Tìm kiếm bài viết theo id

Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi seller_DK, 23/8/13.

ID Topic : 6905760
Ngày đăng:
23/8/13 lúc 17:23
  1. seller_DK Thành Viên Vip

    Thằng em mình là Đảng viên lâu rồi...
    Thà nói ra từ đầu cho dễ hiểu, mà chỉ tiêu lúc trước mỗi F hình như dưới 5 thôi, thành phố có biết bao nhiêu là F.... đi nhiều quá làm gì có cơm cho ăn.
     
  2. Làm Lại Từ Đầu Thành Viên Cấp 3

    Chả biết bác có hiểu em nói gì không mà thấy bác trả lời trớt quớt àh Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 1
    1. Ở trên em nói đến chuyện sĩ quan ra vào cổng phải chào lính cảnh vệ. Ra vào cổng thì tắt máy dẫn bộ là lẽ đương nhiên, ok vì ở khu nhà trọ cũng vậy. Nhưng bác có thấy cái khu trọ nào mà ra cổng quần áo xốc xếch, ăn mặt lôi thôi thì giữ lại, nhắc nhở chỉnh sửa cho nghiêm trang rồi mới cho ra không? Những người chưa đi/ không đi lính có biết được chuyện này hay không mà bác nói là chuyện mà ai cũng biết. Em tin là hơn 90% những người chưa đi lính sẽ nghĩ khi sĩ quan ra vào cổng thì lính cảnh vệ sẽ lăng xăng chạy ra mở cổng (Kể cả những chú lính mới chuyển lên cảnh vệ cũng vậy, tâm lý còn sợ sĩ quan, nhưng gác được vài tháng thì không còn nữa nhé :byebyeTiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 2.
    2. Đúng là ngày bình thường thì súng không có đạn nhưng những ngày lễ thì có đạn mã tử, những ngày lễ lớn thì có đạn thật (Đạn K56 để sẵn trong băng đạn súng AK, mỗi súng 20 viên). Trong Điều lệnh quản lý bộ đội (Cuốn mới nhất xuất bản năm 2002) có ghi: Trường hợp cổng gác hoặc chiến sĩ làm nhiệm vụ gác cổng bị đe dọa, người thi hành nhiệm vụ gác có quyền nổ súng để cảnh cáo. Chuyện ở đơn vị em có thể là ông sếp cố tình thử thằng gác, nó làm vậy là đúng và nó rất bản lĩnh (Bình thường chắc không ai dám nghĩ là sẽ bắn cảnh cáo người chỉ huy) và nếu nó không bắn thì có khi ông sếp lại quy ra tội không làm tròn nhiệm vụ gác (Chức trách người gác: Trong lúc tuần tra, canh gác ban đêm nếu thấy bóng người thì phải yêu cầu dừng lại hỏi mật khẩu, nếu người đó không trả lời được hoặc cố tình tiến tới thì có quyền rút súng ra đe dọa - nhưng súng của những thằng này thì hoàn toàn không có đạn - lính thường). Còn nếu bình thường mà bắn bậy bạ thì sẽ bị kỷ luật ngay, kể cả sĩ quan sẽ bị giam hột, hạ hột.
    3. Ở trên em thấy bác nói là bác bên QY muốn đi ra vào lúc nào mà cũng được mà không cần xin thằng/ con nào nên e mới nói: Chỉ trừ khi bác là Chủ nhiệm Quân y, Đại đội/Tiểu đoàn trưởng QY thì mới đi ra vào mà không cần giấy, còn lại thì tất cả đều phải có giấy. Trong ngày thường thì xin ra ngoài được 2h nhưng ngày nghỉ T7, CN thì có thể đi nửa ngày hoặc nguyên ngày tùy người (Thường vào trước 17.00 đối với lính và 21.30 đối với sĩ quan).
    Trường hợp của em: Đơn vị em là đơn vị trực chiến, đời lính 18 tháng chỉ giải quyết 1 lần phép 12 ngày, không giải quyết bất kỳ phép tranh thủ nào trừ trường hợp đặc biệt (đám tang,....) chứ không như các đơn vị khác cuối tuần được về tranh thủ. Riêng e thì chủ nhật nào ng/iu cũng lên thăm nên đi ra ngoài chơi nguyên ngày là chuyện bình thường, mấy sếp biết cũng không nói gì, có khi còn ghẹo nữa Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 3. Tuần nào nhớ nhà hoặc cần mua đồ thì e vẫn có thể chạy lên SG để mua (Cái này mấy ae đã từng giao dịch với em sẽ biết, ví dụ như anh namvista :byebyeTiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 4. Khuya em đi, chiều 2h e đón xe trở về đơn vị, vẫn bình thường không có gì. Lính cảnh vệ được cái sướng là ở chỗ đó, ra vào cổng không có gì khó (Có lần khuya bọn em đón taxi đi nhậu, lúc ra cổng thì bác tài xế taxi ngạc nhiên: Ủa mấy đứa là lính ở đâu mà ra cổng thoải mái vậy Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 5 - Vì bình thường tụi nó trốn đi nhậu toàn leo rào ra đón taxi ở xa khu vực đơn vị).
    Bác nói lính của ai thì người đó xử: Sai. Vì nếu tụi nó trốn ra ngoài nhậu nhẹt, quậy phá thì cảnh vệ là người bắt về xử đầu tiên Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 6. Xử trong mới trả về đơn vị xử tiếp Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 7. Bắt được sử dụng điện thoại di động thì cảnh vệ cũng là người giữ, lập biên bản. Có trả lại hay không thì còn tùy vào thằng đó.
    4. Bác nói có giấy ra cổng thì 100% có quyền ra cổng: SAI trầm trọng
    - Có 3 loại giấy: giấy công vụ (Giấy giải quyết trong giờ hành chính), giấy ra vào cổng sĩ quan, giấy ra vào của chiến sĩ. Ra vào không đúng loại giấy ---> Tạch
    - Giấy ra vào đúng loại nhưng bác có tên trong danh sách trực chỉ huy, trực chuyên môn trong tuần hoặc trong ngày lễ --> Tạch (Trừ trường hợp được cấp trên giải quyết).
    - Có giấy ra vào đúng, không có tên trong danh sách nhưng ra vào không đúng giờ --> Tạch (Nhất là sau 21.30 nhiều bác sĩ quan trẻ muốn ra ngoài đi chơi với ng/iu nên tìm đủ cách xin xỏ, nào là đi mua bia cho sếp, vợ/con bệnh phải về gấp.... Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 8Nên chuyện sĩ quan mà leo rào trốn ra ngoài đi chơi là chuyện thường, đừng cóa ngạc nhiên).
    5. Giao lưu: Em không biết bác là lính hay sĩ quan, vì thấy bác có nói bác cũng như ct nên em nghĩ chắc bác là lính.
    P/s: Diễn đàn là nơi giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm, em chỉ viết những gì mình đã trải qua chứ không rảnh mà lên đây làm AHBP ạh :go:
     
