Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao xử lí TẬP ĐOÀN VE CHAI?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhqvinh, 13/8/13.

ID Topic : 6882774
Ngày đăng:
13/8/13 lúc 10:16
  1. nhqvinh Nothing But The Best!

    Tham gia ngày:
    17/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    8,001
    em có một vấn đề khá nan giãi trong mấy tháng qua.
    đó là tự nhiên đâu ra có một gia đình nào đó mua căn nhà kế bên nhà em xong mở một vựa ve chai. thì ra đó là cái vựa ve chai đầu đường. nó nghe tin nhà kế bên em bán thì qua hốt liền là luôn. (chung hẽm dễ làm ăn)
    trời ơi, ko cần phải diễn tả độ phức tạp khi cái vựa này xuất hiện.
    những người lụm ve chai tụ tập trước cửa nhà em, nói năng ồn ào, giọng ko thể chấp nhận được (xin lỗi vì điều này nhưng gia đình em là dân trong đây nên ko thích những giọng miền ngoài và anh em nào có nhà mà ve chai tụ tập trước nhà anh em sẽ hiểu thấu lòng em).
    em đại diện gia đình ra đề nghị giải tán thì nhận được những câu chửi kinh dị.
    trước giờ hình ảnh người phụ nữ lụm ve chai cực khổ tảo tần nuôi con ăn học đã tự nhiên biến mất trong em... mà thay dzo đó là những người... phải chăng đây là ve chai 2013 - ve chai của thời đại số?
    rồi em điện công an phường xuống giải quyết. giải tán được mớ ve chai thì lại tới cái thằng chủ vựa. nó canh nhà em đi làm là nó đút cái xe tải nó dzo chắn ngang qua để chất ve chai lên đem đi bán. lúc nhà em về thì nó lại ngay ngắn, thẳng tắp.
    ba má em qua nói chuyện trực tiếp thì nó cũng uh uh uh uh. cuối cùng chã giải quyết được gì. độ nhây của tụi nó quá cao.
    còn rất nhiều chuyện xảy ra.

    ***
    chuyện là như vậy.
    nhà riêng của mỗi người ai mà ko muốn gìn giữ cho trước cửa nhà mình thông thoáng, sạch sẽ.
    em mong mọi người có cao kiến gì để xử lí dzụ này thì giúp e với.
    em chân thành cảm ơn!
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  2. gau tho Thành Viên Cấp 6

    mình thấy bạn mang lên đây thì có nghĩa là đã rất nan giải rồi.(vì nếu đơn giản thì đâu cần phải bức xúc vậy).nhưng mà rõ ràng là người nhà kế bên bạn đã cố gắng hết sức rồi.c.a đến đuổi là đi.đúng ko.rồi canh nhà bạn đi nghĩa là khi nhà bạn ko có nhu cầu ra vào thì họ mới kêu xe tới.và đặc biệt họ ko hề có ý định chọc phá gì bác cả.bây giờ chính quyền cũng đã tới.đã giai quyết thì chịu thôi.
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    (-.-") bó tay

    Xóm mình hẻm cụt cũng có 1 nhà xay đậu nành thành cafe giữa hẻm ... may mà gió ngược hướng nhà mình chứ ko thì cũng thúi quắt mùi cafe luôn @___@

    Ông già đầu hẻm tức quá mướn 1 chiếc xe tải đậu ngay đầu hẻm, xe tải cafe đem hàng đi ko đc kêu CA tùm lum @__@ gặp ông già cựu chiến binh chửi luôn CA =))

    Nhìn chung là vấn đề ở chung với các chỗ SX thì bó tay toàn tập, trừ khi bạn mua nhà nó luôn
     
  4. vipbeiu RÙA LAMBADA

    Hỏi ông ấy 1 câu : Ông tin vài bữa cái vựa của ông sáng nhất khu này ko Làm sao xử lí TẬP ĐOÀN VE CHAI?
     
  5. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Nói thiệt là dù biết mấy người ve chai khó khăn nhưng nhiều khi không thể chấp nhận được:
    - Thứ nhất: đi xe đạp, chở cồng kềnh, qua đường không cần nhìn trước ngó sau gì hết, thích là tạt ngang, mình gặp mấy lần ức chế lắm.
    - Thứ hai: thấy nhà mở cửa, không ai để ý là tự tiện đi vào, nhìn trước ngó sau, gặp người thì hỏi có gì bán không, xui mà không gặp thì thấy gì tó cái đó, mình bị vài lần rồi.

    Không phải ai cũng xấu, nhưng riết mình thấy sợ mấy bà ve chai luôn, ai từng bị 2 trường hợp trên ko?
     
    The_Godfather thích bài này.
  6. MoZart Thành Viên Cấp 6

    mình gặp woài luôn =)) lúc nào mấy mẹ Pikachu đó cũng nhào vô sân nhà hỏi bán ve chai, 2 mắt láo liên (-.-")
     
  7. Son Goku Banned

    1. mấy con mụ ve chai này chạy xe cồng kềnh chiếm hết con đường, mình đi ngang thường bóp còi hoặc nạt mấy cái! Làm sao xử lí TẬP ĐOÀN VE CHAI?2. mình để rác trước nhà chờ xe qua lấy, tụi nó lục bịch rác kiếm nilon mà không cột lại, bầy hầy thấy gớm!
     
  8. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    haha lại pakichu ve chai
     
  9. SYM Biker Thành Viên Cấp 1

    Thông cảm cho người ta đi mấy bác ơi, không ai giàu mà chạy chiếc xe đạp mà đi lượm ve chai hết!
     
