Đã là cuối tuần , mọi việc vẫn như vậy các bác ạ . Không khách hàng hỏi thăm , không ai để tâm sự , không còn tiền đổ xăng , cơm , Không còn gì nữa . Vét sách túi còn được 33 ngàn vì lúc trưa còn tờ polime 50k ăn cơm giờ còn được thế. Mai chủ Nhật chỉ còn chừng đó . Ngành Kinh doanh thật căng, bỏ hết 500k đăng tin sản phẩm quảng bá tùm lum cuối cùng chẳng thu hái dc gì . Con nhỏ cùng làm k biết nó chơi yểm bùa hay sao mà nó lúc nào cũng có mối . Nãn . Em thì ở Bình Phước lên đấy được 4 năm rồi , bố mẹ thì ở dưới qê . đã 4 năm trôi qua rồi chẳng làm dc cóc gì . Mai em sẽ mua 3 tờ vé số , chơi 1 ăn cả 2 ngã về 0 nhá các bác. Ai ủng hộ em thì cầu cho em dc cái giải 8 để mua mấy kg gạo và đổ tí xăng đi làm .
B lam nghe j the? Dua link quang cao ae 5s cung ho cho. Bro bi thang cty nao lua dang link qc 500k the?
33K thì ăn bánh mỳ 3 bữa trừ cơm ở nhà ngủ cho ấm cái bụng chứ đánh lô đánh đề mần chi cho đói bụng :smile:
lam ben kinh doanh thiet bi do choi tre em ngoai troi . Kho lam Bac a . Moi ngu day xong dang tinh k biet lam gi day :d