dạy hành nghề coi bói dạo, bả uống bia rượu cũng dữ lắm nha,,và có xài ma tuý ( người dân trong hẻm bắt gặp nhiều lần ) , dưới nhà còn 1 thằng Phi cũng đang xài xì ke, ở cuối hẻm nghe nói có 1 cái ổ chuyên bán xì ke, con nghiện vô mua hoài... Bà này lúc còn sống , tuy có tiền ít nhiều nhờ nghề coi bói nhưng không trả cho nhà chủ đồng nào, nhưng lại rất hay đòi hỏi được phục vụ...đáng lẽ đuổi bả ra đường cách đây 3 tuần rồi, nhưng bả quỳ xuống bả lạy , nên thôi, ai ngờ...giờ cái ks đi vô lúc nào cũng thấy nặng nề kỳ lạ, đặc biệt là căn phòng số 4, đối diện ngay cửa phòng có 1 cái gương to...
Tại thấy AE 5giay nên mới nói cho biết nha,bả ko phải là người đầu tiên đâu,ko tin thì cứ hỏi dân ở đó thì biết...
Hôm qua đây nè, đang đứng nói chuyện với mấy chị hàng xóm thì 1 người đến, mặt lấm lét nhìn vô hẻm như rình mò cái gì, sau này hỏi người dân ở đây mới biết họ tìm mua xì ke , và lúc đó mới biết tụi Phi nó cũng mua và chích xì ke nữa.. tối hôm qua nó mới mượn tiền mà mình đâu dám cho .
Mình dè chừng lắm rồi kể từ khi biết tụi nó chơi xì ke, mấy thằng Phi này nhìn sắc mặt nó tái tái ghê lắm, ở thì không trả tiền phòng 3 tháng rồi, ở đây còn có 1 ông Tây già cũng đang nợ tiền phòng mấy chục triệu mà nhiều lần gạt chủ không trả, cũng đang nghi ..mình thấy hãi quá.
Tối nay Thịnh giao giùm 4 gói nha. Địa điểm : phòng số 4 , ks H.Y. Người nhận : bà Julia Ann, 43 t. Thời gian giao hàng : 12:00 PM. Điều kiện : đi một mình, không được bật đèn,,khi đi nhớ mang theo cây nhang và hộp quẹt. Nhớ ship hàng đúng hẹn nhé.
thấy topic nhạy cảm, có ghé vào xem nhưng ko bình luận...chỉ mún nhắc các bác 1 câu : người chết rồi ko nên mang ra làm trò đùa