Tìm kiếm bài viết theo id

[xin mod vài ngày] Cần sự giúp đỡ của cử nhân giáo dục đặc biệt hoặc tâm lý học!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Cea, 8/8/13.

ID Topic : 6872589
Ngày đăng:
8/8/13 lúc 11:58
  1. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Chú em cứ tìm đi, không tìm được người thì thuê anh. Anh đang thất nghiệp, em thấy anh làm được thì trả lương , hihi
     
  2. seogoogle Banned

    Bay cao nào nhảy cao nào
     
  3. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Em nói thật mà bác Tiến! Vì trẻ em thì chưa nghĩ được gì nhiều, vô tình cô lập trong thế giới riêng khi tự kỉ thì chậm phát triển! Còn người lớn đã có nhận thức, khi tự kỉ sẽ nhốt mình trong một thế giới riêng mặc nhiên tô vẽ, sáng tạo trong cái thế giới đó sẽ làm ra rất nhiều thứ khác với suy nghĩ của người thường! Đó là tố chất của thiên tài!
     
  4. SYM Biker Thành Viên Cấp 1

    Hèn gì dạo trước em tự nhốt mình ở nhà rồi phát minh ra mấy thứ! :still_dreaming:
     
  5. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Cám ơn mọi người nhiều! :'( Vẫn chưa tìm được ai hết, có lẽ Đắc Lắc xa quá!
     
  6. seogoogle Banned

    bay cao đắc khách
     
  7. thaiquocminh Thành Viên Bạch Kim

    tội nghiệp 2 bé, chúc mau chủ thớt sớm tìm được người giúp đỡ
     
  8. seogoogle Banned

    Bay lên nào em bay sang Lào
     
  9. Amber.Road88 Thành Viên Bạch Kim

    cái này chưa chắc là kêu ai đó chữa là được đâu , mình nghỉ phần lớn là cần sự chăm sóc quan tâm của gia đình dài lâu ( kiểu như kiếm chuyên gia hướng dẫn ( mà hướng dẫn bạn hay người thân trong gia đình cách chăm sóc quan tâm thường xuyên liên tục ) )

    Chứ không phải là nhờ họ chữa giùm là xong .

    Nhà mình ngày xưa có đưa em họ ( nói em họ chứ nó thua mình 20t ) lúc 1~3t ( cô chú mình đi làm suốt mướn osin chăm cả ngày ( còn bị cho ăn thuốvc tăng trọng ), riết nó bị tự kỉ , chả thèm nói chuyện chơi với ai , tối khuhya ba me về nó cũng coi như người dưng ) suốt ngày lầm lầm lì lì , chơi 1 mình , nói nhãm 1 mình , chở đi chơi hay qua nhà mình đông hay gặp người lạ là khóc đòi về hoặc trốn vô đâu đó .

    Ba mẹ nó thất kinh hồn vía , đi Bac sĩ rồi 2 người giảm thời gian chia ca ra ở nhà với con dẫn con đi chơi , nói chung là chăm sóc gần nó liên tục gần 2 năm nó mới dần dần bt .

    ps:/ vài ngu ý và kinh nghiệm nhìn của mềnh :canny:

    chúc 2 bé mau hết bệnh .
     
  10. nickypipi Thành Viên Cấp 5

    Cần 1 người yêu thương trẻ em, có kinh nghiệm, coi 2 bé như người thân của mình thì khả năng chữa trị sẽ cao. Mình tin có thể làm được, nhưng mà cũng đang có công việc ở SG, cũng tiếc tiếc. Bạn có hay onl yahoo hok? pm nik mình nói chuyện thử. yahoo mình là nguyentrihung87
     
  11. Amber.Road88 Thành Viên Bạch Kim

    theo mình là không đúng ( và mình chỉ biết chữa theo cách cô mình đã làm ( hy vọng bạn sẽ đúng )
    không ai bằng cha mẹ , người nhà , tất cả cho dù đến đâu cũng phải do cha mẹ người nhà mới giải quyết được , bệnh này giải quyết phần lớn bằng cái tâm cái tình của người trong cuộc .

    Hãy nhận thức Đúng vấn đề để không khổ ải về sau .

    Ps: sorry , thương quá mới nói , đấy là cmt cuối của mình , hy vọng 2 bé comeback [xin mod vài ngày] Cần sự giúp đỡ của cử nhân giáo dục đặc biệt hoặc tâm lý học!
     
  12. nickypipi Thành Viên Cấp 5

    Bạn nói đúng. Bệnh này cách chữa đúng là như vậy. Vấn đề ở đây là người nhà 2 bé không làm được chuyện đó. Nên bất đắc dĩ phải nhờ 1 người có thể coi 2 bé như người nhà để giúp 2 bé
     
  13. soares Thành Viên Mới

    Lên cho ai biết để giúp 2 bé chứ em thì ko giúp đc rồi, phải chi hồi đó học tâm lý học
     
  14. no name? Thành Viên Cấp 4

    em nghĩ thì gia đình nên vui đùa, nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn với các bé, cho các bé ra đường chơi, tiếp xúc với xã hội. tham gia các hoạt động ngòai trờii
    nói không với interrnet, game, tivi là ok
     
  15. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Đã liên hệ với anh Trí Hùng, nhưng rất tiếc ba mình là một người thời trước nên quan trọng chuyện bằng cấp hơn! Thành thật xin lỗi anh Trí Hùng nhiều lắm!

    [xin mod vài ngày] Cần sự giúp đỡ của cử nhân giáo dục đặc biệt hoặc tâm lý học!

    Ai giúp được mình không? Mình đã lên phòng đào tạo đh Sư Phạm tpHCM hỏi rồi mà...

    Chắc sắp tới phải ra Quy Nhơn!
     
  16. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Hì, con của bác, bác tự quyết định chứ, ba mẹ chỉ hỗ trợ thôi, bác đã có con cái rồi mà vẫn còn phụ thuộc vào ba mẹ à .Quan trọng là hiệu quả, chứ bằng cấp chỉ là tờ hộ chiếu hành nghề thôi, chưa chắc đã làm giỏi.Thân
     
  17. jsvanphu Thành Viên Cấp 1

    Ban lien he voi toi qua dia chi e-mail: jsvanphu@gmail.com. toi co the giup 2 be do duoc. Nhung o Daklak xa qua. Toi co the gioi thieu cho mot so chuyen vien tam ly co chuyen mon sau ve linh vuc nay.
     
  18. seogoogle Banned

    Bay lên nào em bay sang Lào
     
  19. nickypipi Thành Viên Cấp 5

    Bạn nên sớm tìm 1 người đi. Lâu như vậy mà vẫn chưa kiếm được người là thiệt thòi cho 2 bé lắm đấy.
    Chúc bạn ra Quy Nhơn tìm được người nhé!
     
  20. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Em vừa đi Quy Nhơn về, có liên hệ phòng đào tạo đh Quy Nhơn, đa phần sinh viên giỏi họ giữ lại trường còn số còn lại thì tốt nghiệp xong lại không liên hệ gì với trường nữa! Đại khái là họ cũng có thông tin giúp mình chứ không biết có chắc chắn hay không!

    Đi Quy Nhơn rồi, cũng có gặp được vài người nhưng họ cũng nói Đắc Lắc xa quá!
     

Chia sẻ trang này