Tìm kiếm bài viết theo id

Mong anh em cho mình lời khuyên.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zackleon, 12/8/13.

ID Topic : 6880943
Ngày đăng:
12/8/13 lúc 12:37
  1. zackleon Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    3/5/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    5,293
    Sức khỏe của mình hiện tại không tốt. Không biết chia sẻ thế nào với anh em, nhưng mình sẽ cố gắng viết rành mạch. Mong anh em 5giay đọc qua và cho mình một lời khuyên chân thành.

    Năm nay, mình 25 tuổi. Đầu năm ngoái, mình đi làm, nhưng lương thấp quá, qua Tết, mình xin nghỉ làm và nghỉ ngơi được vài tháng. Lấy tiền để dành, tiết kiệm để tiêu dùng. Sau đó, mình muốn kinh doanh nhỏ để thời gian tự do hơn, không bó buộc. Nên mình mượn tiền của người anh mình khoảng 20tr, góp thêm. Để kinh doanh.

    Sau khi chuẩn bị đồ đạc, kế hoạch v..v bắt đầu quảng cáo. Thì ngay lúc đó, mình bị tai nạn, thập tử nhất sinh. Cứ tưởng như không qua khỏi, nhưng sau 2 tuần nằm trong bệnh viện, mình được tỉnh dậy và trở về nhà. Mình bị té đập đầu vào một cái gì đó mình không nhớ, đúng hơn là mình không biết, mình cũng không thắc mắc. May là không mổ ra (nếu mổ ra, chắc mình chỉ có tưng tưng, hoặc sống thực vật thôi). Và nó để lại di chứng cho mình là nhức đầu trầm trọng. Một tháng sau đó, mình không dám chạy xe. Vì chóng mặt bất ngờ. Còn đi tắm, toilet, ba mẹ phải dìu mình đi. Chừng một tháng sau đó, mình có thể tự làm, lái xe bình thường.

    Ba tháng sau đó, sau khi mình nghỉ ngơi, online, đi chơi, coi phim, ăn uống với bạn bè, không suy nghĩ gì, thì cái đầu mình rất bình thường, chỉ hơi bình bình nhè nhẹ như cái gì đó nó đè lên đầu vì bị di chứng. Rất dễ buồn ngủ.

    Thời gian này là mình cố gắng cùng cực. Vì cũng có những chuyện nan giải, gia đình có chuyện v..v Hiện tại, cũng đã giải quyết xong. Xong chuyện gia đình, mình lo công việc của mình. Nếu mình không đi làm, mình không còn tiền để tiêu dùng cho những việc cần thiết. Mình cảm thấy, không thể tình trạng này kéo dài. Nên mình bắt đầu kiếm gì đó để làm. Mình không thể đi xin việc được, vì công ty sẽ theo giờ giấc. Áp lực thế nào, mình chấp nhận. Nhưng những lúc mệt, mình không thể nghỉ trong giờ làm việc được.

    Công việc của mình thường tập trung vào máy vi tính. Nhưng khi mình tập trung làm việc trên máy, chừng một tiếng, là mình nhức đầu, vì tập trung nhìn vào màn hình. Nên ở trên, đó là lý do mình không đi xin việc làm được. Mình làm ở nhà. Có khách thì bán. Mệt thì vào nghỉ, chợp mắt, có khi mấy tiếng. Rồi mình dậy làm tiếp.

    Cứ ngày qua ngày, đến giờ, đã gần 7 tháng. Một tháng, mình có thu nhập khoảng 5tr mấy, 6tr mấy tùy theo. Mình không ăn chơi nhiều, chỉ cafe, ăn uống, xăng cộ. Hoặc mình thích gì đó cần thiết để mua v..v Và còn dư chút ít để dành.

    Nhưng dù đi làm hay tự làm, nó đều ảnh hưởng đến sức khỏe. Mình cảm thấy thật mâu thuẫn. Mong anh em cho mình lời khuyên. Anh em cho mình một lời khuyên. Mình có nên làm ít lại, hạn chế suy nghĩ, công việc, giữ gìn sức khỏe, trong một thời gian mấy năm (đó là mình dự đoán thôi, vì mình cũng không biết khi nào mình mới hết bị nhức đầu từ di chứng.). Rồi mình nghĩ sẽ làm cái gì đó không liên quan đến máy tính, không suy nghĩ, tập trung nhiều, để giảm cái sự nhức đầu của mình.

