Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoibatkhuat, 16/10/09.

ID Topic : 1293482
Ngày đăng:
16/10/09 lúc 21:03
  1. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    nhảm loz Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
     
  2. carot_23 Thành Viên Cấp 5

    mấy thằng COCC không bao giờ thấy đi lính nhỉ,vì nó toàn đi nước ngoài du học hú hí hết rồi =))
     
  3. kenboy Thành Viên Cấp 2

    Đang đi lính Sư 5 đây ! Lính Thông tin đang công tác ở Ban Tác chiến/Cơ quan tham mưu Trung đoàn BB4 !
    Chủ 2pic được biên chế công tác ở d31/eGĐ thì sướng hơn ở Sư 5 nhiều lắm !
    Ngoài những điều tích cực mà đa số những người đi lính chia sẽ thì còn nhiều cái tiêu cực mà chỉ đi ở Sư 5 thì mới biết !
    Sẵn đây mình chia sẻ lun:
    - Khối Trực thuộc thì ăn nhậu khỏi phải bàn, lầy lội, tục tạc, riêng khối Tiểu đoàn Bộ binh thì cực khổ như con trâu !
    - Vẫn còn tồn tại tình trạng lính cũ đè lính mới, thời kỳ những năm 2007-2009 còn phát-xít hơn nữa !
    - Hành quân diễn tập Mây Tàu 1 lần thử sẽ biết thế nào là cực hình của lính Sư 5 !
    .....
    Còn nhìu thứ nữa ... nhưng ko kể làm gì !
    Tuy cũng hãnh diện vì đi lính là thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cho Tổ quốc, nhưng thực trạng bây giờ ra quân để làm gì !
    + Người đang đi làm hoặc đi học thì phí mất 18 tháng để rồi ra quân phải làm lại từ đầu !
    + Người học ko tới nơi thì đi lính về hết 90% là .... lông bông như trước thêm vào mấy tật xấu khi đi lính (thuốc lá, nhậu nhẹt, gái gú, ...)
    Chỉ có những ai quen biết hoặc COCC thì đi lính xong may ra mới tìm dc công việc tốt, đợt trước xuất ngũ có đi xem giới thiệu việc làm và học nghề cho quân nhân xuất ngũ mà thấy nản. Nào là làm bảo vệ, dân quân, làm cho phường xã, ôi thôi đủ kiểu, ...còn giấy học nghề thì chỉ có 1 giới hạn vừa phải, muốn thành nghề thì .... đầu tư thêm nữa, chứ bấy nhiêu từ cái giấy học nghề thì chắc chỉ học qua loa cho bít chứ làm đc gì ! Vô đó mới thấy trong Quân đội còn tính toán ghê gớm ko kém ngoài xã hội !
    Nói chung là mặt tích cực cũng có nhưng tiêu cực lại nhìu hơn ! Mong sao đi hết 18 tháng để trở về làm lại từ đầu, nản cái Sư 5 này lắm rồi :confuse:
     
  4. trieu_my_lan_ilv Thành Viên Cấp 2

    1. Họ và tên:Võ Thành Danh
    2. Năm sinh: 1987
    3. Địa chỉ hiện nay: q6 (có thể ghi chi tiết, hoặc có thể ghi tên đường, phường, quận cũng được rồi)
    4. Đơn vị đã tham gia: Làm LE LE [ các a e nếu đi lính chắc hiểu le le là gì rồi
    5. Năm nhập ngũ, xuất ngũ: 2006>>2007
    6. Công việc hiện nay: vận chuyển
    7. Số phone, điện thoại, nick Yahoo, mail: tùy các bạn cung cấp.
    (nếu các bạn cung cấp mail đầy đủ thì mình sẽ lập 1 cái Group mail cho cả nhóm)
    8. Thông tin khác: ........

    LÂu rồi mới thấy 1 cái topic hay như zậy


    kể 1 câu chuyện cho a e chém thoãi mái.nói sạo mình làm con chó luôn
    có thễ trong các bạn có người tin có người kg tin.
    nhưng các bạn hãy nhìn những bài viết cũa mình trong 5s và là các bạn hiểu mình có phãi người hay nói sạo kg

    lúc mình 17 tuổi 1 cái tuổi ham ăn ham chơi.
    và mình có quen 1 và rất yêu 1 người con gái,và sau 1 lúc ăn nhậu thì mình lại ngũ với 1 cô gái khácAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !nên tất nhiên chia tay người ấy vì bị người con gái ngũ với mình nói gja đình mình là dẵ có thai với mình,nên bắt gia đình mình cưới Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1.......
    cuối cùng thì đám cưới cũng diễn ra.mặc dù mình rất yêu người con gái cũa mình.còn người ngũ với mình thì mình có tình cãm đâu mà yêu:confuse: có thễ nói thế hơi vô tâm nhưng có 1 sự thật là người ngũ với mìh chĩ lợi dụng mình.Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 2kg khoe gì hết.nhưng mình tự tin nói ; mình đẹp trai+con nhà có tiền+có quyền+được bạn bè và người xung quanh yêu mến...nên mới lợi dụng ngũ với mình rồi bắt mình cưới:shame:[nhưng cuối cùng cái bầu ấy là giã và kg có] lúc thử= que thì lấy nước tiễu cũa 1 người khácAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 3.....
    lúc đó mình rất buồn vì mất đi 1 tình yêu với 1 người con gái mà mình yêu

