Tìm kiếm bài viết theo id

[Pic] Quán nước chuyên phá xe máy trên đường đi Vũng Tàu.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi starhappy, 19/8/13.

ID Topic : 6897115
Ngày đăng:
19/8/13 lúc 19:50
  1. starhappy Banned

    Tham gia ngày:
    21/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    641
    Tôi từng đọc 1 topic về vấn đề này của 1 bạn nào đó rồi. Nay vấn đề này đã được lên báo và có hình ảnh kèm theo. Mặc dù mục đọc báo đã bị bỏ trên mục trò chuyên nhưng xin mod vài ngày để cho anh em đọc.

    (VNExpress)

    Tôi rất hay đọc báo, đặc biệt là những bài viết cảnh báo các trò sửa xe lừa đảo, vì vậy lúc nào tôi cũng hết sức cảnh giác, không tin bất kỳ người nào. Ấy vậy mà tôi vừa bị một bé gái tầm 5 tuổi lừa. Chuyện thật mà tưởng như đùa.

    Hôm thứ bảy (17/8) tôi cùng bạn đi về quê ở Vũng Tàu. Trên đường đi, vì trời nắng, khói bụi nên cả hai vô cùng khát nước. Nhưng vì nghe nhiều câu chuyện lừa đảo trên Quốc lộ 51 nên cố gắng chịu đựng và chờ khi nào gặp quán nước nhìn có vẻ tin tưởng mới tấp vào.

    [Pic] Quán nước chuyên phá xe máy trên đường đi Vũng Tàu.

    Tôi chạy tốc độ khá cao nên bỏ qua nhiều quán, cuối cùng thấy một quán nước bên đường cạnh tiệm sửa xe có một em bé đứng bán nước. Thấy có khách, cô bé nhanh nhảu chạy tới hỏi: "Cô chú uống gì?". Chúng tôi gọi 2 chai nước ngọt. Sau khi đem nước ra, bé gái lại quay vào.

    Nhưng chưa đầy một phút sau, bé gái lại chạy ra nhắc: “Chú dắt xe vào trong đi, để ngoài công an tới bắt, phiền lắm”. Tôi thoáng chút nghi ngờ, vì phía trong, có một thanh niên cởi trần, xăm kín người. Bạn tôi nói nhỏ: “Cẩn thận tụi nó luộc đồ”. Tôi cũng hơi do dự, nửa muốn để ngoài, nhưng cũng ngại công an tới hỏi thì phiền nên tặc lưỡi thôi, cứ dắt vào, rồi mình sẽ canh chừng, và không rời mắt khỏi chiếc xe.

    Tôi ngồi uống nước quay mặt ra đường, chiếc xe để phía sau, nhưng hai đứa thay nhau quay vào ngó xe, uống vội vàng ly nước. Khoảng 2 phút sau, một người đàn ông tướng to con, khoảng 35 tuổi, râu dài, đầu trọc chạy một chiếc Air Blade đời mới về. Anh ta dựng xe ngay cạnh xe của tôi, cứ ngồi lỳ trên xe, con bé ra chào, tôi đoán đó là cha của đứa bé.

    Nhìn anh ta cũng có vẻ đạo mạo, đi xe xịn nên chúng tôi cũng không mấy nghi ngờ. Tôi quay ra lơ đãng nhìn ra đường, bạn tôi lúc đó chắc cũng đang tập trung vào việc khác. Tuy nhiên, anh ta chỉ dừng lại khoảng một phút rồi lại rồ ga phóng đi. Khoảng 2 phút sau, có một cặp nam nữ chạy xe Exciter màu xanh đọt chuối chạy vào quán. Tôi cứ nghĩ là khách, nhưng cả hai không ngồi uống nước, nam thanh niên lại dựng xe sát cạnh xe của tôi rồi đi vào nhà. Vài phút sau, lại có một cặp nam nữ nữa, chạy xe Exciter màu xanh dương tới, cũng có những hành động tương tự.

    Lúc này tôi cũng đã uống hết chai nước, kêu tính tiền để tiếp tục hành trình. Vào kêu bé gái hồi nãy thì không thấy đâu, nam thanh niên chạy Exciter xanh dương chạy ra. “Hết 30 nghìn anh ạ” – anh ta nói, đồng thời ném một ánh nhìn bí hiểm về phía chiếc xe của tôi. Tôi đưa tờ 50 nghìn, sau giây lát lưỡng lự, anh ta nói: “Ý quên, 20 nghìn, thối lại anh 30”.

