Tìm kiếm bài viết theo id

Thế giới đồ chơi của 8x. Ai còn nhớ không ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi GWALL, 15/8/13.

ID Topic : 6888801
Ngày đăng:
15/8/13 lúc 18:27
  1. GWALL GIẢI PHÁP TRỒNG RAU SẠCH

    Tham gia ngày:
    6/11/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,728
    Thế giới đồ chơi của 8x
    Thế hệ 8x có lẽ không thể nào quên được bộ đồ chơi mô hình quân đội từng đi theo suốt những năm tháng tuổi thơ. Nhiều ông bố bà mẹ thời ấy chỉ cần lấy cái chăn quây xung quanh rồi để con chơi với những chú lính này là tha hồ đi làm việc khác. Nhiều đứa chơi xong vứt lung tung, lần sau bị thiếu mất quân liền thay bằng cái chén, cái cốc... cho đủ bộ. Được trẻ con thời ấy yêu thích không kém là những món đồ chơi như mô hình trứng khủng long lắp ghép, trò chơi câu cá nhựa hay con lật đật...
    Thế giới đồ chơi của 8x. Ai còn nhớ không ???
    Bộ đồ chơi mô hình quân đội chiến đấu.
    Thế giới đồ chơi của 8x. Ai còn nhớ không ??? - 1
    Mô hình trứng khủng long lắp ghép
    Thế giới đồ chơi của 8x. Ai còn nhớ không ??? - 2
    Con lật đật
    Thế giới đồ chơi của 8x. Ai còn nhớ không ??? - 3
    Trò câu cá nhựa

    Có lẽ các chị em 8x bây giờ không thể nào quên được trò búp bê giấy. Một số người đến bây giờ vẫn còn lưu giữ lại những tập hình quần áo, giày dép này như một ký ức tuổi thơ thật đẹp.
    Thế giới đồ chơi của 8x. Ai còn nhớ không ??? - 4

    Bộ đồ chơi búp bê giấy

    Thế giới đồ chơi của 8x. Ai còn nhớ không ??? - 5
    Trò chơi lò xo
    Thế giới đồ chơi của 8x. Ai còn nhớ không ??? - 6
    Keo thổi bong bóng

    Thế giới đồ chơi của 8x. Ai còn nhớ không ??? - 7
    Bộ đồ chơi xếp hình
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Hồi xưa ông cậu đi Liên Xô về cho con lật đật mà nó bị hư, ko có kêu tính toong gì cả, :too_sad:
    Còn cái trò câu cá cũng mê, nhiều khi cắm mặt vào câu rớt cả nước miếng ấy chớ! Nhờ có con em nên được chơi ké của nó. mà vì nó còn nhỏ quá, nhiều khi đang chơi nó lôi nguyên đám cá vứt lung tung, phải bò đi lượm mệt xỉu!
    Đặc biệt nhất là cái lò xo, vì đó là thứ ước ao hoài mà ko dám đòi mua, cho tới bây giờ nó vẫn là thứ mình thích mà chưa có, haizz.
    Còn cái trò thổi bong bóng kia thì cũng thích mà thổi bị đau tai quá đi mất nên ko thích bằng việc pha xà bông rồi thổi. lâu lâu nằn nì mua cho cái hũ thổi bong bóng mừng ghê lắm!
     
  3. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Cái trò chơi xếp hình toàn tháo ra lắp zô ko...chứ xếp hông thành hình đc Thế giới đồ chơi của 8x. Ai còn nhớ không ???
     
  4. Linhhoaphan Thành Viên Cấp 3

    toàn những thứ mơ ước hồi nhỏ, hồi đó nhà nghèo lâu lâu mới được chơi ké, nhớ nhất cái xếp hình, giờ vẫn còn chơi...xếp hìnhThế giới đồ chơi của 8x. Ai còn nhớ không ???
     
