hjx nhìn con rết kinh khủng wá... chưa bao giờ thấy nó bự zậy... chích 1 phát chắc lên ngắm gà lun wá
Thả nó đi bạn, nó đi lạc thui, thật sự nó đâu có muốn bò lên chân bạn. Mang nó thả vô bụi cây hay đống đồ cũ nào đó cũng đc. Cứu vật vật trả ơn mà
con bác chủ thớt post không biết giả thật, nhưng rết bự cỡ này thì mình từng đập chết 1 con rồi, nhưng nó không phải màu vàng hay đen, mà là màu xanh, nhớ lại lần đó nhìn thấy nó là muốn hoảng luôn, lần đầu thấy con rết bự chảng mà lại còn màu xanh nữa chứ >_<, hoảng quá cầm búa đập nó mấy cái rồi gấp bỏ vô lò lửa luôn >_<.
cách đây khoảng 20 năm ở phú điền tân phú đồng nai ! má mình gặp con rích bự = 1 cánh tay ! ko bắt đc do má mình mang bầu ! cách đây 3s tháng bị con rích chui vô lỗ tai !!!! sợ !!!! ko có bà dì mình là chắc mình là mình 1 sống 1 chết rồi ! Dùng cây nhổ lông nách gắp ra ! Con rích cỡ này ! nói thật nếu nhà mình đập nền nhà ra ! con rít cỡ này ko hiếm ! Xạo làm dog luôn ! À mà nè ! bị 1 lần rút kinh nghiệm áo quần , khẩu trang phải để nơi thoáng mát ! ko ẩm ko ướt . mặc thì phải dũ ! Như mình thì có chết ! con khích no nằm trong khẩu trang vừa đeo vô nó chạy thẳng vô lỗ tai ko dũ kịp ! ??? Cảm giác hã ! Nó ko có di chuyển nhưng nó di chuyển thì nhột nhưng ko có đau j hết nhưng rất là sợ ! sợ thủng màng nhĩ ! rồi hiểu hậu quả nha ! .
Các bác có biết cách nào trị rết hoặc kiếm ổ của chúng không, nhìn thấy mà sợ sao nhiều người xin thế, nhà em hay có mà không biết ở đâu nó chui ra, tìm kiếm giết hết mà vẫn không dứt điễm.
vậy nó còn sống phải hông bạn. có ai lấy chưa nếu chưa thì share mình đi. pm inbox nha. thanks bạn nhiều nhiều.
nhà tui trong khu tên lửa thấy hoài à! bắt được đem ra chổ mấy ông bán thức ăn cho chim cá ổng mua 1 con 8 nghìn!
Sáng mới dậy là thấy 1 em rích bé bé xinh xinh đang bò, em lấy đèn cầy nhiễu xuống nó đóng băng trong hơi nóng luôn