Tìm kiếm bài viết theo id

bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HamsterK, 20/8/13.

ID Topic : 6897617
Ngày đăng:
20/8/13 lúc 04:43
  1. HamsterK Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    1/8/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    5
    chào mọi người !

    AI SIÊNG LÀM CÁI BẢN TÓM TẮM ,DÀNH CHO AI LÀM BIẾNG ĐỌC DÙM E NHA :d


    thật sự là em cần mọi người cho em 1 lời khuyên nên làm gì đây ạ


    em sống ở đây cũng 5 năm rồi , từ hồi em học lớp 6 ... em đc nhận vô trường đầu hẻm học ( Khánh Bình ) thì bị ăn hiếp dữ lắm bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( hic híc , ăn hiếp ko phải bình thường như trong phim đâu , mà bọn nó còn kêu mấy khối 8 9 ( hồi đó khối 8 9 to con lắm , nhìn như 19 20t ) , với mấy anh gần nhà bọn nó , chạy theo em từ trường tới nhà , rốt cuộc em ôm cặp bị đánh cho tả tơi , như trong phim vậy , về nhà mẹ hỏi thì chỉ biết là đi xe đạp với bạn , bị té xe bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 1 , qua ngày hôm sau e méc thầy giám thị , và thấy giám thị đã làm việc với bọn chúng , em yên đc 3 ngày , thì bọn chúng lại kiếm cớ đánh em nữa , em ko hiểu tại sao bọn chúng lại ghét em như thế bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 2 , thế là cũng chịu cảnh sống chung với bọn chúng tới 4 năm , hết năm lớp 9 bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 3 , bọn chúng thì ở lại lớp , nên học sau em khoảng 1 2 năm gì đó , thôi cứ nói toẹt ra là "thằng thái" nha ...


    nói ra thì quận 8 , có 1 khu trong đình , ngã tư xe lam , bến muối ... thấy vậy chứ ko giống như những chỗ khác , có trốn cũng ko trốn đc , nhà ai gần đó đi thế nào cũng gặp mặt nhau , hầu như ngày nào cũng gặp , cứ như là trong xóm gần nhà ... bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 4


    hết năm lớp 9 , e đã bắt đầu biết điệu từ hè , khi chú em cắt tóc modern cho e , nhuộm đủ kiểu , hehe nên em đẹp trai lên đc chút xíu , cho em lại cái chiếc xe modern lắm , xe này nghe ổng nói là xe độ , em vừa chạy lên rồ ga thì nó dọt quá , nên đâm ra té xe , bị gãy chân , mới đây lành lại , chú em 1 phần ổng tiếc chiếc xe , nghe nói là xổ trái thì phải , nên ổng sửa lại cái máy cho về bình thường , ko có xổ trái gì cả , nhưng bên ngoài xe ( thay đổi kết cấu ) thì ổng nói từ từ thay , xong ! mng hiểu rồi đấy , chiếc xe đó là mio , mà bị thay đổi kết cấu ben ngoài , nhìn cũng đẹp phết , nên em rất thích ... cái modern đầu tóc của em + thêm chiếc xe + đôi dép mà ổng cho em nữa , hình như là dép doctor , e cũng nhận , thật sự em ko có thích mấy thứ này , ngay cả chạy xe , chạy xe đạp quen rồi , nhưng dần dần cũng quen đc , thế là hằng ngày em đi học bằng những thứ đó ... và đem lòng yêu 1 cô ( bên bến muối ) , bạn này dễ thương lắm , nên bọn em yeu nhau khoảng 5 tháng đưa rước , gia đình bạn ấy thấy em tốt , nói chuyện lịch sự nên cho bạn ấy quen em , và đảm nhận nhiệm vụ đưa rước đi học ...
    một hôm , e khi chở về , gặp lại cái bọn hồi em học cấp 2 nữa , tụi nó nhìn em trợn mắt khi vừa lúc em đưa bạn gái em về , em nghi có chuyện chẳng lành , từ bến muối về trong đình cũng gần xịt , như đã nói trên thì dạng như nó quanh quanh quẩn quẩn như hàng xóm , lúc đó tim em đập , 1 phần là em sợ bị mất mặt với bạn gái , 1 phần là sợ bị đánh , nên em chạy một mạch tới nửa đoạn , thì tụi nó chặn đầu xe em ,hỏi han đủ kiểu , dạo này modern hơn hẵn gì gì đó , kiểu như bọn chung đang ghen tị bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 5 e ko piết phải vậy ko , nó còn nói "con bồ mày hồi đó tao thích mà ko cua đc , mày lại cua nó" nên là nó thằng thái đánh em tới tấp , người dân phải can ra , em ko biết lam j hết bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 6 thế là em cũng đi về nhà với cái mặt bầm tím , chú với mẹ hỏi thì cũng nói là "bị đánh" ,ko sợ mẹ với chú lo , nên nói "do chú bi cho chiếc xe này , nên bị công an ghét nên đánh vậy thui à , chú bi cho con chạy chiếc xe khác đi"


