Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm trạng khi theo đuổi 1 thứ trong thời gian dài, giờ đã thành công rồi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoi_trong_cuoc, 27/10/11.

ID Topic : 4056608
Ngày đăng:
27/10/11 lúc 20:33
  1. nguoi_trong_cuoc Banned

    Tham gia ngày:
    5/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,657
    Ngày mai mình chính thức sẽ dự lễ tốt nghiệp, mình vui lắm, nhưng sao vẫn cảm thấy buồn buồn, mình đạt được mục đích mà hơn 4 năm trước đã ấp ủ rồi mà vẫn cảm thấy như đã mất đi một thứ gì đó mà mình không thể thấy được.

    Các bạn có như vậy không? cảm giác vui buồn lẫn lộn trong ngày tốt nghiệp, ngày bạn chính thức bước vào đời? Mình chỉ muốn chia sẻ thôi, bây giờ ngồi 1 mình, buồn nhiều lắm.
     
  2. msnhung2008 Thành Viên Mới

    Không lo đi kiếm việc đi ngồi buồn!!!!
     
  3. TojTjnh ¶Đời ¶Là ¶Bể ¶Khổ ™

    Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.
     
  4. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    chả biết cảm giác ra sao :| từ năm 2 em đã lon ton đi kiếm việc T___T ra trường chẳng qua là ko còn phải vừa làm vừa học Tâm trạng khi theo đuổi 1 thứ trong thời gian dài, giờ đã thành công rồi
     
  5. WingLee Thành Viên Bạch Kim

    1 cánh cửa kép lại thì 1 cánh cửa khác sẽ mở ra Tâm trạng khi theo đuổi 1 thứ trong thời gian dài, giờ đã thành công rồi
     
  6. vuilong_nhau2 Thành Viên Cấp 4

    Chúc mừng bạn ... Tương lai mờ mịt đang chờ đón phía trước.

    Nếu tìm thấy lối ra ( mà thường thì lần mò lâu - chịu đan nhiều - đi lạc nhiều ... ) thì sẽ tốt Tâm trạng khi theo đuổi 1 thứ trong thời gian dài, giờ đã thành công rồi . Good luck to you
     
  7. Quoc_Hoang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    m học hành ko có đam mê, được này được nọ cũng chả thích nữa.. làm saoi đây
     
  8. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    chúc mừng bạn, mình ra trường cách đây 3 tháng và giờ.....làm báo
     
  9. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    còn nhiều cái còn buồn hơn bác không lo >_<
     
  10. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    từ từ rồi bạn sẽ buồn dài dài mà Tâm trạng khi theo đuổi 1 thứ trong thời gian dài, giờ đã thành công rồi
     
  11. johnson123 Thành Viên Cấp 1

    Uhm , cảm giác sung sướng khi bắt đầu cuộc sống mới , cuộc sống mà thời còn là hs-sv hay mơ ước , được đi làm , kiếm tiền !
    Bên cạnh đó là cảm giác hồi hộp pha lẫn chút buồn của cuộc đời sinh viên vô lo vô nghĩ tươi đẹp . Bắt đầu cuộc sống mới mà chưa biết sẽ ra sao , từ nay mình phải tự lập ...
    Chúc mừng bro đã ra trường , đã bước vào đời .
     
  12. Xì Gầy Thành Viên Cấp 3

    nếu thik thì học thêm văn bằng 2...mình đang học thêm bằng 2....mà quái ở chổ là bằng 2 mình học,éo dính dáng gi` tới bằng 1......=))
     
  13. zuti_stork Thành Viên Cấp 6

    đang buồn đây, tốt nghiệp dc 2 năm rồi vẫn đag thất nghiệp nè,
     
  14. dinhcaotan ĐAM MÊ SỐ ĐẸP

    hoc nhieu ma ko lam ra tien, may thang vo hoc ma lam ra nhieu tien no cuoi vao mat cho day
     
  15. miphuong Thành Viên Cấp 4

    ra trường rán chịu cực đi bạn, mai mốt chịu khổ sau
     
  16. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    báo 20 năm ròi đây nà. đag chờ người hốt để báo típ =))
     
  17. Minh_d0 Thành Viên Cấp 3

    đầu tiên là chúc mừng ban. minh cũng chuẩn bị mặc áo cánh cụt ròi.vui lên bạn....
     
  18. vinamaru Thành Viên Kim Cương

    Chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến mới bạn à vì cuộc đời là một chiến trường mà.
     
  19. ngunhackiemphai Thành Viên Cấp 3

    boy hay girl vậy nc giống con gái wua......girl thì hẹn mình ly cf cho zui cuối năm mình mới ra trường
     
  20. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Lo đi kiếm việc làm đi bác chứ ở đó mà ngồi buồn! Thất nghiệp còn buồn hơn nữa!
     

Tình hình diễn đàn

  1. lienbadinh,
  2. nguyenbadu,
  3. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ
Tổng: 373 (Thành viên: 8, Khách: 358, Robots: 7)