Mong Mod thông cảm cho topic em tồn tại vài bữa cho anh/em cảnh giác mua quần áo online biết mà tránh ,vì người bán hàng này ko fải thành viên trên 5s . Chuyện là thế này,tối hôm qua trời mưa gió ầm ầm ,7h30 tối chạy xe lên Gò Vấp mua cái áo vest để chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc,search mãi trên google thì ra cái chỗ bán đồ Bigsize ONLINE ở Gò Vấp .Đội mưa gió,chưa cơm nước gì, ghé mua mà ko hề trả giá cái áo vest 400k ,lúc thử thì cũng thấy nó vừa khít cái bụng,nhưng vì chị Nga bán hàng nói là mặc như vậy được vì lấy lớn hơn 1 size là rộng lắm mình cũng nghĩ chắc ko sao,trả tiền rồi đi về.vì cũng tối rồi về đến nhà mặc lại lần nữa cảm thấy chật sao ấy ,vẫn giữ nguyên tem mạc,thấy cũng tối rồi 9h30 ,chị Nga này thì có bầu chắc nghỉ ngơi sớm nên thôi ko gọi làm phiền,sáng 10h gọi : mình: chị ơi,chị cho em đổi lại size lớn hơn 1 số ,vì em về mặc thử lại sao thấy chật quá.ăn no gài nút khó khăn.được thì chiều em sang đổi lại (vì cũng bik sáng sớm để người ta buôn bán ) chị bầu: cái đó mặc vừa mà em,mặc rộng xấu lắm mình: lớn hơn 1 size cũng ko to bao nhiu,sẽ thoải mái hơn,chị cho em đổi lại nha chị chị bầu: lớn lhơn 1 size thì phải đặt mới có (trong khi tối hwa thì bảo có sẵn mún thử là lấy đưa ngay) mình:ok chị khi nào có?cái áo em vẫn còn tem mạc,mặc ko vừa em đổi size chứ ko em cũng ko fiền chị chị bầu: em fải bù thêm tiền vì size lớn hơn mắc hơn mình: ok chị (lỡ cmnr) chị bầu : ak mà em ơi hàng mua rồi miễn trả lại mình: tút tút tút tút ................ coi như trời mưa gió ầm ầm đội mưa đi cúng cô hồn 400k cuộc đời nó khốn nạn thế đấy đã thất nghiệp mà còn gặp cúng cô hồn cũng do mình 1 fần trước khi mua ko chịu giao trước có gì cho đổi size lại ,vì mình nghĩ đổi cái khác thì ko đc,chứ đổi size thì ok (siêu thị còn cho đổi mà) thấy chị ta cũng có bầu nên mình cũng ko mún ăn thua làm gì nhưng cách bán hàng như vậy thì cạch shop online : MẬP MÀ VẪN ĐẸP (BIG SIZE ) 51/6/10A Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh (gần bệnh viện HỒNG ĐỨC) chủ shop : Lê Ngọc Nga số fone:0909854891 anh/em có ý định mua đồ của chị này cẩn thận kẻo bị như em .
Bây giờ xã hội là vậy đó, chưa mua được thì nói chuyện ngọt ngao lắm, khi mua rồi muốn đổi thì khó lắm, cho du mình đổi cái bằng giá nó cũng bắt mình bù tiềm mới chịu đổi. Lúc trước mình mua cái camera hành trình cũng vậy.lúc mua thì không có moden mình Cần họ kêu mình lấy đỡ cái khác xài đỡ vài bữa hàng về đổi lại cho mình, nhưng đã trả tiền rồi lúc nào gọi đt lên cũng nói hàng chưa về.
bữa có ghé shop nào ở GV ,alo hỏi còn hàng không nói còn, qua thì không có chủ tiệm phán 1 câu đâu biết nói vậy để bạn qua xem :too_sad:
đúng rùi, mua hàng thấy vừa ý thì lấy, đừng để ý tới lời nói của mấy người bán hàng (đa số ai cũng dẻo miệng). bữa đi thử đôi giày trong shop, thấy hơi chật cái ông bán hàng nói buổi tối chân nó to, sáng ngủ dậy chân nó co lại là đi vừa ^^~