    1 phần e cũng thích xe này , nhưng e nghĩ :


    dép doctor , xe tay ga độ , đầu tóc hàn quốc ... nếu như vậy thì đâm ra bọn thằng thái ghét , nên em nghĩ em phải nói chú em cho em trở lại bình thường , nhưng suy nghĩ một hồi thì em nghĩ ... còn người yêu em thì sao ? chẳng lẻ bỏ người yêu cho bọn nó bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 7 chắc hẵn trên đây nhiều người nghĩ em trẻ trâu lắm , mới tí tuổi mà yêu đương , em cũng nghĩ là vậy , ko nen yêu, nhưng vì học chung trường , nhà lại gần , nên ko tránh khỏi bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 8( ...
    nhưng cũng từ đó , em gặp tụi nó , đưa rước cũng bình thường với bạn gái của em , tụi nó chỉ nhìn và trợn mắt , em thì lịch sự cười chào lại tỏ ra lễ phép , nếu mà mình ko nhìn là tụi nó kiếm cớ đánh nữa , vậy mà mới tối hôm nay , bạn ấy biết sđt của em , gọi đt hâm dọa em , kêu ra ngoài đường cẩn thận , cắt lỗ tai , kêu ai ra chém em nữa bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 9 và nói thêm "cấm mày rước con bồ mày về nhà , tao thấy tao đánh" , cấm em lại bến muối ấy
    tụi nó thì có thể đối với moi người chỉ là tép riu , vì tụi này cũng thuộc loại trong mắt mọi người là trẻ trâu , nhìn vô cũng cỡ 16 17t , nhưng bên trong tuổi bọn nó cỡ gần 20 rồi bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 10 ..


    bạn em nó nói là mày nên thuê giang hồ , rồi kiếm đánh nó 1 trận ,cảnh cáo nó ko đc lại gần là đc , em thấy cách này hay hay , nhưng đó giờ em ko có bản tính này , ai nhìn bên ngoài của em thì thấy em khác , còn ben trong em dễ thương lắm bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 11 , em thấy cách đấy cũng hay , em tính lấy số tiền dành dụm 1 tuần lễ nhịn ăn để thuê , nhưng em cũng hơi sợ , vì nếu tụi nó mà biết đc mình thuê thì tụi nó càng đánh em ác ,có chuyện lớn nữa... , em cũng nói điều này cho thằng bạn của em , nó nói là cũng đúng , bây giờ chỉ có nước giả bộ làm anh rồi đánh nó , cho tụi nó biết đây là anh , nhưng em ko biết kiếm ở đâu ra , theo mọi người em nên làm như thế nào bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 12 chẳng lẻ e ko gặp bạn gái em nữa sao bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 13( chẳng lẻ cuộc đời em lại bị đánh mãi như thế này bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 14


    mọi người cho em hướng giải quyết với , em sợ tới trường ngày mai quá bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 15


    update trưa hnay ( 20/8 )

    thật sự bây giờ em rối quá moi người ạ , em kể cho mọi người nha bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 16

    khi chú em vừa về , em cũng nói với chú chuyện này lâu rồi , chú em nói là :
    "Tao biết tụi nó , nhưng tụi nó cũng có mấy thằng lớn bảo kê nữa , giờ tao qua tao xử nó , cũng ko giúp đc gì mày , nó còn cười mày nữa vì méc người lớn , tao đã trải qua tuổi như mày rồi nên tao biết , giờ chỉ có nước kêu anh em tao chở mày ra đó , tìm chỗ nó , ko cần hỏi han gì đánh cho 1 trận , miễn sao có mặt mày ở đó là tụi nó biết mày cho ae đánh tụi nó rồi , lan sau nó chẳng ăn hiếp" em nghe cũng hay hay , ngay lúc đó chú em gọi cho bạn bè , thất vọng tràn trề , vì bạn của chú em đều dân thường , ko ai dám đánh cả , vì tụi nó là con nít , nếu mà đánh thì kì , với lại cũng đi làm hết rồi , ko ai rãnh mà đi giúp ... chú em đắn đo suy nghĩ 1 thời gian và nói :