    Đến lúc này tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với xe của mình, tôi quay đầu xe và khởi động. Nhưng quái lạ, tôi bấm đề kiểu gì xe cũng không nổ máy. Tiếng động cơ đề kêu lên “khành khạch” rồi lại tắt. Tôi nghĩ thầm trong bụng: "Thôi, chết chắc rồi! Bọn lừa đảo phá xe của mình rồi!".

    Tuy nhiên, tôi vẫn giữ bình tĩnh, biết đã mắc mưu của bọn chúng, la lên không khéo lại bị tụi nó gây sự, vì lúc này trong quán có 3 thanh niên to khỏe, lại có một tên xăm mình. Tôi quay đầu xe hì hục đẩy xe lên dốc (vì mặt đường cao hơn mặt quán).

    Những người trong quán nhìn theo dò xét, không ai nói một tiếng nào. Có lẽ họ nghĩ thầm trong bụng: “Thể nào mà chẳng phải quay lại, quanh khu này có tiệm sửa xe nào đâu”. Tôi nhìn bạn tôi, cả hai ngán ngẩm lắc đầu.

    Tôi dắt xe lên phía trước khoảng 3m và dừng lại, chống chân chống giữa lên để đạp. Đạp huỳnh huỵch một lúc, người mệt phờ nhưng chẳng có tác dụng gì. Tôi nghĩ thầm trong đầu. Xe mình không thể nào hỏng vô lý như thế được, vì là xe Nouvo LX mới, nhìn vào đồng hồ đo nhiệt độ thấy máy mát bình thường. Tuy nhiên căn “bệnh lạ” của chiếc xe khiến tôi vô cùng bối rối.

    Sau vài giây trấn tĩnh, tôi bắt đầu soi hệ thống điện, vì tôi biết chắc rằng bị bọn chúng phá, hơn nữa, với khoảng thời gian vài giây, chúng không thể tác động vào bên trong. Những nghi ngờ về khóa xăng hay bugi bị tôi loại bỏ, chỉ còn lại cục mobin sườn là đáng khả nghi. Đúng như tôi dự đoán, giắc cắm điện vào mobin đã bị giật văng ra ngoài.
    [Pic] Quán nước chuyên phá xe máy trên đường đi Vũng Tàu. - 1
    Sau một hồi kiểm tra, tôi phát hiện giắc cắm vào mobin sườn đã bị rút ra.


    Tôi cười thầm trong lòng, tụi mày non tay quá, sau khi cắm lại thì máy nổ bình thường. Nhưng tôi chưa vội đi ngay, cả hai lên xe, chạy vòng lại, rút điện thoại ra chụp lại hình ảnh quán nước kiêm tiệm sửa xe này để mọi người cùng cảnh giác.
    [Pic] Quán nước chuyên phá xe máy trên đường đi Vũng Tàu. - 2
    Thao tác rút dây mobin sườn rất đơn giản, khi dây bị rút, hệ thống điện dẫn tới bugi bị ngắt nên không thể đánh lửa. Vì vậy xe không thể nổ máy được.



    Lúc tôi rút điện thoại ra chụp, những thanh niên trong quán nhìn ra, nhưng có lẽ họ quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng. Tôi rồ ga chạy thật nhanh, vì nghĩ rằng nếu bọn chúng leo lên Exciter đuổi theo thì khó mà chạy thoát.

    Tôi xin chia sẻ câu chuyện này, cũng là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người, nếu gặp tình huống tương tự hãy bình tĩnh tìm nguyên nhân, đừng bối rối, sẽ rất dễ rơi vào bẫy của bọn lừa đảo.
     
  2. dangdanchu Banned

    cái quán như cái chòi cũng vô, chụp hình thì chụp nhìn vậy ai nhận ra trong hàng chục cái quán trên QL?
     
  3. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    cám ơn bạn đã post lên cho mình xem . câu hỏi đặt ra là tụi nó chừng nào mới bị pháp luật sờ gáy ?
     
  4. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    Thằng chết nhát, sợ tụi nó giết hay sao mà chụp hình xè xè vậy.ích nhiều củng phải 1 cái toàn cảnh để dễ nhận ra chứ.
     
  5. starhappy Banned

    Đây là hình trên báo em đem về thôi không phải em có công lao gì nhưng nghe cách nói chuyện cũng biết bác thuộc cái loại mất d4y siêu kinh điển. Tốt nhất là biến đi cho diễn đàn trong sạch.
     
  6. starhappy Banned

    tất cả những gì em nói trên đem xuống cho thèn này luôn.
     