    rồi sau 1 bữa xem phim về đời lính cái thấy màu áo lính sao đẹp quá,chắc cuộc đời cũa lính có thể làm mình xóa đi nỗi đau mất người yêu
    nên khi vừa đũ 18 tuổi mình tự động đi đăng ký đi NVQS luôn Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 4
    đó là 1 câu chuyện khi mình mới bắt đầu vào NVQS

    lúc trúng tuyển mình rất khác nhiều người trúng tuyển cùng mình'

    vì mình thấy có nhiều người bịn rịn + than khóc này nọ với gia đình và người yêu /nên thấy yếu mềm sao đó ,còn mình thì rất vô tư và vui vẽ .vui vẻ vì có rất rất nhiều bạn bè đến tiển và gia đình mình rất vui khi thấy mình quyết định cứng rắn như thế[vì gia đình biết mình phãi đi như thế để kg buồn nữa][lúc phát hiện vợ mình lừa dối mình,mình đã mất đi nụ cười]

    nhưng sự đời có ai mong được như ý
    ngày đặt chân lên mảnh đất Tây Ninh

    ngay ngày đầu tiên .sĩ quan này nọ nói chuyện thu hút cực kỳ[mấy cha chính trị] nào là các bạn các e sẻ khám phá 1 cuộc đời mới này nọ Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 5
    nghe rất là ham.nhưng chỉ sau 1 đêm Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 6rồi thì ác mộng ập đến :confuse:
    ngày đầu tiên thì chưa có vụ xếp chăn màn,nên miển bình luận.cái khó nhất là vụ ăn uống>>>ăn thì phãi xếp hàng>>>kg được bát nháo>>kg được gác chân lên ghế>>đang ăn kg được nói chuyện.[ai đi mà có lính cũ sống cùng chắc biết]>>uống nước thì 1 tuần lể đầu toàn là siting+7up mà phan tớiAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 7
    rồi sau 1 tuần tới vụ xếp nội vụ>>>đứng nắng mà xếp triền miênAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 8
    sau 1 tuần thì bắt đầu tăng gia sãn xuất>>>phân cũa mình tưới cãi cũa mình ăn:shame:
    rồi thêm 1 tuần nửa bắt đầu tới học lai rai này nọ Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 9và tăng gia sãn xuất :confuse:
    rồi cũng tới lúc học duyệt binh ^_^ >>>mõi gối đau cơ đầu muốn nổ
    nhưng khi đi được cãm thấy rất tự hào các cậu ạh

    sau 3 tháng quân trường thì tới lúc a e trong phòng chuẫn bị chia tay nhau Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 10nhà có tiền thì lo chỗ ngon mà sống nhà kg tiền thì cứ chổ cực mà ở.
    mình thì được hên cái có 1 ông sếp thấy dể thương nên bắt mình làm le le [ Chĩ lo phần đón các ông xếp và đi mua nước này nọ+xếp quần áo cũa các xếp thui]

    từ đó mình mới phát hiện ra: đi lính có lẽ mất hết ước mơ[ước mơ cầm súng ra bắn đùng đùng này nọ]mặc dù có bắn 3 tiếng nổ đầu tiên.

    làm lele nên mình rãnh rất nhiều>>xách xe đạp đi vòng vòng chơi[mình rất được các xếp cưng nhé]đi xuống tiễu đoàn+trung đoàn chơi thoãi mái.
    1 ngày nọ đi ra thao trường lại thì phát hiện thêmAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 11các sĩ quan dạy lính cách ngắm bắn này nọ thì đang ngồi trong mát uống trà Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 12các a lính thì ngồi thành 1 đống để tới lượt lên nằm 3 phút rùi xuống ^_^
    đó là chuyện học hành

    còn khi ở được 6 tháng>>quen với các a lính cũ
    thì nói thật.các bạn thấy lính ăn chơi có lẻ phải bái phục:burn_joss_stick:trốn ra ngoài nhậu nhẹt thường xuyênAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 13trong đó có mình nữa:shame: rồi đi chăn "gà" này nọ.mình có lẽ là đi nhiều nhất vì hay lấy đồ ăn ra vệ binh ăn mà Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 14nên có mình thì gặp VB cũng ít ngán Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 15


    thôi dài dòng quá........còn rất nhiều nhiều các bạn muốn nghe mình kể nữa thì vote nhé .mình sẻ kễ hết luôn
     
  5. bidaden Thành Viên Cấp 2

    Có em, lính Sư 5.Nhập ngũ 2001 xuất ngũ 2003, cấp bật vẫn là thằng binh nhì
     
  6. LBMT Thành Viên Cấp 2

    Chuyện lính thì nhiều vô kể. Tốt xấu đều có.
    Đi lính, nhậu dữ lắm.
    Đóng quân ở Gia Lai, thấy con gái là cả nhóm nhao nhao lên, zui thiệt
    Sai phạm, thường đi đổ phân. Sai vặt viên của các sếp
    Hàng ngày luyện tập xong thì phụ bà con hái cà phê
    Về 175 Nguyễn Kiệm, các "đồng chí" cùng phòng, tối tối bắc thang rình gái phòng trọ, cặp vợ chồng, rồi bàn tán. Mình xin ra, về nhà đi học lại.
    Mỗi thời mỗi khác, mỗi người mỗi tính. Thời thế tạo anh hùng.