    "thôi giờ mày tạm thời đừng đưa rước nó đi , dép thì đi học mang giày pata , đầu tóc đợi tao rãnh , tao mua thuốc nhuộm lại rồi nhuộm cho mày , cây kéo tao bị hư , để cuối tuần tao chỉnh lại , xe thì tao từ từ kiếm tiền làm lại cho mày , tao nghĩ tụi nó ghen ăn tức với mày thôi , thấy mày có đầy đủ mà tụi nó ko có , là tụi nó kiếm chuyện , giống tao hồi đó ..tạm thời lấy xe đi học bình thường đi , né tụi nó ra là đc , chút tao kiếm tụi nó nói chuyện thử"

    em nghĩ chú em kiếm tụi nó nói chuyện đỡ phần nào , khi chú về , thì tụi nó cũng gọi cho em * hơi văn tục xíu nha , em sửa lại câu nói nó :
    "mày hết chuyện đi méc cậu mày , ổng qua bị tao làm lơ lơ rồi về , chứ làm gì đc tao , mày ngon kêu ai dữ hơn ra đập tao nè , tao tiếp"
    em nói , lúc đó thật ra em rất giận ... nó dám xúc phạm chú em , mà chú em ko biết , nên em nói lại :
    "Mày có ngon thì mày giết tao chết đi , đừng có chơi trò ăn hiếp con nít hoài như vậy , nhục lắm" xong em cúp máy , chú em lúc đó vừa dẫn xe vào nhà ...

    sau 1 lúc em im , cuối mặt xuống hơi buồn và suy nghĩ tiếp , thì chú em lại nói :

    " bây giờ tao thua , tao lại nói chuyện với tụi nó , tụi nó bịa đặt cho mày chuyện này chuyện kia , nên tao ko nói đc , tao biết là mày ko làm những chuyện đó , nhưng giờ tụi nó có 3 4 người , 2 thằng cỡ mày , 2 thằng lớn cỡ tao , tao cũng xin lỗi rồi về , nó nói mày là chửi bạn nó gì đó , nó còn nói chưa có đánh mày lần nào hết , có bằng chứng thì lấy ra , xong tao về"

    "giờ chỉ có nước là tao đi tìm ae , nhưng tao còn lo đi làm nữa , mày ráng đợi vài ngày nữa tao nhờ người cho , tìm ae xong , cho nó đi theo mày , hay chở mày đi ,,vô khỏi cần nói chuyện gì hết , nói chuyện nó cũng chối leo lẻo , kiếm cớ ko ai đánh đc nữa , đánh xong rồi đi , có gì nó nói chuyện nó sẽ gọi cho mày , tao nghĩ là làm vậy nó ko dám đánh mày nữa , tụi thằng thái này , tao nghe nói tụi nó cũng xạo ghê lắm , toàn bịa đặt vu khống đánh người ta"

    nó dám bịa đặt em là như vậy đó mọi người ạ bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 17 làm chú em nói chuyện đơ họng luôn , hix hix

    em nói lại là : "giờ mình hẹn nó ra , rồi báo công an cầm đầu tụi nó đc ko"

    thì chú em cười nói : nó bắt rồi nó cũng thả thôi , nó chưa làm gì mày hết , tụi này chỉ có chơi luật rừng , nó bắt nó mà thả ra thì nó lên mạng nó chửi cho mày nhục thêm nữa , làm mất mặt mày nữa đó

    em thì chỉ im lặng , giờ ko biết giải quyết ra sao bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 18 chú em tiếp tục đi làm ca 2

    em tính nhờ anh gì trên đây , nửa muốn nửa ko , vì còn nhỏ , ko biết nên ăn nói thế nào , đủ thứ vv.. , nhưng nghĩ lại làm vậy thì phiền người ta lắm , vì tren đây đa số toàn là có công ăn việc làm , có ai rãnh hơi đâu mà đi giúp ba cái chuyện con nít này bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 19

    p/s : còn về chuyện tóc tai , đó giờ chú em ko cho em ra ngoài đường cắt , toàn ở nhà ổng cắt thôii , em thì thấy mấy cái kiểu này đẹp thiệt , nhưng thật ra em chẳng thích gì mấy , tuổi này hình như em thấy nhiều người thích lắm , mấy đứa bạn trong lớp em đều thích cắt tóc giống em , đến nỗi tụi nó phải qua bên nhà em , nhờ chú em hớt free lun đó ,hihi, giờ e nghe lời cắt tóc lại rồi nhuộm tóc lại , mà chú em lại đang bận , chưa rãnh , ổng bảo em chờ từ từ ổng xử lý vụ tóc tai sau , tóc em thì cũng ko phải đầu xanh đầu đỏ vàng gì hết trơn à , màu này ổng nhuộm đại cho em , em thấy ra ngoài nắng thấy màu nâu nâu , ra ngoài tối ko thấy gì hết trơn á
     
  2. DARREN SHAN Thành Viên Bạch Kim

    Kaka kho tam nhi hem chua tu thanh ke ben day....moi lop 9 ma vay roi ha coi lai dau toc quan ao thai do di e trai ko g tu nhin dau.
     