  5. 3zen Banned

    nhìn cả đội quân lính mà ham, hồi xưa nhà nghèo e chỉ có đc 1 thằng lính thôi,,,cứ chìu chìu là đem sang nhà thằng bạn, nó cũng có 1 con, 2 thằng chơi với nhau... T_T
     
  6. gaolua77 Thành Viên Cấp 4

    sai lầm nhé...9x đời đầu bọn e cũng biết nhé, còn nhiều trò nữa thần thánh hơn mấy trò này nhiều:haha:
     
  7. Pax C Thành Viên Cấp 3

    còn nhiều lắm , ko có ảnh minh họa : chọi thú , tạc hình , tạc thẻ ( thẻ bằng nhựa in 100 ,500, 1000 ....),....nhiều trò kinh khủng , kể làm nhơ và thèm về lại thời tuổi thơ
     
  8. heodauto Thành Viên Kim Cương

    thớt nhà giàu có khác . còn tớ 8x đây :
    cù gỗ, súng chuối , khăng , xé vở gấp đáo , hái quả rau đay choi súng tre ,pháo đất sét , pháo hoa đất sét .... còn nhiều lắm mà chẳng cái nào mất tiền:too_sad: cho tôi 1 vé đi tuổi thơ với
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    y chang em luôn
     
  10. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Nhớ cái trò Thủy Thủ Mặt Trăng ấy hồi nhỏ 1,500đ / quyển , sau này tăng giá lên 3,000đ , mua về tháo con Thủy thủ ra rồi mặc đồ cho nó.
     
  11. ikencoca Thành Viên Cấp 2

    ôi trời tụi 9x đời đầu e cũng có mà, nhưng hình như ko thịnh nữa
     
  12. windylam123 Thành Viên Bạch Kim

    cái xếp hình cuối mình có chơi và luôn xếp dc lại như ban đầu
     
  13. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    thích trò bon vụ nữa
     
  14. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    Điện tử thẻ trên thuận kiều, đổi nguyên nùi gấu bông.
    bắn bi ăn bi.
     
  15. tuan11101974 »»UP THUÊ ∞ BID MƯỚN««

    hồi đó thường mấy cái bộ xếp hình tôn ngộ không bát giới,e mua ráp k được toàn tháo ra.Hi,cái này 9x tụi e có rùi,đâu cần 8x
     
  16. princebread Thành Viên Cấp 4

    mình thì đi lụm dây thun , lụm vé số....lụm mấy viên bi trong bạc đạn xe....
     
  17. dhn18101993 Thành Viên Cấp 2

    cac' bac' lam` tui muon' khoc' roi` ne` :sad:
     
  18. Khó nghĩ quá Thành Viên Cấp 3

    Xếp hình thời nào chả có
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Òa, hồi đó thấy đứa nào có bịch dây thun bự, với lại sưu tập được vé số xổ rồi là vô cùng ghen tỵ và thèm muốn, cảm giác nó là đại gia! dây thun đi đâu cũng ngó nghiêng lựm, mà chỉ bện được sợi dây ngắn tủn loại 1 sợi mỏng manh nữa chớ, trong khi bạn thì có sợi vừa dài vừa bện 5 nhìn như con trăn luôn, hức hức! Cái đợt bùng lên phim Tay Du Ký thì thôi rồi, đi đâu cũng thấy có mấy lá bài hình nhân vật trong phim, thích mê tơi. kỳ đó cũng xin mua được cái phất trần, đi đâu cũng vác theo, oai lắm!
    Bi trong bạc đạn xe thì coi y như ngọc với kim cương! Đến cả chân nhang mà còn coi là đồ chơi, đi đường lụm về là bít oy! ko phải ba mẹ ko tới nỗi mua ko nổi nhưng ko dám đòi hỏi!
     
  20. vietthienlongadv Thành Viên Mới

    mình 90 đây. Đầu 9x cũng có mà. Ngày xưa còn chẳng có tiền mua mấy cái này cơ
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 714 (Thành viên: 0, Khách: 709, Robots: 5)