    Có chuyện này mình nhớ mãi không quên.
    Đa số các sếp là người miền Bắc. Có 1 đợt con chó bị lạc vào, các sếp đóng cửa lại, có gì ném cái đó, nhìn cảnh con chó, tối về ngủ không được, trăn trở mãi, may mắn là mình được sinh ra là con người, tiếc rằng, mình quá nhỏ bé, yếu hèn, đến giờ mình còn ray rứt mãi.
     
  7. darksoulfire008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Chuẩn ....định góp vài lời mà bác nói hết rồi Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

    Nói chung được hay mất là do tùy người , ở môi trường nào cũng vậy thôi
     
  8. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    vài bài về lính nghe chơi Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

    [YOUTUBE]hdxhkCOeaPs[/YOUTUBE]
     
  9. nobargain Thành Viên Cấp 3

    Hay có thằng rất chăm gắp mềm chiếu hơi bị gọn gàn còn hơn con gái,mùng mền cứ 3 ngày giặt 1 lần.




    "mùng mền cứ 3 ngày giặt 1 lần.
    [/B]" ...cai nay` hoi bi. xao.


    minh` tung` di linh 2 nam o Tay Ninh ,su doan 5 bo binh anh hung` ,nghe hoanh` trang chua ...noi chung co vui co buon`...bac nao` chua bi. di linh Tay Ninh dt em ,em chi cho vai` chieu de ma` song ...
     
  10. WhiteLucky ⭐ Đam Mê Công Nghệ ⭐

    mình cũng vừa mới xuất ngũ nè
     
  11. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    Tui thì đi lính cũng dc 1 năm rùi,đã trở thành lính cũ
    Cá nhân tui thì cảm thấy k có j tự hào khi đi lính cho cái chế độ cs này,nhưng h bị bắt đi thì phải đi thôi,chứ ko nó khó dễ đủ đường,vào đây sĩ quan thì thạch sanh thì ít,lý thông cả bầy nên rất khó đối phó
    Vào đây vì là lình nghĩa vụ nên chúng nó bo2c lột dc j thì chúng nó bóc ah
    Có rất nhiều chuyện ức chế,bác nào mún nghe thì mình kể cho nghe
     
  12. ngokiennam Thành Viên Bạch Kim

    chủ thớt chăc là lính a phương đó hả. có phải tên tiến ko vậy
     
  13. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    sao các bác đi khổ zậy, chỗ mình đi lính.trong doanh trại có cả khu đèn đỏ....tuần nào mình cũng vào đạp mái 1-2 lần(có tuần ham hố làm nhìu, đi ko nổi)
    doanh trại cũng có phòng game playstation 3, phòng nét đầy đủ. có mấy thằng cày game suốt đêm sáng ngủ gục
    căn tin ăn uống no say, thuốc than đầy đủ.xì ke có luôn nếu bác chịu chơi.
    1 tuần dc thả ra ngoài 1 ngày để đi kiếm gái xả stress, hay đi coi vleague...
    còn cái dzụ hành quân, thằng nào thích thì đi. ko thích chi ra vài xị cho thằng khác nó đi giùm. ở nhà ngủ cho khỏe
    tính ra mình đi lính xong trắng ra, mà còn lên cân nữa.....Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
     
  14. Tử Độc Thành Viên Cấp 4

    có khu đèn đỏ đạp mái r` còn thả ra ngoài kiếm gái =))
     
  15. ƸӜƷ hi vọng ƸӜƷ ஜღ Chờ Đợi Hạnh Phúc ღஜ

    Đi lính đạp mái sướng quá , biết vậy đi luôn cho rồi .
     
  16. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    èo, cái gì ăn hoài cũng ngán mà bác....mấy sếp hỉu nên thông cảm dữ lắm. với lại ra ngoài kiếm hàng, có hàng ngon share mấy sếp nữa chứ....khoái lắmAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
     
  17. Tử Độc Thành Viên Cấp 4

    dễ hiểu thôi
    vì mùa tuyển quân đến rồi
    và năm nay em dính chấu =]]
     

Tình hình diễn đàn

  1. Nam Sim,
  2. 0931432878,
  3. TienTien Shop,
  4. Game Console,
  5. next123,
  6. minhkhangziz,
  7. Khoidongho
Tổng: 414 (Thành viên: 7, Khách: 380, Robots: 27)