Tình hình là sắp đổi qua làm cty mới, chưa biết thành công hay thất bại. Nhưng chợt nghĩ lại con đường đã đi qua 8 năm nhiều biến cố vui - buồn. Xin chia sẻ cùng mọi người chút kinh nghiệm về tình huống & cách thương lượng đàm phán khi phỏng vấn xin việc ở Cty Việt Nam & cty nước ngoài. Sau nhiều năm mài mòn đít trên băng ghế trường đại học, cầm cái bằng tốt nghiệp trên tay mà lòng vừa mừng vừa lo. Lo vì kể từ ngày mai, mình chính thức bước vào đường đời. Bạn bè ăn nhậu chia tay, mà lòng mình cứ nghĩ tới việc ngày mai làm gì, ngày mai làm gì. Lần 1: Gặp bà nhân sự có bầu Cty Inv... Đọc báo tìm việc làm, thời 2005 mình chưa có khái niệm web tuyển dụng như bây giờ. Cuối cùng cũng tìm được tin cty Inv... ở quận 3 tuyển dụng, háo hức in ấn hồ sơ xin việc làm đi nộp. Vào đó có mấy người cũng đang nộp hồ sơ, tới lượt mình. Chị nhân sự (đang có bầu) hỏi "Em học trường gì? Kinh nghiệm mấy năm rồi". Mình: Dạ em học SPKT. Em mới tốt nghiệp, em học đạt loại khá nên chắc tiếp thu công việc cũng nhanh thôi chị. NS: Nheo mày, nhăn mặt "Ủa học trường đó ra làm cái gì ta?" Mình: Đậu xanh con mẹ bầu này muốn đạp 1 cái cho lọt ghế, nuốt giận "Dạ thì học ngành điện làm kỹ sư điện đó chị" NS: Ở đây chỉ tuyển người có kinh nghiệm thôi. Em có muốn gửi hồ sơ ở đây không, hay mang về? Mình: Đến đây thì ông cóc cần bà nữa, giật lại bao hồ sơ trên tay & quay lưng đi ra. Gần 1 tháng sau, cty đầu tiên tuyển mình vào lại chính là cty này, nhưng không thuộc tổng cty mà lại thuộc xí nghiệp thi công. Mình chỉ về đây chừng 2 lần, còn lại chỉ đi làm ở dự án xây dựng thôi. Lần 2: Ông sếp quái chiu Cty Viet... (rãnh viết tiếp)