topic năm ngoái,năm nay cũng thế chương trình kéo dài từ 6g-9g sáng công cuộc chuẫn bị từ sáng sớm,e đi làm về trễ nên chộp hơi trễ:shame: nhà nhà người người nô nức làm từ thiện,cuối cùng thì thằng đệ e vẫn bị bõ đói như năm ngoái:smile: có 1 sự tự kỹ nhẹ về làm đêm mệt mỏi quá về lại lo đi học liền tới 5g chiều luôn,giờ mới post bài dc mong ae thông cãm cho thank ae đã ghé thăm topic em Chúc ae dồi dào sức khõe,ngày lễ vu lan báo hiếu với cha mẹ nhé
chắc xin fb của cô áo hoa đứng giữa. cơ quan mình cũng vừa làm điểm trung gian tiếp nhận và phát từ thiện. sáng qua thấy bà con nô nức lên lấy mì, gạo và bánh. có mấy người nghèo gần đó cũng thấy vậy vào xin mà do số lượng phần quà và số người nghèo đã chốt bằng nhau rồi nên những mạnh thường quân rút tiền túi cho luôn
hjhj,năm ngoái là do nhà e làm,năm nay rũ rê dc bà con hàng xóm nên làm lớn hơn chút nữa:byebye: dạo này em nó đang thèm cái nên nhịn ăn nhịn uống vậy đó,hic bậy bạ,đang coi phim con heo ngũ cho đỡ đói đó mà:sure: a di đà phật em nó bán thịt heo ở chợ chiều đó bác:byebye: em nghĩ cã 2 thèm cái nó vậy,hic cũng đông đúc như mọi khi,năm nay cho nhiều hơn năm ngoái,thà là làm vậy cho chứ ko nên cho gạo cho tiền,vì phãi nhớ lại lúc mình ko có gạo ko có tiền thì mình như thế nào em chó thix hẹn trực tiếp thoy,ko giao lưu trên mạng