  3. pirate_of_saigon Thành Viên Cấp 4

    anh giúp em 01 vé ... bao anh chầu cafe là được rồi 0934119081
     
  4. 0988477476 Thành Viên Kim Cương

    cứ đầu tóc gọn gàng,xe zin đi học đội nón bảo hiểm đàng hoàng.ko lạng lách đánh võng,cố gắng học rồi liên hệ bác này đi.bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :(
     
  5. vanquyet1709 Thành Viên Cấp 1

    nói thật lòng ai bảo màu mè quá chi ... đi xe độ đầu vàng hoe ? xin hỏi các bác bao nhiêu người gọi bạn là Thạch sanh . Tất cả mọi chuyện phải có nguồn gốc , chẳng ai điên mà tự nhiên gây sự với mình . Nếu có điên đi chăng nữa thì ( cóc sợ thằng nào ) chơi thì chơi luôn.
     
  6. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Có bác này giúp được rồi kìa.
     
  7. Amber.Road88 Thành Viên Bạch Kim

    bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :(bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 1

    Liên hệ 2 anh này : Chơi tụi nó Khô Máu luôn bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :( - 2
     
  8. MoZart Thành Viên Cấp 6

    mình đã hiểu vì sao thớt hay bị đánh
     
  9. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    bữa nào thủ theo con dao móc ra hù tụi nó, cùng lắm thì chém chém mấy cái cho nó có chút gió, đừng đâm nha, k thì về nhà nói thẳng với ng nhà, càng im thì càng bị ăn hiếp thôi tuổi càng lớn càng sợ lũ tuổi nhỏ, 1 khi nó khùng lên thì éo biết chuyện gì đâu, ớt càng nhỏ càng cay >"<
     
  10. dcom4mang Thành Viên Vàng

    dài quá đọc mệt
     
  11. Tommy_Vinh Thành Viên Cấp 5

    về Zin đàng hoàng lại hết đi.Nếu còn bị nữa thì 0906 0770 38.Ghét nhất cái kiểu chó hùa như vậy.
     
  12. caothang2004 Thành Viên Vàng

    Nhiều chữ quá @@ sao nghe hơi vô lý nhể ?? nếu tính cù lần suốt ngày ăn hành như chủ topic nói thì đâu có đầu xanh đầu đỏ đầu hàn xẻng , đi dr , xe độ ??

    Sống đàng hoàng bà con thương là ko có chuyện gì ^^
     
  13. diendan5giay1 Thành Viên Mới

    sống ko vì mình trời chu đất diệt :doubt: quất nó cho anh bị bọn du côn đánh , ăn hiếp , hướng giải quyết như thế nào ?? :(
     
  14. lmdt Thành Viên Cấp 5

    đầu tiên thì về zin cái xe, đầu tóc cắt lại cho gọn gàng... rồi tính tiếp
     
  15. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    ax mấy bác hứa giúp kg dc manh động nghen... chờ thằng thái vô đối chất, ad ơi pm cho thái vô đối chất côi bớ ad
     
  16. T I M B O Thành Viên Cấp 3

    Đánh riết cũng chán thôi :go:
     
  17. rapperk33 Thành Viên Cấp 3

    Hồi đó tụi thằng thái đã ghét em rồi , hồi học cấp 2 , em thiết nghĩ chính vì lý do em đem lòng yêu mà người nó đang thích , nên nó ghét em đến như vậy , cám ơn anh gì đã cho em sđt để có sự trợ giúp , nếu có động tĩnh gì em sẽ liên hệ anh , hiện tại em nghe lời mng trên vozforum là méc mẹ và chú , hiện tại e chỉ nói mẹ thôi , giờ em đợi chú e về rồi review mọi chuyện cho mọi người nha , e update #1 , hihi
     
  18. nanguyen48 Thành Viên Vàng

    mệt nhỉ. Lúc trước thằng nhóc học trò học Trương Vĩnh Kí cũng bị tụi lớp trên học nội trú gây sự.
    Lúc tan học lẻn vô trường, chỉ mặt từng thằng. Từ đó tụi nó tạch lun.
    Nhưng sau đó camera ghi lại, mời phụ huynh vô --> nhục mặt thằng Gia Sư. Kaka. Hên là giúp con họ nên cũng ko sao.
     
  19. ThanThaiGoCua92 CHUYÊN SỈ LẺ GIÒ CHẢ

    Hiểu tâm trạng của e.Lúc học cấp 2 cũng bị mấy thằng kia ăn hiếp hoài mà lúc đó hiền nên cứ để yên nên bị ăn hiếp hoài.Giờ lớn rồi k đụng đen ai nhưng cũng nhhat quyết không để ai đụng đến mình.
     
  20. pirate_of_saigon Thành Viên Cấp 4

    ah chú mày không ở SG thì anh pó tay