Nguồn: http://vnnhanh.com/bvct/chi-tiet/1349/yeu-rau-xanh-sau-cuu-net-la-man-cuong-buc-tap-the.html Bị dọa “đã bị con gái chát trên mạng đánh chưa…” – một câu nói “lóng” chỉ thủ đoạn của gái “bán hoa” trên mạng, Hoa, My sợ hãi đành nhắm mắt "chiều" cả bọn. .... .... ... Sau màn trả tiền, những cô tiểu thư trốn nhà đi chơi đêm tiếp tục “hồn nhiên” lên taxi với Tân và nhóm bạn trai chưa một lần quen biết gồm Doãn Việt Huy, Phạm Giang Nam, Nguyễn Đức Phúc và Đặng Hồng Phúc. Theo lệnh của Tân, chiếc xe taxi chở thẳng cả bọn đến nhà nghỉ Hoàng Cầu – Ô Chợ Dừa. Tại đây, Tân thuê 3 phòng nghỉ 201, 202 và 502. Cũng tại chính những phòng nghỉ này, hai cô gái trẻ bị cưỡng bức hành hạ suốt cả đêm. ... Các cô chiêu cậu ấm trốn nhà đi chơi đừng dại mà cứu net nhé Theo VnNhanh.com
Àh mà quên, chắc có lẽ tác giả bài báo này chưa thấy cảnh các con chim non (ám chỉ ng đi cứu net) bị dụ vô hẻm vắng rồi trấn lột sạch sành sanh.
tào lao . giờ làm gì còn có cảnh em cầu cứu nét . toàn gài kèo lột tiền mấy thằng dê hảo ngọt . 10 năm về trước may ra còn tin
còn chứ mấy bác, E mới cứu Nét hôm qua 1 em ở Gò té,(mưa buồn quá lên mạng ai ngờ lượm đc cái bóp) teen khoang 20 tuổi, 300k...tổng thiệt hại sau 3h ở Nguyễn Huy Điển = 720K, bao gồm D..r