Tìm kiếm bài viết theo id

Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuysinhvn, 13/8/13.

ID Topic : 6883738
Ngày đăng:
13/8/13 lúc 15:49
  1. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    tưởng đi xe mới sợ đường đang thi công, sợ đi lạc

    đi bộ mà cũng sợ à
     
  2. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    đi phụ hồ 2 ngày, đủ tiền vé Phương Trang khứ hồi rồi bạn, cực khổ chi thế. Bác đi được buổi sáng là liên tục, về sau chậm kinh, cuối cùng là lê lết theo đúng nghĩa đen luôn. Chưa kể mưa gió, đêm hôm ngủ ở đâu? ăn gì? đoạn leo đèo mà đói bụng, khát nước là bỏ mama luôn
     
  3. thuysinhvn Thành Viên Cấp 4

    Mình có đi xe đạp vài lần xuống Cần Thơ rồi xuống Sóc Trăng xong mới về HCM mà. Sáng đạp chiều tới rồi hihi. Mình thích cảm giác mạo hiểm thôi chứ không phải là thiếu tiền phải đi bộ =="
     
  4. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Vậy đạp xe lên đà lạt đón em nó dzìa dzinh đi, lãng mạn lém đó, chứ đi bộ biết khi nào mứoi tới, chưa kể nguy hiểm và ảnh hưởng tới sk nữa, đi bộ là tốt cho sk, nhưng đi như thế là tác dụng ngược đấy thướt
     
  5. nickmoitao Thành Viên Bạch Kim

    dap xe dap 2 ngay la sure den noi
     
  6. Mân Côi Thành Viên Cấp 2

    Running man nổi tiếng quá rồi nên sẽ có thêm Mad man bắt chước!
     
  7. ThiPham Thành Viên Cấp 4

    bác thớt chẳng cần phải chọn đường nào đẹp và thơ mộng đâu,cứ đi đc khoảng 1/3 đoạn đường thí chắc chắn sẽ thấy nơi đâu cũng có sao và trăng,kể cả ban ngày,nên mình nghĩ đâu cũng đẹp và thơ mộng cả Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt)
     
  8. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Đi bộ mà cũng sợ đường đang thi công là wai' gì thế? Đi mà + thêm cái balo hành lý thì xác định là chưa đến nơi là mất mạng nhé Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt).
    ah nhớ mang theo smartfone chụp hình thớt up FB cho anh em coi nha
     
  9. SHIP CHUNG Banned

    đi được 1 đoạn sẽ thành creeping man Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt
     
  10. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Ngày trước mình có thoáng qua suy nghĩ giống bạn nhưng bây giờ thì suy nghĩ lại rồi Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt Cũng chúc bác thành công đi tới nơi về tới chốn nhớ cập nhật tin tức cho anh em :look_down:
     
  11. itnysm Thành Viên Bạch Kim

    Teakwang hả bạn?
     
  12. thuysinhvn Thành Viên Cấp 4

    Bác không biết chứ đi bộ sợ nhất là cái cảnh là đi kế xe rác với đi đường bụi vì khó chịu lắm. Bác nghĩ xem đi bụi tý không sao nhưng bụi suốt mười mấy km sao chịu nổi Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt - 1
     
  13. chiahuahua1989 Thành Viên Cấp 4

    noi dc lam dc ha ban..dung len day hoi choi
     
  14. CAPHE-HD Thành Viên Cấp 3

    với cái suy nghĩ sợ bụi thì tốt nhất nên ở nhà đi bạn. nghĩ sao mà ra đường quốc lộ mà đòi ko có bụi ??? ko cần tới xe rác nữa, xe tải nó chạy thôi là đủ thấy bụi mù mịt rồi.
    người khác chỉ thì toàn kiếm lý do thoái lui, vậy lên hỏi để tạo scandal à Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt - 1)
     
  15. caotocnet Thành Viên Bạch Kim

    Dự là mất xác trước khi tới nơi... Đi xe đạp thể thao có lý hơn, đỡ vất vả.Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt
     
  16. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Mình đang có ý định đi bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội, ACE nào có ý định thì tụi mình làm 1 chuyến nhe. :41_002:
     
  17. .: Lan Rung :. Thành Viên Vàng

    mình định đì từ go vấp xuống q1 mà chưa đi nỗi Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt
     
  18. hieuct911 Thành Viên Cấp 1

    thấy bác nên chuyển sang đi bộ mà bộ đội thì tốt hơn
     
  19. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    bác này chắc con cháu tây sơn đây mà,Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt
    thứ 1: bác nên liên hệ với Biti's và Bi Ta's để họ tài trợ cho bác 2 đôi dép kẹp.Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt - 1
    thứ 2: bác nên tìm thêm 2 người đồng hành nửa, (2 thằng khiêng 1 thằng nằm) và thay phiên như Nguyễn Huệ vậy.Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt - 2
    nếu có điều kiện thì bác dắt theo 1 con khỉ và 1 con heo và mời nhà sư gì mà vừa đi vừa lạy đó. cho nó đúng catalog nhé bác...
    chúc bác lên Trúc Lâm Thiền Viên gặp người yêu và thỉnh được dâu về...Đường đi bộ từ HCM đến Đà Lạt - 3
     
  20. lovesms4u_kj Thành Viên Cấp 3

    Khi nào bác đi cho mình đi ké với nhé,mình sẽ mướn xe Ambulance đi theo phụ bạn nhé.....Đúng là super walking man!