đã lâu lắm rồi mình chưa có dịp coi trọn một tuồng cải lương ... giờ mình thèm được coi trên sân khâu một tuồng cải lương xưa thật xưa ( như : lá sầu riêng , nửa đời hương phấn , đời cô Lựu, Ngọc Hân công chúa .. ) và cái quan trọng là phải được chính các bác nghệ sĩ lớp lão thành xưa thể hiện , như : Lệ Thuỷ , Minh Vương , Mỹ Châu , Phượng Liên, Thanh Kim Huệ, Ngọc giàu ..hay gần một chút , như : Vũ Linh , Thoại Mỹ , Vân Hà , Kim Tử Long.., chứ mình không thích các nghệ sĩ cải lương thời nay , chỉ ăn mặc đẹp chứ ca diễn chả có hồn gì cả , gần chỗ ở có rạp Công Nhân , nghe noi cũng là sâ khấu cải lương , mình me mấy lần để nhìn nghệ sĩ tới tập diễn mà hầu như chả thấy ai , lâu lâu cũng có diễn tuồng , nhưng mà toàn là tuồng tân thời kiểu nửa bi nửa hài , với lại toàn gương mặt mới te diễn ( nhiều người mình còn chả biết la ai ) , nên chả muốn xem. Mấy bạn biết chỗ nào có diễn tuồng xưa như thế vui lòng chỉ giùm mình với nhé . Thèm được coi một tuồng cải lương với lớp nghệ sĩ xưa...udency:
trọn tuồng thì hiếm quá, nếu xem lại cách hát thì hãy đến với vầng trăng cổ nhạc, hoặc đến rạp ở trần hưng đạo, giờ một số nghệ sĩ thực thụ đi nước ngoài hết rồi.
Khuya đi với tui dẫn lên nghĩa trang nghệ sĩ ở Gò Vấp coi đến sáng về ..... nghe nói má Phùng Há với bố Năm Châu cũng ở trong này !!!
Ghê quá má ơi, đang nói chuyện cải lương tự nhiên kêu mấy ông bà đó dzô chi dzậy ? Mà giờ này chắc mấy người đó siêu hết rồi còn đâu nữa...