Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao xử lí TẬP ĐOÀN VE CHAI?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhqvinh, 13/8/13.

ID Topic : 6882774
Ngày đăng:
13/8/13 lúc 10:16
  1. DAVID HUY Thành Viên Cấp 4

    miền trung đa phần đẩy xe lượm ve chai,còn mấy mẹ bake thì đạp xe móc bọc,nhưng tham thì vô đối,ra đường nói thật k phải khinh,chứ ghét nhất gặp mấy bà này,vì bang ẩu k,đụng 1cái là ăn vạ liền....haizzz,cũng do phân bổ xã hội không đồng đều,nơi thì wá giàu,còn nhìu nới thì wá nghèo!!
     
  2. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    từ từ hàng mẫu bom chuẩn hoa kỳ sẽ đc các mẹ pikachu mang về vựa để kích hoạt
     
  3. spam_web Thành Viên Cấp 5

    hóng thu mua bom tập 2
     
  4. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Chủ topic chuẩn bị sẵn tinh thần đi, vựa ve chai hay mua bom về cưa lắm đó, nửa đêm đang ngủ đùng 1 phát không biết vì sao lên thiên đường luôn
    [video=youtube;ZUrqotrk7FU]http://www.youtube.com/watch?v=ZUrqotrk7FU[/video]
     
  5. nhqvinh Nothing But The Best!

    rất cảm ơn mọi người góp ý về cái vấn đề nan giải này.
    mà em đọc nãy giờ vẫn ko có cách nào để giải quyết hết. hix.
    bán nhà là chuyện dường như ko thể rồi vì khu này gia đình em ở từ thuỡ ông bà tiên sư luôn rồi. đâu phải nói bán là bán được đâu.
    bản thân mình hết sức nhã nhặn, văn hóa, văn mình mà lại bị sự hổ báo, mất dạy lấn át.
    mong có thêm nhiều ý kiến khác ạ. hix hix.
     
  6. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    Tại sao lại lôi con pikachu vào đây?
     
  7. thammong Thành Viên Vàng

    Hãy tự an ủi ở kế bên vựa ve chai đỡ hơn ở kế bên cửa hàng sang chiết gas lậu hehe.
     
  8. vanquyet1709 Thành Viên Cấp 1

    Dot vua no di
     
  9. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Vài bữa nữa nó mang quả bom B52 về cưa thì Bánh Mì cả xóm
     
  10. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    bác này giống e,e cũng có suy nghĩ k biết ngoài Bắc ng ta k có ve chai để mua hay sao mà vào tuốt SG xa xôi,xa gia đình để mua bán ve chai thôi à,chắc ngoài đó ng ta keo quá nên để dánh ra vựa bán hết rồi nên k có ng mua ve chai hả ta :confuse::confuse:
     
  11. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Ko phải đâu, vì họ ở vùng nông thôn ko có đất đai nên phải vô SG kiếm sống. Vì SG là vùng đât màu mỡ mà. Nghề mua ve chai là mua 1 bán 10 đấy. Vì ko phải cái gì họ mua được cũng đưa ra vựa hết đâu, VD như nahf chật, bán ve chai cái tivi, tủ lạnh cũ. bán thì vài chục k thôi. Nhưng khi có ai cần mua lại thì dc hét lên vài trăm k thậm chí cả triệu. Vì có thể nhà bạn ko xài, bán. Nhưng ng khác lại ko có.
     
  12. sussice259 Thành Viên Cấp 5

    láo liên để chôm cho lẹ
     
  13. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    e đồng ý với bác ,nhưng nếu ở nông thôn ng ta có thể lên HN hoặc HP gì đấy ở đó cũng pt lắm mà tự dưng vào tuốt trong đây
     
  14. Mân Côi Thành Viên Cấp 2

    Cách này hay nè!
     
  15. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    pác này nhắc mới nhớ.Chuyện cũng 3 năm rồi.Hôm đó khoảng 8 giờ sáng,chủ nhật.