    Hoặc mình bỏ hết, không làm gì cả. Ba mẹ sẽ lo cho mình một thời gian. Mình đi tìm thuốc uống, mượn tiền đi đây đi đó chữa bệnh. Đến khi nào dứt hẳn, mình mới làm lại. Nhưng lỡ không có thuốc như thế, mình chịu như thế suốt đời. (Mình lại nghĩ tiêu cực nữa, nhưng có lý do.).

    Giờ mình không biết phải làm thế nào nữa. Mong anh chị em 5giay cho mình một lời khuyên, cũng như tư vấn cho mình. Mình cảm ơn anh chị em 5giay rất nhiều.
     
  2. SYM Biker Thành Viên Cấp 1

    Thì nếu bạn có khả năng buôn bán tại nhà và kiếm tiền vài triệu / tháng thì cũng có thể trang trải một phần nhỏ chi phí điều trị rồi! Theo mình thì bạn nên vừa buôn bán vừa điều trị tại nhà (như tiếp tục uống thuốc, kiếm bệnh viện chuyên khoa theo dõi thường xuyên các di chứng...)! Hi vọng sau một thời gian vài năm thì bệnh tình của bạn có thể sẽ từ từ dứt điểm được!
     
  3. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Tiền bạc có thể lúc nào cũng kiếm được nhưng sức khỏe thì ko thể.
    Theo mình bạn nên quan tâm cho sức khỏe của mình hơn là cơm áo gạo tiền(bạn còn quá trẻ,đường còn dài lắm).
    Về vấn đề bạn hỏi theo mình bạn nên tìm 1 BS tư vấn cho bạn,sau đó tìm cho mình 1 giải pháp phù hợp nhất.Chúc bạn mau bình phục.
     
  4. federerroger Thành Viên Vàng

    sao lại ko mổ, vì va chạm nếu ko gây chảy mau thì sẽ hinh thành cục mau đông. đó là nguyên nhân benh bạn cứ kéo dài vì ko lấy nó ra
     
  5. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    pác phải gìn giữ sức phẻ , tiền bạc không quan trọng bằng sức phẻ đâu, có sức phẻ mới làm ra tiền, không có sức phẻ sao làm ra tiền được .
     
  6. zackleon Thành Viên Bạch Kim

    Mình không ghi rõ. Ra máu từ mũi, và lỗ tai. Nếu như bạn nói, mình chờ chết luôn chứ không có "kéo dài" đâu. Mong anh em cho mình lời khuyên. Lúc nằm trong bệnh viện, vài người bạn vào thăm mình. Lúc về, mình cảm ơn nhều lắm. Có nhỏ bạn đùa mình. Tại có người bạn tui, lúc trước cũng bị như ông, rồi một ngày chít queo. Nên vào thăm ông dzậy thôi. :feel_good:
     
  7. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    kg biết khuyên sao... nhưng đi vật lý trị liệu 1 thời gian coi
     
  8. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    nếu là mình thì gom hết tiền đi kiểm tra coi mình bị gì và tìm cách trị! Chứ dây dưa kiểu này thì khó!
     
  9. SHIP CHUNG Banned

    sức khỏe là vàng, có sức khỏe là lại kiếm tiền được:still_dreaming:
     
  10. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Sức khỏe là trên hết. Nên trước tiên phải đi khám coi như thế nào...Sức khỏe ổn định thì hả làm tiếp.
    Còn khả năng thấy mình vừa làm việc nhẹ đc và có thể điều trị bệnh cũng nên làm để kiếm thu nhập bồi dưỡng cho sức khỏe.
     
  11. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    tình hình của bác có vẻ nghiêm trọng,mà sao bác để lâu mà k đi khám bs lại chứ tình hình nhức đầu hoài e thấy k ổn đâu ,e chúc bác mau bình phục nhá,mà bác đi xe làm sao mà té nặng dữ bị ng ta quẹt hay sao ??
     
  12. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Sức phẻ là quan trọng bro. Làm gì thì làm, nhưng cố giữ lấy sức phẻ.
     