  10. Tử Độc Thành Viên Cấp 4

    nhưng vựa ve chai rất giàu.......
    thật đấy
     
  11. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    hôm bữa có cặp vợ chồng vào mua 1 cặp đầu giường bằng gỗ trong xóm mình.

    Anh chồng trả giá 20k,con vợ thì xin,chủ nhà không cho ,mua xong con vợ chửi thằng chồng : ĐỊT MẸ MÀY,MÀY XIN KHÔNG XIN ,MUA NHỮNG TỚI 20 NGÀN.SAO MÀY NGU THẾ

    thằng chồng im re.Làm sao xử lí TẬP ĐOÀN VE CHAI?Làm sao xử lí TẬP ĐOÀN VE CHAI? - 1chị em ngoài ấy khủng thiệt chứ.Bởi vậy đừng trách những thằng ngoài ấy nó đánh đập dã man.
     
    nguyen tan thích bài này.
  12. SYM Biker Thành Viên Cấp 1

    Vựa ve chai đa số thì giàu, nhưng những người đi lượm ve chai bán cho vựa thì nghèo!
     
  13. chiahuahua1989 Thành Viên Cấp 4

    may bake li lam ban oi
     
  14. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Bổ sung thêm thứ 3: cái này càng bực.
    Rác mình để vô bọc, cột lại cẩn thận, để trước nhà, mấy bả mở ra lục kiếm vỏ chai, lon bia....bới ra lung tung, xe rác tới chỉ lấy bọc rác, còn vung vãi mình phải dọn. Lần trước mình mua bình sữa Long Thành (chắc dỏm) thấy đóng cợn, ớn quá bỏ sọt rác, mấy bà ve chai đổ sữa tung tóe ra sân để lấy cái chai, tức ko chịu được
     
  15. vanquyet1709 Thành Viên Cấp 1

    tớ có một ý kiến hay là : Đốt cái đống ve chai đi là xong Làm sao xử lí TẬP ĐOÀN VE CHAI?. Nói một điều thật lòng thì mình cũng k ưa ve chai lắm . Thùng rác thì lục cả đống lên rồi vứt tùm lum. SƠ HƠ TÍ THẾ LÀ CÁI Ghế nhựa để trèo lên lấy quần áo cũng bị đua mất . Đi đường thì làm như bố người ta , cứ vậy là chạy chẳng ngó trước ngó sau . Mình đang nói thiểu số thôi nhưng ức chế hoài rồi vơ luôn cả nắm .
     
  16. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Tình cảnh bác giống nhà em, khi đâu 1 gia đình từ đâu vào mở ngay tiệm tiện sát vách tường nhà em... Ngày nào cả gia đình em cũng góp ý là quá ồn, cái kiểu vọng từ trong tường vọng ra không thể nào chịu nổi, đóng tambua ầm ầm cả buổi trưa, rùi mấy tay thợ sửa xe xoáy nòng, mài dĩa tới tùm lum, đậu chắn lối vào nhà em. Góp ý tới nỗi kêu C.an phường xuống, được vài bữa rùi cũng đâu vào đấy. Quá chán, nhà cư xá sát vách vốn yên tĩnh từ bao đời nay giờ thì .... nản toàn tập
     
  17. dylanx Thành Viên Cấp 4

    Bán nhà đi chổ khác ở thôi, chén kiểu ko chơi lại chén sành đâu!
     
  18. Takaharazjn Thành Viên Mới

    hầy, thôg cảm với bác lắm..nhưg mà cũg tội ngta l'..đâu ai thích đi mót rác đâu..
    Cũg 1 phần vì nước mình k có thói quen phân loại rác, cứ để rác tái chế cùg rác phân huỷ nên ngta cứ lộn tùg phèo cái bọc rác của mình ra mà lụm vậy đó..
    Nhà mình hồi xưa cũg bị vậy, xog r má mình quyết định là chai nhựa, lon rỗg gì đó để riêg ra hẳn 1 bịch riêg luôn, đi ngag thì ngta chỉ lấy bịch đó thôi, k lục bịch rác nữa..
    Nhiều khi nhìn cũg thấy tội, thấy thươg mà cũg vừa nản vừa ghét =='


    Gởi từ ứng dụng 5 Giây trên iPhone
     
  19. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    cho lửa cháy trên cao nguyên là bác khỏi phải phàn nàn gì nữa
    còn mấy mẹ pikachu thì
    trây mắt mèo xuống mấy chỗ bã ngồi hoặc chây vào mấy chai nhựa lon bia rồi đem bán cho bã
    mấy bữa là hết gặp liền Làm sao xử lí TẬP ĐOÀN VE CHAI?
     
  20. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Vụ này đúng nam giải. chủ topic nên down phim Vua Đường Phố (The King Of The Streets) (2012) về coi xem bên nước ngoài Chính quyền giải quyết mâu thuẫn làm sao

    ý kiến:

    - nên làm cửa kiếng chống ồn, chống bụi trước nhà
    - nên chơi thân với vựa ve chai, từ từ sẽ thấy khả quan

    không nên xung đột vì phần thiệt hại sẽ về bạn, cuối cùng chỉ còn cách bán luôn cái nhà cho vựa ve chai. Rất may vựa này nó không chứa BOM và cưa BOM
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. hoa168
Tổng: 713 (Thành viên: 10, Khách: 697, Robots: 6)