    Chỉ có bà chị mình ở nhà,mình thì ngủ trên lầu.Chút xuống,đi uống cafe,hỏi bả đôi giày sandal đâu ? Bả nói : ai biết.Đôi giày mình để trên kệ trong nhà mà ta ?

    Bả nói : hồi sáng,có 2 mẹ con vào xin tiền.Sáng sớm nên không cho tiền ăn xin.Bả nói cho bả xin miếng nước uống.Bà chị lon ton xuống đem nước cho bả.

    Bây giờ thì em đã hiểu FUGACA diệt giun như thế nào rồi.Đôi giày sandal hồng thạnh mới mua được 3 ngày,đi theo ẻm luôn.
     
  16. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Nghề mua ve chai mình ko khi dễ ai cả...
    Nhưng nói thật là nó vừa muốn mua mà nó vừa muốn ăn trộm...Như bác trên nói đúng, gặp ng` thì hỏi còn k gặp ng` chắc nó ăn trộm thật á...
     
  17. deathmoney Chuyên Laptop ! Moderator

    Đổi nhà đi bác Làm sao xử lí TẬP ĐOÀN VE CHAI? chứ chắc hết cách rồi
     
  18. Son Goku Banned

    Bây giờ mới thấm thía câu: KEEP YOUR FRIENDS CLOSE, but KEEP YOUR ENEMIES CLOSER!!!
     
  19. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    nhà chủ topic kế vựa đó thím
     
  20. dc_8591 Thành Viên Cấp 1

    góp ý cùng bạn . nhà mình ở dưới quê thôi sát bên cũng có 1vua ve chai nói thật là mình sợ lắm . có 3 cái để sợ . thứ nhất là tiếng ồn mổi lần nó nghiền lon bia đại loại là lon (cái này ảnh hưởng đến hàng xóm). thứ hai là mùi hôi (cái này là ô nhiểm) , cái thứ 3 là lấn chiếm lòng lề đường mất an ninh trật tự (cái này là ãnh hưởng đến C.a)hihi . nói thật mình chịu ko nổi , mình dùng đủ mọi kế mọi cách kể cả xách hàng qua nhà nó dí nó chạy lòng vòng luôn đó mà ko ăn thua , tuy là hàng xóm nhừng minh và gia đình đả nói rât nhiều nhưng nó ko nghe , biết là ai cũng có nghề riêng nhưng sống làm sao cho hàng xóm thick nhà mình có mấy đứa em bé ngày nào nó cung xay lon bia mình lớn mà ko chịu nổi con nít thế nào đây , nói chung là ai cũng ghét và cũng nói mà ko đc , đánh nhau ko giai quyết đc nên mình phải dùng thủ đoạn khác , đêm đến mình mua 1 ít xăng mình kêu 1 chú em 12h qua đó quang vào đống giấy vun ,và rồi cháy nhưng ko sao nha ae quăng là để cảnh cáo chứ ko ahuong đến tính mạng vì giấy nó để gần đường ko gần nhà. đc 1 thời gian đâu lại vào đấy . chán . Và cuối cùng là mình viết đơn với ND ô nhiễm + Tiếng ồn + lấn chiêm lòng lề đường gây mất trật tự và mình nhờ 1 người hàng xóm kí tên . ôi trời ơi nó ko chịu làm việc mình gởi lại đơn khác . tuần sau C.A CA huyên đủ các sếp xuong làm đâu ra đó ok lắm . bạn thử cách mình nhưng trừ cách dùng xăng nhé hihi thật đó
     

Tình hình diễn đàn

  1. computer419,
  2. TienTien Shop,
  3. bdsdangtin68,
  4. ruaden4,
  5. zippo123,
  6. hathanh1287,
  7. Thanhthientd,
  8. 0898623299
Tổng: 1,100 (Thành viên: 16, Khách: 1,059, Robots: 25)