  3. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    mời bác OK123 vào đối....!
     
  4. seller_DK Thành Viên Vip

    Rất rõ ràng và chi tiết Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 8
     
  5. ok123 Thành Viên Cấp 1

    chà dài dòng quá ! Tóm lại thế này !
    .Cái chuyện lính đc đi chơi hay ntn thì ko nói nữa, vì cái đó là du di hay ưu ái của mỗi chỉ huy mỗi nơi mỗi khác ko áp dụng vào từng đv đc ! cụ thể hơn thì ai đi rồi sẽ biết.
    .Bị bắt thì chả cảnh vệ bắt thì chả nhẽ dân bắt hả bác ? Đơn giản là chức năng vì cảnh vệ là nhóm đi tuần kiệm tra khu vực mới đc phép bắt.Mà lính thuộc đội cảnh vệ thì ai bắt bác đc, ko lẽ lại anh em bắt nhau? cái này ai chưa biết thì đọc, còn tôi với cậu hiểu quá r thì nói dài dóng quá !
    .Cái chuyện đc phép bắn súng thì b cũng nói rồi ! Cái này tùy ng, tùy đv chả chỗ nào giống nhau. luật là thế nhưng chỉ huy b cho bắn, nhưng chỉ huy khác ko cho ae bắn vì súng đạn vô tình... Tóm lại bắn hay ko là do chỉ huy cho phép or ko cho phép. chả cãi với bác về chuyện này !
    .Nhậu nhẹt bắt và bị bắt cũng như trên đã nói, ae ko ai bắt nhau. bác nói thì cũng như ko !
    .Con cái khoản ra vào ko thể đánh đồng chung đc, nói ra thì nhiều, 2 chúng ta ở 2 đv khác nhau nên có nói thì cũng chả đâu vào đâu !

    Nói thật chứ bác chỉ nói những cái trong quy định có sẵn hết rồi, mà luật thì lúc nào chả đúng ?!? bác nói thế này ai nói lại bác nữa ? chả nhẽ tôi bảo luật sai?
    Cái tôi nói với bác là lúc nào bác cũng nói những cái đúng rồi ( luật) ra áp dụng cho hành vi ra ngoài, nhậu nhẹt, tình yêu của bác, bác xử ngta theo luật còn bác thì phạm luật,bác như thế tranh luận ko ai nói đâu ! mà bác gác ko làm theo luật thì bác mệt thôi ! Thanh niên gần 2k14 rôi bgio còn xài câu AHBP hay hero keyb có câu nào khác ko Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7)
     
  6. mummimsufu Thành Viên Cấp 3


    Cái này trong đó gọi là " liên lac " hay còn gọi là " le le "....Nói chung là osin Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 1

    Làm vệ binh lính ghét lắm...ko biết chổ bạn như thế nào...nhiều khi bị gọi là chó cảnh nữa Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 2
     
  7. seller_DK Thành Viên Vip

    Thấy cảnh mà đc vác súng cũng oai mà Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 2.
     
