Tìm kiếm bài viết theo id

Mong anh em cho mình lời khuyên.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zackleon, 12/8/13.

ID Topic : 6880943
Ngày đăng:
12/8/13 lúc 12:37
  1. Doraemoи™ UY TÍN>CHẤT LƯỢNG>GIÁ TỐT

    xin lỗi các bạn và cũng xin lỗi zackleon vì đã rely trong topic của zackleon, đáng lẽ đây là cá nhân của zackleon , nhưng zackleon đã muốn lên đây để nhận đc lời khuyên thì cũng cần nêu rõ các yếu tố khách quan và chủ quan để mọi người xem xét mà cho zackleon lời khuyên chứ theo mình thấy zackleon là hết 90% không có thuốc chữa và 90% lời khuyên là có tác dụng....

    zackleon cho là k tôn trọng zackleon cũng đc, nhưng xin lỗi người ngoài cuộc và đã gắn bó với zackleon từ 3 năm Phổ thông thì có cho là k tôn trọng cũng chẳng sao.

    Phải xin lỗi zackleon vì những gì zackleon viết ra ở đây rất là buồn cười, điều đó zackleon đang làm tổn thương bố mẹ zackleon và những người bạn muốn tốt cho zackleon . Những dòng kể lễ ra đây kèm theo đó là những lời kêu xin những lời khuyên.......điều đó thật vô lý và lãng xẹt khi chính những lời khuyên từ chính bố mẹ của mình và từ bà con dòng họ hay là những người bạn tốt đã k có 1 chút tác dụng nào, thì ở đây có ai hiểu hết đc zackleon mà cho 1 lời khuyên hay đó chỉ là những chia sẻ tội nghiệp hay thậm chí là thường hại đôi với zackleon

    Mình nói ra đây là vì sự bức xúc về zackleon

    Những thuận lợi mà zackleon đang có k phải ai cũng có đc, thậm chí khi ace 5giay trên đây vật lộn với từng miếng cơm manh áo thì bản thân zackleon k thiếu tốn gì cà từ tình cảm đến vật chất. Không nói zackleon xấu xa nhưng zackleon đang làm thất vọng tràn trề những người lo cho zackleon và thất vọng với những lời khuyên dành cho zackleon

    Còn nói về căn bệnh đấy ư, đúng, zackleon nói nó là căn bệnh rất khó chịu sau khi trải qua 1 tai nạn đó. Nhưng zackleon phải hiểu tai nạn đó là do ai gây ra và tai nạn đó ảnh hưởng đến zackleon nhưng đồng thời cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình nhất là 2 bác. zackleon còn nhớ những gì đã hứa với bố mẹ khi đang còn nằm thoi thóp ??? hay là sau khi xuất viện rồi còn làm bố mẹ thêm buồn phiền ???

    zackleon nói nhức đầu, nói sức khỏe yếu , nói bùn ngủ , ...... tỏ ra như 1 kẻ bệnh nặng sắp lìa đời. Xin lời khuyên mà chính những lời khuyên từ gia đình ng thân thìk thực hiện đc. Mẹ của zackleon đã buồn và thậm chí khóc khi zackleon luôn cãi lời bố mẹ. Bố mẹ zackleon muốn zackleon làm, muốn zackleon để tốt cho zackleon chứ nhưng zackleon thì sao ???

    - Muốn zackleon ngủ sớm để tốt cho sức khỏe thì zackleon có thể thức nguyên đêm , có thể ra quán cafe đến thâu đêm, có thể dầm mưa đi ra ngoài suốt đêm, ăn bờ ở bụi ngoài đường mặc cho bố mẹ zackleon phải gào thét ngăn cản...........Đó là lời khuyên đó...sao k thấy zackleon thực hiện

    - Bố mẹ muốn ăn uống đúng giờ, uống thuốc khám bệnh thì zackleon từ chối, ăn bậy ngoài đường , đi khám thì mua những liều thuốc vô bổ k căn cứ và tự hủy hoại cuộc sống của mình

    Còn nói về công việc ư :

    - Các bạn ở đây thấy có ai làm việc như zackleon không :

    + Làm tại nhà của zackleon ăn ngủ thoải mái, k bị lớn tiếng, k tỏ thái độ đc với zackleon vì còn bố mẹ zackleon
    + Làm việc thoải mái thời gian tự do, mệt thì ngủ , cần làm thì làm, 1 ngày miễn sao xong việc k cần thời gian quy tắc. Sáng có khi đến 10h hay 11h mới bắt đầu làm việc, còn chiều có khi 5h hay 6h đã biến đi đâu đó..........
    + Ngoài lương trả hàng tháng ( đó là chưa kể những ngày k làm, k thích làm đều k bị trừ lương nhé, hay làm k đc việc cũng tính lương luôn ) ng bạn còn giúp zackleon kiếm thêm thu nhập mà k bắt zackleon phải bỏ vốn
    + Công việc có ngày làm nhiều, có ngày làm ít, có ngày k làm mà ng bạn có than trách gì đâu
    + Người bạn còn hỗ trợ, chỉ những cách làm ăn "việc nhẹ lương cao" mà k tốn nhiều sức, k tốn nhiều thời gian ....

    ===>>>> Nhưng rồi zackleon đã làm đc những gì, người bạn vì thông cảm bệnh tật của zackleon mà đã hỗ trợ công việc tối đa cho zackleon nhưng cúi cùng zackleon chi làm thêm phiền phức cho người bạn.

    Sẽ còn rất nhiều phải nói với zackleon, nhưng zackleon quả thật rất đáng thất vọng ......người ta k còn tay k còn chân cũng k có những thứ nản chí và bị động như zackleon, còn zackleon đầy đủ với những gì đang có thì k đánh lại với bật tật......

    Người thân, gia đình, bạn bè mắt thấy tai nghe chứng kiến và khuyên bảo, thậm chỉ gây áp lực và hăm dọa lên zackleon để zackleon thay đổi mà zackleon vẫn cứ vậy

    zackleon 25t, tương lai rất sáng lạng phía trước, những gì thừa hưởng đc k phải ai cũng có nhưng zackleon đang làm cho người thân, gia đình và bạn bè thất vọng

    Mình chia sẻ ra đây k phải nói xấu zackleon hay đang làm 1 điều gì gây tổn hại zackleon, mình chỉ muốn zackleon , ace 5giay cho zackleon 1 lời khuyên mặc dù mình biết những lời khuyên đó là vô nghĩa đối zackleon

    Hy vọng là mình đang nghĩ tiêu cực ......
     
  2. zackleon Thành Viên Bạch Kim

    Doraemon là bạn mình. Bạn ấy nói đúng 3 phần trên 10. Mình chỉ nói, không ở trong hoàn cảnh, thì không có sự đồng cảm. Anh em đừng trách bạn ấy, vì phần không đúng là của mình. Anh em muốn khuyên mình hay không khuyên mình, mình đều cảm ơn.
     
  3. tranninh Thành Viên Kim Cương

    bác nên đi chữa cho dứt bệnh đi rùi hãy đi làm sao,cầu cho bác mau bình phục.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Cá Mập chiên xù,
  2. lienbadinh,
  3. balokity,
  4. 0933125879,
  5. tranvanthong010491,
  6. nguyenbadu
Tổng: 762 (Thành viên: 8, Khách: 746, Robots: 8)