:cry_002:Tình hình là hqua đang trên đường đi chơi với gấu trên cầu Ông Lãnh đổ xuống chân cầu. Thì trời mưa em tắp vào lề lấy áo mưa ra .... Như thói quen thường ngày thì em bỏ bóp tiền vào cốp xe , để ở trên áo mưa . Thì lúc vội quá kéo áo mưa lên thì rớt bóp tiền ra ngoài lúc nào không hay luôn . Lúc đó em làm rớt trước trường tiểu học Đồng Khởi , kế bên CA Phường luôn ... phường mấy thì em không nhớ . Thì sau khi đi tới CMT8 em mới quẹo đi đỗ xăng rồi phát hiện là mất ( ... Bên trong ngoài những đồ kỉ niệm ra thì hầu như không có nhiều tiền .. 2 Cavet xe .....1 tên ba em Võ Ngọc Mai 1 là tên của bà chủ xe cũ của em ... mà em quên tên rồi mới chết @@ 1 giấy mua bán xe viết giấy tay có tên em 1 Thẻ đoàn mang tên Võ Hoàng Bảo Linh Có hình em với gấu nữa Mà thật tình là mấy thứ trên ngoài cái cavet xe sang tên của em không biết làm lại ntn .... thì cũng không quan trọng ...... chỉ điên mỗi tội là Bóp da đó là đồ của ba em lúc mất để lại ... lúc còn sống ba em quý cái bóp lắm ( ..Nói thiệc giờ em chỉ buồn vì mất bóp của ba em thôi ... tiền không có bao nhiêu nên chẳng quan trọng .... Mong anh em ai có nhặt đc hay biết ai nhặt được thì LH giúp em sđt 0121 3333 158 Hùng ..... Em cám ơn Update : Sáng nay em vừa nhận được 1 tn với nội dung " bạn bị mất bóp phải không tới đường Ngô Quyền rồi gặp bà chủ đó nhận lại .... " đọc là thấy nghi r mà ráng tìm chút hi vọng ..... phải ngồi làm việc với cô đó r ... còn xém chút phải làm việc với CA nữa ......... đúng là đã đen rồi còn lắm lông (((