  7. dangdanchu Banned

    mình nói ko đúng hả bạn, làm gì bức xúc vậy? Nhìn cái quán có đặc điểm gì để nhận dạng đâu?
     
  8. thaodat Banned

    tre trau
     
  9. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    No4 đua ko lại ẽc hả ??
     
  10. starhappy Banned

    Xin nói lần nữa đây là tin copy trên báo thì có sao mình lấy vậy. Làm sao biết nó thế nào. Mình đăng lên để các bạn vào cho thêm thông tin rồi chia sẽ cho ai chưa biết.

    Dạo này diễn đàn có rất nhiều kẻ hay tìm cách phá topic như 2 cái nick ở trên. Đó giờ trên diễn đàn 5giay dù có đồng tin hay không đồng tình về ý kiến của ai đó mọi người thường dùng từ rất nhẹ nhàn chứ không phải như 2 cái nick trên. Hình như tụi này chuyên đi phá topic.
     
  11. tintin_laptop Thành Viên Vàng

    cai nay nghe lau rui bac bac nen chon nhung wan cafe san vuon nhe gia nuoc cung vay nhung an toan dang di them 10-20km nua nghi cung dc ma, khi nghi chan cung ko nhat thiet vao wan, chon wan ma minh wan sat dc xe minh dung o cach xe ma ko wan xat dc
     
  12. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    bạn rãnh lắm hay sao.bạn viết bài có ghi nguồn sưu tầm từ vne,người đọc vào bình luận thì bạn nhập vai người trong chuyện..rồi dùng từ "loại mất d4y siêu kinh điển. Tốt nhất là biến đi cho diễn đàn trong sạch. "như ở trên vậy bạn và mình ai cm nhẹ hơn.
    +cm trên mình ko muốn nhắc tới và bạn lại thêm 1 mớ hỗn độn trong cm này tôi ko biết nói gì.
    +thôi chúc bạn vui vẻ.
     
  13. starhappy Banned

    Ra là vậy, mình hiểu nhầm. Cho mình xin lổi bác Chú 3 pO, dangdanchu. Bỏ qua cho mình nhé. Chúc các bác đông khách nhé. :canny:

    Nói thật lúc nảy cũng hơi có chuyện bực mình, lên web thấy tin hay nên cop về ai ngờ thấy cái comment trả lời của bác tưởng bác ..... Bỏ qua cho mình nhen. Ngại thật.
     
  14. dangdanchu Banned

    đúng là em bức xúc cái thằng viết bài này trên vnexpress nên mới cm vậy, vô tình làm bác tưởng nói bác luôn, hehe.
     
  15. 0988477476 Thành Viên Kim Cương

    cái gì đây vậy cha nội? loãng topic người ta vãi.[Pic] Quán nước chuyên phá xe máy trên đường đi Vũng Tàu.
     
  16. princebread Thành Viên Cấp 4

    đúng là phải đề phòng....nếu mà gặp tui thì tụi lấy đống shit cho vào bao nilong + thêm 1 tờ giấy cảnh cáo tụi mày làm như vậy nữa rùi chạy ngang ném thẳng vào nhà mấy thằng cờ hó trong đó....chó nó tỡn xao này ko dám phá xe người khác...

    p/s: VN có mấy thằng này đúng là sống chật đất
     
  17. Tommy_Vinh Thành Viên Cấp 5

    không biết nói gì luôn.Gieo gió ắt gặp bão,bữa nào đụng thử dân anh chị thứ thiệt là...... Lót dép ngồi hóng tiếp
     
  18. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Đã nghi ngờ rồi còn thử nữa, anh này chắc cũng cao tay hiểu bik về xe máy lắm nè...:haha:
    1 Bài báo cảnh giác rất hay...tính 2/9 đi VT mà kiểu này thì khỏi ghé mua chai uống đi kiếm bóng mát ngồi là vừa [Pic] Quán nước chuyên phá xe máy trên đường đi Vũng Tàu.
     
  19. Làm Lại Từ Đầu Thành Viên Cấp 3

    Anh hùng bàn phím là đây
     
  20. quangtien5s Thành Viên Vàng

    bác tài quá, ngon thì bác dừng lại trước quán nó rồi đứng chụp tới chụp lui đi, coi mắt bác có đổi màu ko??? người ta thiện chí cảnh báo ko cám ơn còn trách móc...
     

Tình hình diễn đàn

  1. wu.mkt62,
  2. manhhoang,
  3. Ngocmai858,
  4. hoale,
  5. minhkhangziz,
  6. Neather
Tổng: 463 (Thành viên: 10, Khách: 440, Robots: 13)