  13. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    hãy lo cho sk của bạn trước đi
    và tốt nhất nên đi kiểm tra lại xem có gì bất bình thường ko
    kẻo trở tay lại ko kịp
    chúc bạn mau bình phục
     
  14. zackleon Thành Viên Bạch Kim

    Cảm ơn anh em đã chia sẻ. Tình hình với mình là mỗi ngày, 24/24 đều bị nhức đầu, nặng nhẹ nặng nhẹ. Mình hạn chế uống thuốc Panadol. Nặng quá là ngủ. Bình thường là xức dầu. Mình cố gắng chịu đựng. Sáng ngủ dậy, đầu bưng bưng, nhưng cũng phải lết dậy kiếm gì ăn, làm linh tinh. Một ngày với mình qua rất nhanh. Có khi ngủ 15 tiếng/ngày....

    Mình đã đi khám, thuốc cũng không mắc. Nhưng có khi hết hàng. Vì mình tìm rất nhiều ở những tiệm thuốc, nhập khẩu không có, chỉ có VN làm. Nhưng nó cũng rất hiếm. Và vừa uống và vừa mình không làm việc để ảnh hưởng.
     
  15. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    bạn đi khám bv, chụp citi đầu xem,kiếm BV có máy chụp hiện đại nhe, dễ phát hiện bệnh.Mình glúc trước cấp cứu ở bv 115, mình cũng may mắn đc cứu sống đó, bệnh phình động mạch chủ, hic hic, tưởng tiêu rồi may mà cứu đc.:confuse:.Giờ mình là thương binh, chỉ có đi bộ , không đi xe máy đc, nhanh thì 6 tháng sau mới đi xe máy đc.
     
  16. nguyenhien117 Thành Viên Cấp 2

    đọc bài của bạn xong mình thấy xấu hổ quá, bạn ốm như vậy có thể tự kiếm tiền để giảm gánh nặng gia đình, mình rất khâm phục bạn. Thật ra, thì giữ gìn sức khỏe là quan trọng, bạn có thể làm ít đi một chút, nhưng đừng từ bỏ, có khi đó làm niềm vui nữa đó
     
  17. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    Ngồi thiền thử xem
     
  18. zackleon Thành Viên Bạch Kim

    Lúc khi mình ra viện, 1-2 tuần sau, mình đã đi khám lại và mình hỏi bác sĩ, mình có cần chụp Citi gì không? Bác sĩ nói không cần, vì mình không có cục u trong đầu gì cả. Một chuyện "nhỏ" mình chưa nói, là lỗ tai mỉnh nghe nhỏ. Mình liên tục kêu bạn bè, người ta nhắc lại. Mong anh em cho mình lời khuyên. Bạn bè mình giờ đã quá hiểu mình, không cần mình phải nhắc. Vì khi bị tai nạn, máu ra từ lỗ tai mình rất nhiều (mình chỉ nghê kể lại). Cũng ảnh hưởng từ lần đó. Mình chia buồn với bạn, nhưng mình chia sẻ với bạn, là bạn vẫn còn hơn mình.

    Trước khi bị tai nạn, mình cũng ốm thiệt luôn ^.^. Chỉ có 60kg/1m74. Vì tạng người mình như thế. Mà công việc, cũng là niềm vui của mình nữa... Ngồi mà không làm gì, chắc mình điên. Mà tuổi trẻ, ai cũng hăng say làm việc. Về già.. tận hưởng. Mong anh em cho mình lời khuyên. - 1
     
  19. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Hi, bệnh tật mà, đâu ai muốn, vết mổ mình dài cả tấm lưng, hơn nửa mét, mình nhìn còn thấy nản, hic hic.Giờ mình còn 50kg mà mình cao 1m76 lận, mình còn ốm hơn bạn nhiều. Hay bạn về we sống thử xem, có tốt hơn ko? Bạn cứ đi khám ở 1 or2 bv lớn khác thử xem, nhiều khi có chẩn đoán khác.
     
  20. gau tho Thành Viên Cấp 6

    cố lên bạn.vẫn còn cái mạng.kiên trì đi.sẽ có lúc bạn hết.mình nghĩ bạn cũng đừng dùng thuốc tây quá nhiều vì ko tốt cho sức khỏe của bạn lâu dài đâu.sẽ có nhiều biến chứng khác,lời khuyên nên tham khảo qua thuốc nam bằng các dược liệu dc chiết xuất từ thảo dược đi
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 859 (Thành viên: 9, Khách: 754, Robots: 96)