  8. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    thế thì gọi là "chó cảnh vác súng" >"<
     
  9. Làm Lại Từ Đầu Thành Viên Cấp 3

    Chính xác hơn gọi là chó gác cổng đó bác Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7
     
  10. sakura1703 Thành Viên Cấp 5

    Nếu xin được vào làm MB thì chỉ là nhân viên thôi. Còn nếu đi nghĩa vụ thì làm lính rồi. Bác đừng có mong làm sĩ quan nhé. Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 1
    Coi chừng vì 2 câu nói này của bác mà các bác được mời lên phường ngồi vài ngày đấy nhé! :beat_brick:
     
  11. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    Mình cũng từ QD4 ra đây Sư 9 luôn nè, làm vệ binh năm 2006- 2009 ra quân, vệ binh cổng 320 ăn ngon nhất sư đoàn 9,nói chung vệ binh sướng hơn lính thường vấn đề ăn uống, ngoài nhiệm vụ gát ra thì còn 1 nhiệm vụ nửa mình sợ nhất là đứng tiêu binh, má ơi đứng bất động trên 2 tiếng oải lắm,
    còn vụ giấy ra cổng thì vệ mình cũng ma cô lắm nhất là giấy hồng nó hỏi đơn vị giả bộ gọi hỏi vô đơn vị, thằng lính mà trốn đi thì xanh mặt năn nỉ liền là tụi nó thu luôn thẻ hồng bắt thằng lính lao động liền, còn thật sư được chỉ huy cho đi thì nó giải quyết, mà thường mấy thằng lính cũng khôn lắm nó lấn la làm quen vớ vệ binh để bị bắt còn thả ra, mình cũng từng cứu mấy thằng bạn cùng C 3 tháng tân binh học cùng, làm ông sỹ quan vệ binh cũng nói mình cứ hay giúp tụi này
    Mấy thằng sỹ quan trong C hay D nó cũng sợ vệ binh cổng lắm, vì làm căng là tụi nó khỏi ra ngoài luôn,
     
  12. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    ko hiểu nổi vô đó nhổ cỏ, trông rau, gánh phân, canh cổng, đào đất cần quái gì trình độ đh?
     
  13. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi,trình độ đại học để biết các đồng chí "sếp" hôm nay ngủ có ngon ko? và đi phân như thế nào để mà tưới bón cho rau sạch...hihi
     
  14. Ti Chuot GIAO DỊCH_ MUA BÁN UY TÍN

    chính xác, cảnh vệ thì đúng là sướng hơn lính thường nhưng ở đó gần mặt trời quá,ko tự do đc
    mình cũng 1 thời làm cảnh vệ ở Gia Định, xa mặt trời, tha hồ sướng Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7
     
  15. Ti Chuot GIAO DỊCH_ MUA BÁN UY TÍN

    bác này chỉ đc cái nói đúng Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7
    ai đã từng đi nghĩa vụ thì mới bít trong đó chả phânbiệt trình độ cái quái j
    khoe cái trình độ ra mai mốt chó chuyện j ko vừa ý, các chú trong ấy lại có cớ nói là: học ĐH cái con mẹ j mà cái này cũng ko bít, bla bla bla...
     
  16. Ti Chuot GIAO DỊCH_ MUA BÁN UY TÍN

    haha,vào BĐ thì lính nào cũng vác súng bác ah, chưa đi thấy vác súng là oai
    đi rồi thấy súng là cực hình đấy, lính thường cũng cầm súng gác, nhưng là gác tại đại đội mình đóng quân vào ban đêm, gác mà ngủ gục mất súng thì xác định cmnr Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 1)
     
  17. seller_DK Thành Viên Vip

    Mất súng bị gì thế thím? Kỉ luật và đền tiền mua súng mới hả? Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7 - 1
     
  18. Làm Lại Từ Đầu Thành Viên Cấp 3

    Dạ đi 18 cuốn ạh, cũng giống như hấp diêm trẻ em :v
     
  19. seller_DK Thành Viên Vip

    Ợ, đến 18 cuốn lận hả trùi Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - bộ tham mưu, quân khu 7
     
  20. Son Goku Banned

    Bạn cẩn thận vì tụi này nó thù dai lắm, đợi đến năm tuổi cuối cùng nó mới bắt bạn đi! Nhớ cẩn thận đề phòng trước nha!
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 553 (Thành viên: 8, Khách: 452, Robots: 93)