Mình đi ngang qua thì nó giả đò bay đi, rồi lại đáp ngay xuống đất để giở trò. Me đi me lại; canh sáng chỉnh góc cả buổi trời chỉ được mỗi một tấm này là đạt nhất. Nhìn chúng nó sung sướng cả buổi trời, chụp được vài tấm hình lưu niệm. Xong xuôi, lấy tay đập một phát, 2 đứa nó dẹp lép và dính lẹo với nhau luôn. Nhìn mà hãnh diện với đời ghê. Hehe :snicker:
hihi,cái này gọi là xem film miễm phí mà còn ám sát côn trùng nè....2con này chết trong hạnh phúc hén hihi
Lâu lâu mới có dịp để rảnh mà :ah: Lúc này là chưa dẹp đâu. Đang cao trào đó :haha: Gì chứ: gặp muỗi là phải đập cho bằng hết, gián là lấy bình xịt xử ngay, chuột là tìm cây đập liền. Chưa chịu chết nữa thì lấy nước sôi luộc luôn. Mấy cái này ai đâu nói ác? Hehe. Việc chính nghĩa quân tử nên làm mà Làm me cả buổi trời. Uhm. Đúng rồi ha. Con Canon cyper shot 10M cùi, lại là tài sản của công ty mà khoe gì
Tại sao bạn lại ra tay tàn độc như thế chứ ? Như mình đây, không bao giờ biết sát sanh, chỉ hay ăn tiết canh vắt thêm tí chanh..